1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi người yêu bắt cá bằng ngón tay

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi winning83, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winning83

    winning83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi người yêu bắt cá bằng ngón tay

    Bạn nghĩ như thế nào? Con gái đáng sợ hay là đáng yêu?
    Nếu ở trong tình huống này bạn sẽ làm gì? bi bi nhau hay là trả thù cho bõ ghét?
    Bà con nhào vô đi
  2. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    đứng ngoài xa trầm trồ thán phục! Giỏi thật! Đủ trình thì vào câu lại! khẳng định mình cái chơi! hì!
  3. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nói chung là khó hỉu....và nếu là tui thì cũng chẳng làm gì cả...bibi cho vui vẻ thui
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  4. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    tình hình thế nào rùi??
    Trả thù đi!!Chiến luôn!
    Ấy! ý tớ là làm cho nó chỉ bít đên sbạn thui ấy! Chứ đừng có câu con gái nhà lành!(ko khéo có mình thì chít!1)hix! tụi nghịp lém! ! hì!
  5. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cái con này đi đâu cũng oang oang , cứ như thể là mày " chiến " rồi í , các bạn đừng nghe lời khuyên đểu nhá nghe lời khuyên của tớ đây : "Say gute-bie asap"
    East or West, WC is best
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Goodbye thì phải làm ròi, nhưng có cơ hội thì cũng phải cho người đang ở vị trí mà mình đã từng ... biết cho bõ ghét

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi gửi bài viết này đến các bạn và chương trình có lẽ tôi đã suy nghĩ rất nhiều, để góp phần cho quê hương Quảng trị ngày càng văn minh và giàu đẹp, website quangtrionline đã và đang đi vào trong lòng mỗi người dùng internet, để cho những người đang sống xa quê hương, những người con yêu dấu, học sinh và sinh viên vững bước, tạo nền tảng vững chắc khi bước vào đời sau này, tạo niềm khích lệ cho những người đang sống xa quê hương, những người con của Quảng Trị yêu dấu, nhũng người đã từng sống và chiến đấu trên quê hương Quảng Trị cảm thấy hạnh phúc, là ngọn lửa hồng sưởi ấm mỗi khi họ cảm thấy nhớ về quê hương, và để học sinh và sinh viên hiểu biết thêm về công nghệ thông tin và internet đó là niềm hy vọng và khát khao nhất của những người con quảng trị yêu dấu.
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hình như nguyennhan đang đi lạc đề thì phải. gà con nghĩ nên chia tay..... Khổ bây giờ còn hơn là sau này.......
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này