1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi người yêu mình là họ hàng xa ( cô- cháu) :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nifesto89, 18/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Còn tùy thuộc vào gia đình và chính ở 2 bạn.
    Nếu họ hàng xa tít mù( > 3 đời) thì theo luật pháp là 2 bạn có thể lấy nhau nhưng quan trọng hơn đấy lại là rào cản gia đình họ hàng ===> Chính bạn phải xem xét một cách thật kĩ lưỡng.
    Nhưng nói chung rắc rối lắm, mọi quan hệ này ở VN thường rất phức tạp. Nếu mới chỉ ở mức quan hệ yêu đương " nhẹ nhàng " thì cố mà dứt ra thôi.
    Mình chỉ có ý kiến vậy.
  2. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    gia đình em thì ko có ý kiến gì tại vì là họ hàng nhg là họ hàng xa (chắc là >3 đời)
    cái chính là giờ phải em phải làm ntn để thuyết phục đc gia đình nhà cáo mới đc
    mà tình hình là em sắp phải đi xa, mà cáo thì giờ có vẻ tranh mặt em
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thế ah ?
    Vậy phải giải thích cho rõ vậy: trong chuyện đó, cũng có trường hợp lấy gần huyết thống => F mấy mấy đó thì lòi ra 1 ku cậu có cái đuôi nhợn. Sau ku đó bị kiến tha, còn ng đứng đầu gia tộc thì mất trí, bị trói vào gốc cây và chết cạnh gốc cây đó. Nghe tởn nhờ

Chia sẻ trang này