1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm gì khi người yêu tự ti???(mong ko bị spam nhé)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em đây vừa nghĩ ra 1 cách có thể dùng cho tất cả mọi anh đàn ông này. Đàn ông thì không thích nói nhiều đâu, càng nói có khi lại càng làm cho các ông ấy tự ái. Cho nên mỗi lần anh kia nói "Anh nghèo quá không biết có thể cho em được một cuộc sống sung sướng ko nữa..." thì chị cứ hun 1 cái rồi kéo lên giường. Nếu không đủ yêu để kéo ông ấy lên giường thì quên đi cái ước vọng "muốn mãi mãi bên anh ấy" đi, vì cái ước vọng ấy là không có thật.
    Cách này không dùng được cho các anh than thở 3-4 lần ngày. Không thì sau 1 tháng anh kia từ mặc cảm nghèo chuyển sang mặc cảm yếu sinh lý thì khổ.
    Các chị muốn biết cách của em chỉ có hiệu quả không thì cứ hỏi các bác 3www, tetuong, tdna.
  2. bthere4good

    bthere4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Việc kêu ca và tự ti nhiều cũng có nhiều lý do của nó. Con trai xuất thân từ nhà ngèo thì cũng có nhiều kiểu:
    1. Rất tinh vi con gà di, đua đòi, tỏ ra ta là người có tiền -> Tự phụ một cách lố bịch.
    2. Có bản lĩnh, hiểu hoàn cảnh của mình và biết cách làm thế nào để thay đổi số phận ->Good man.
    3. Có ý thức là phải vươn lên nhưng do khả năng không cho phép, hoặc lười nhác mà cứ để số phận xô đẩy, rồi kêu ca đổ tội cho hoàn cảnh -> rất tự ti.
    BF của bạn là kiểu người thứ 3. Vậy phải làm thế nào để giúp Anh ý?!
    Phải thẳng thắn nói cho Anh ta biết rằng bạn không muốn một người đàn ông tự ti như vậy. Bạn nên có long-term plans và nói là sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ Anh ý. Anh ấy khá tự ti, nên tớ cho rằng Anh ta sẽ nghe và tôn trọng ý kiến của bạn.
    Tóm lại là bạn có thể involve in and share with him more details vào những tình huống của Anh ấy mà giải quyết cùng nhau. Lúc đó Anh ấy sẽ tin tưởng vào bạn hơn và nghĩ rằng bạn luôn mong muốn giúp đỡ Anh ấy vươn lên.
    Chúc bạn thành công!
  3. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cần xem đó là tự ti hay là đóng kịch 1 cách rẻ tiền hèn kém để đánh vào tâm lý con người của 1 số người .Nếu trong cuộc sống nhiều chuyện anh ta đều tự ti thì chỉ có các cho anh ta có cơ hội va chạm xã hội nhiều hơn hi vọng có phần thay đổi .Nhưng nói thật để thay đổi được là rất rất khó .Nếu đúng là như thế thì bạn phải chấp nhận ,dung hoà nếu bạn yêu anh ta đủ nhiều .Sống sao cho anh ấy cảm thấy cũng đáng tự hoà về gia đình mình .Nhưng quả thật với cá nhân tôi thì cũng ko thích loại đàn ông này .Một là tự ti thì khó có thể làm chủ tình thế ,khó có quyết đoán trong những vấn để quan trọng .Nhà tôi cũng nghèo nhưng tôt thấy chẳng sao cả .Mỗi người có 1 thế mạnh riêng ,có ai ngọng tất cả các chữ cái đâu phải không ?
    Còn nếu là người đánh vào tâm lý người khác thì càng khỏi phải bàn .Loại này thường đã có ý định câu kéo tư lợi .Cũng ko cần quá tỉnh táo cũng nhận ra loại này .
    Dù người yêu bạn thuộc dạng nào thì cũng khuyên :Khi yêu chấp nhận tất cả .
  4. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ồ đơn giản thôi hãy tỏ ra là anh ta là chỗ dựa cần thiết cho bạn, không có anh ấy bạn không đững vững được....Tức là làm sao để anh ta có cảm giác mình là người có ích cho người yêu......ok, nên nhớ là bằng hành động chứ không phải lời nói ngọt ngào (Ví dụ anh ta giỏi toán, bạn đang ôn thi khối A, hãy khần thiết nhờ anh ấy....--->bạn đỗ đạt là nhờ công anh ấy rất lớn--->hết tự ti ngay mà...)
    OK điều này chỉ đúng nếu anh ta tự ti thật sự còn.....thì chịu.
    Chúc may mắn!
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    nhà mình ko giàu có gì hơn cả latrommi_suineg àh. chỉ có điều cái lòng tự trọng của những người nghèo thật là lớn, họ lúc nào cũng chỉ sôi sục vươn lên chỉ mong làm giàu (tất nhiên là chính đáng) ngay thôi, mà mình thì chỉ lo anh ấy thất bại và tuyệt vọng sợ rằng đến một ngày kia công sức bao nhiêu đổ ra mà ko được đền đáp thì anh ấy sẽ ko thể gượng dậy nổi. Anh ấy đã làm ăn đã bỏ bao công sức mà quả thực chưa thu được thành quả gì nhiều, lỡ mai kia ko gắng gượng được nữa .....sự thật vẫn mãi là sự thật .....
  6. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Kết nối những câu chịn em scalet đăng lên đây, a nghĩ e nên chia tay, mầm họa lớn wá (nếu đúng ~ câu chịn e đăng lên đúng là chịn thật của e).
    Kinh nghịm là cứ nhắc đến tìn đến xèng nhìu vào, nhắc cho bão hoà thì thôi, lúc đấy thì hết cả tự ti. Như a, ngày xưa tự ti bỏ xừ, vợ suốt ngày tìn với xèng bi jờ chả bùn tự ti nữa Đấy là tự ti vi nghèo, chứ anh thật chẳng may mà tự ti vì ... một số cái khác thì đời tàn màn đêm lun.

  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Dạo này em Tới Hạn ngày càng tiến bộ, thằng đàn ông nào mà chẳng có chút tự ti.. nghèo, sự nghiệp chưa nên cơm cháo gì, lương lậu lại suy dinh dưỡng.
    Nhưng không phải vì thế mà lúc nào cũng tự ti, nhớ năm xưa lúc còn đi học anh nghèo rớt mồng tơi.. với chiếc xe đạp sau buổi học anh phải còng lưng đi kiếm kế sinh nhai: ngon thì dạy kèm, bữa nào đói kém quá thì cũng liều mình.. ra bàn bida gài độ làm vài ván kiếm tiền ăn cơm (anh là là cơ thủ 3 bi top ten cấp khu phố). Nhiều bữa sau khi học xong, hay buổi tối đạp xe đi làm, nhìn những thằng ku trai có xe gắn máy chở gái đằng sau.. anh nhìn gái ngon mà nước miếng cứ tuôn trào chảy ướt cả áo. Anh đâu phải là sắt đá, cũng da cũng thịt như người ta cả thôi..
    Nhưng anh luôn cảm thấy rất tự hào về cái thây còi cọc của mình, anh chẳng cần nhờ vả ai, chẳng phải cầu lụy ai.. Thử hỏi những thằng có điều kiện đầy đủ, được bao bọc nilông cẩn thận.. quăng nó ra ngoài đường với 2 bàn tay trắng, nó có sống nổi đường hoàng và trong sáng như anh hay không. Mà ở trên đời này không ai có thể biết được điều gì đang chờ ở phía trước cả.
    Duy chỉ có một lần anh cảm thấy tự ti, đó là khi yêu nàng.. vì gia cảnh người ta hơn anh về mọi mặt. Mặc dù người ta rất hiểu rõ hoàn cảnh và tâm trạng của anh, luôn tế nhị và biết cách an ủi anh.. nhưng làm sao có thể yên tâm cho được. Nghĩ cũng tội cho thằng nhỏ, bằng mọi cách lao đầu vào kiếm tiền như điên.. mà yêu là vậy, khoảng tiền còm ít ỏi kiếm được trong một thời đâu dễ dàng gì để vá đắp.. vì đã có quá nhiều chổ thủng, anh vá xong chổ này thì nó lại thủng chổ khác.. Cuối cùng đành nhắm mắt buông tay mà thôi, nhưng anh vẫn tự hào rằng mình đã làm hết sức lực.. hết mọi khả năng có thể có.
    Lắm lúc quá mệt mỏi, thì cái chổ vàng vàng mà em Tới Hạn vừa nhắc tới.. chỉ trong lúc ấy mình mới có cảm giác rằng "mình là đại gia, con nhà giàu".
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chí pà lý ah.
    Con gái của đệ nhất cao thủ có khác, nhìn xuyên thấu bản chất của vấn đề.
    Cái thằng đó nó kêu than chẳng qua là nó muốn có cái thang lên phản.
    Tớ không phải nói điêu chứ, tớ đã từng làm trò còn mọi hơn cái chú giai của cô chủ topic này.
    Không những tớ kêu là tớ nghèo khổ, không lo được hạnh phúc cho bạn gái. Tớ còn làm toáng la làng lên rằng tớ là con nuôi, bị ruồng bỏ, gia đình họ hàng đối xử không tốt, tuổi trẻ đi bán báo, oánh giầy , móc cống, cọ toa let thuê..., mồm nói mếu máo, mắt rơm rớm nước mũi .. nói chung là đóng tuồng mèo. Lừa đúng lúc cô nàng đang tỏ vẻ cảm thông ai ngại hoàn cảnh, ôm chầm cô ấy vào lòng, hổn hển " Em thương anh nhé , Nào, em thương anh đi".
    Sau khi được thương nhiều quá rồi, tớ bắt đầu ...yếu. Tớ bắt đầu mặc cảm chuyện này. Tớ lại khóc " anh hoang mang quá, không biết sau này có lo được hạnh phúc cho em không ? Anh giờ yếu thế này...gối mỏi lắm rồi... Anh có thằng bạn họ Lao tên Ái, thằng này khoẻ khoắn, có chiều sâu năng lực.. chắc chắn lo được hạnh phúc cho em." Đợi anh phone cho nó 1 cú, bảo nó ngày mai bắt đầu nhận công tác. Okie em yêu!!!.
    Hôm nào để tớ hỏi thằng Lao Ái xem từ khi nó đảm nhiệm vụ đó, nó đã phát sinh thêm mặc cảm gì chưa ?
  9. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chuyện than vãn của các boy thật chán. Thèng bồ em cũng than với vãn "Anh nghèo, anh không có tương lai, anh không có gì cho em. Em kiếm thèng khác tốt hơn, giàu hơn yêu em hơn mà quen, anh không trách đâu" Acc, không còn tí phải bàn. Em phải mắng mãi mới thôi. Ôi, cái tật tự ti của mí pác rõ chán. Nếu quen lâu mà pác của you cứ nhắc mãi điệp khúc này thì you nói thẳng ra cho hắn biết bạn bực bội khi nghe lắm. Còn mới quen thì nhỏ nhẹ mà bảo "em yêu anh đâu phải vì tiền bạn hay gì đâu, thế chắc phải quen tỉ phú chắc. Em yêu anh vì anh là anh mà".
    >>>To cái pác gì gì trên em: bác rõ khéo nhỉ. Em chạy dài với pác mất. 100 thèng tự ti như bác chắc con gái thà chết còn hơn. Mô phật, chưa gặp mí tên Sở như bác, phước đức phước đức quá
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    bỏ sớm đi em, miẹ làm thằng đàn ông mà suốt ngày kêu nghèo kể khổ thì chỉ làm người mình yêu phiền lòng được cái đếck gì! Bảo nó là anh không làm đưọc thì đẻ người khác làm thay cho, xem nó thế nào

Chia sẻ trang này