1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi nhận thấy sự thay đổi đột ngột của bạn gái mình??????????

Chủ đề trong 'An Giang' bởi ditimchinhminh, 18/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi nhận thấy sự thay đổi đột ngột của bạn gái mình??????????

    Không phải ***im@ đem vô box chuyện của người thân mình để lảm đề tài bàn luận cho các bác , nhưng thực sự ***im@ đã hết cách khuyên giải và lực bất đồng tâm nên phải cầu ứu đến mọi người, đây là vấn đề cấp bách và nghiêm túc xin bà con cho ý kiến tốt nhất nha
    "Có một người bạn trai quen với cô bạn gái của mình cũng khá lâu, dù tình cảm này tồn tại rất êm đẹp nhưng ở người con trai không lúc nào mà không suy nghĩ bởi nhiều lần người con trai nghi ngờ tình cảm của cô bạn gái dành cho anh chỉ là tình cảm đáp trả lại với tình cảm quá cao ca của anh dành cho cô ấy, mỗi khi anh ta đề cập đến chuyện tình cảm và muốn khẳng định cô bạn gái co thực sự yêu anh ta như anh ta yêu cô ấy không và mỗi lần hỏi anh ta chỉ nhận được câu trả lời càng khiến cho anh ta suy nghĩ thêm "anh không cảm nhận được tình cảm em dành cho anh sao?" . Chính câu nói này khiến anh ta không khẳng định được câu trả lời chính xác, nhưng anh ta vẫn hy vọng tình cảm cô ấy dành cho anh là thật xuất phát từ trái tim, thời gian vẫn trôi và tình cảm vẫn tiếp diễn, bên ngoài tình cảm vẩn tiến triển tốt đẹp nhưng bên trong người con trai cứ hiện lên những suy nghi lung tung mà trước đây anh ta thường có vì có lúc anh ta nhận được câu nói từ phía cô bạn gái " Anh hãy để em suy nghĩ lại tình cảm của em dành cho anh", nhưng khi anh ta hỏi em có yêu anh không thì cô bạn gái lại bảo " Anh không cảm nhận....?"... và gần đây người con trai nhận thấy sự khác biệt rõ rệt từ phía cô bạn gái , anh ta cảm nhận dường như anh ấy thật sự bị bỏ rơi , bạn gái của mình chỉ dành thời gian cho bạn bè và theo như anh ta nghĩ thì có lẽ bạn bè của cô bạn gái quan trọng hơn anh ta, có gì cô ấy cũng tâm sự với bạn bè không bao giờ tâm sự với bạn trai mình chính điều này càng làm anh ta suy nghĩ vẩn vơ không biết cô ấy còn yêu mình không??? Ngày sinh nhật bạn trai mình mà cô ấy cũng không lại chúc mừng chung , để anh ta buồn một mình và tình cờ một hôm anh ta gặp bạn gái mình uống nước với nhóm bạn của cô ấy mà con trai nhiều hơn con gái, lúc này anh ta anh ấy rất giận nhưng vẫn không nói gì và có lẽ anh ấy cố gắng an ủi mình đây chỉ là bình thường, thế mà vài ngày sau người con trai phone định rủ bạn gái đi chơi thì lại nhận sự từ chối của cô bạn gái vì cô ấy có hẹn với bạn mình trên mạng, đến lúc này anh ta tức giận quá có hơi nặng lời với bạn gái rằng "Em muốn làm gì thì làm rồi đột ngột cúp máy" Nhưng đến chiều lên mạng người con trai nhận thấy lúc trưa có hơi lỡ lời nên muốn nói chuyện xin lỗi nhưng không ngờ cô bạn gái vẫn im lặng ....."
    Chuyện có thế thôi theo các bác ai có lỗi trong chuyện này? Và người con trai có đúng khi nghĩ rằng bạn gái mình thật sự thay đổi không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mình và nếu cứ thế mãi có thể chia tay sẽ tố cho đôi bên và tốt cho cô bạn gái hơn???? ***im@ không bao giờ muốn điều người con trai nói sẽ trở thành sự thật , tình cảm mấy năm trời chả lẽ dễ tan vỡ chỉ thế thôi sao??? Dù ***im@ đã cố khuyên giải nhưng dường như cũng vô nghĩa thôi, giờ đành nhờ các bác tiêp tay giùm nha
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cho cobe@ có vài lời.Cái này chỉ là chủ ý của cobe mà thôi,không có fải là của số đông các bạn khác.Nếu đặt trong trường hợp cobe là cô gái đó thì suy nghĩ của cobe sẽ là thế này :
    Vì người bạn trai thực tình tại sao cứ không tin tưởng vào tình cảm của bạn gái mình dành cho anh mà cứ luôn đặt ra những câu hỏi như thế?cobe cảm thấy thật sự như mình đang bị xúc fạm vậy,cứ fải đối với một người không bao giờ tin tưởng mình,lại còn luôn hỏi cái câu nghi vấn mà đáng ra chẳng nên hỏi chút nào cả....cobe mà là cô gái thì đáng ra sẽ bỏ người bạn trai đó từ lâu rồi(có thể cách của cobe quá mạnh mẽ),nhưng cobe ko thích những người không tin tưởng vào bản thân của mình,Đã không tin tưởng thế rồi tại sao lại còn yêu nhau làm chi?Tình yêu là fải tin tưởng nhau tuyệt đối chứ không fải cứ cho ra những câu hỏi đó là được.Giả dụ như có nói là "tình cảm em dành cho anh nhiều lắm" mà thực lòng không thì chẳng giải quyết được cái gì cả.Một người con trai mà luôn nghi ngờ như vậy,cobe thấy sẽ chẳng hạnh phúc vì nếu thế mãi mãi sẽ chỉ là sống với nhau bằng nỗi nghi ngờ.Nhưng cô gái ở đây không làm thế ,cô ấy chỉ trả lời một câu mà chính là câu hỏi là bởi vì cô gái yêu anh ta,muốn cho anh ta từ câu nói đó mà thấy được tình cảm của cô ấy,nhưng anh ta lại thấy cái lòng ganh tị của anh ta lớn hơn cả cái tấm lòng của cô gái rồi....Vì vậy con người ta cũng fải mệt mỏi mà thôi,cô gái đi chơi với bạn bè nhưng chưa chắc đã fải là không còn thương cậu bạn kia nữa...hãy nghĩ mọi chuyện một cách thông suốt(đây là nói cho chàng trai) : bạn gái đương nhiên cũng chỉ là khác hơn bạn bình thường một chút,có bao giờ nghĩ khi người ta thành vợ chồng rồi mà còn dùng cái từ "bạn đời" không?bạn mãi mãi là bạn thôi mà,dù là vợ chồng cũng mãi mãi chỉ là những người bạn.Không thể khi coi là nguời iu rồi thì cấm người ta chơi với những người bạn trai khác.Còn cô gái sao không nói tấm sự với anh ta thì anh ta fải xem lại chính bản thân mình mới đúng,tại sao lại không nói cho anh?vì anh ko tin tưởng người ta,cứ đặt câu hỏi thì làm sao người ta tin tưởng anh được.
    Đó chỉ là vài dòng mà cobe muốn nói thôi,ko fải là một lời khuyên,nhưng nếu là cobe thì cobe sẽ nghĩ như thế đấy!
  3. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là chàng trai quá ích kỷ. Bộ chàng ta chỉ muốn người bạn của mình chỉ có an ta thôi sao. Tôi nói vậy, đơn giản, tôi có nhiều bạn, tôi muốn mở rộng tầm giao lưu của mình. Không thể có người yêu rồi thì lúc nào cũng kè kè bên nhau được. Trong những cuộc đi chơi, tui thường không thích thú những người yêu nhau đi chung với tụi tui. Nhất là lúc sinh hoạt tập thể, hai người cứ làm như chẳng có ai vậy. Nhưng 1 người lo chơi với bạn quá thì cũng sẽ bị giận chomà xem.
    Trong chuyện tình yêu, tui nghĩ, đừng nên ràng buộc nhau về mặt vật lý. Quan trọng là hai tâm hồn có thông cảm cho nhau hay không. Ngoài người yêu ra, chúng ta còn nhiều vấn đề khác phải quan tâm cơ mà.
    Nếu cô gái lúc đầu có yêu anh ta thật sự, nhưng về sau, khi thấy anh ta cứ hoài nghi, thì chẳng ai còn hứng thú để mà yêu tiếp nữa, nhất là khi tình cảm mới chớm sẽ càng bị dập tắt. Khi yêu phải rộng lượng chứ.
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  4. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời đề tài này được đóng lại vì hai người thân của ***im@ đã trở lại vui vẻ rùi, đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người đang yêu, xin chân thành cảm ơn những góp ý của các bác
    Tình yêu muôn màu muôn vẻ và người đang yêu cũng muôn màu muôn vẻ
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Okie,theo yêu cầu của ***im@ cobe đóng nó lại cho đỡ bàn ra tán vào,hi`ih`....Rất vui nhận được tin từ 2 người bạn của đitim@
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ***im@ chút,nhưng ngóiao_timban bên Cần Thơ có đôi điều muốn nói trong topic này.Mạn phép ***im@ một chút nhé!
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Làm phiền cobehanoi quá, mình chỉ muốn nói một vài điều mà mình suy nghĩ thế này.
    Bạn trai ấy hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của bạn gái anh ấy dành cho mình, nhưng vì tình cảm ấy có phần hơi mơ hồ & thật tình bạn trai ấy không cảm nhận được... Vì một nguyên nhân, tuy bạn gái ấy thật sự yêu bạn trai mày, nhưng bạn gái ấy thật sự không biết được nguyên nhân gì khiến mình yêu bạn trai ấy, vốn dĩ tình cảm của bạn ấy..... dành cho một người khác & có thể bạn ấy không quên người thứ 3 được.
    Bạn gái mong chàng trai cho mình thời gian để xác định lại tình cảm cùa mình & cũng để quên đi người thứ 3, bởi vì nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế thì thật thiếu công bằng cho bạn trai ấy. Tình yêu thật sự không thể miễn cưỡng được & có thể quyết định cuối cùng của bạn gái ấy là không chọn người nào cả. Có thể điều này sẽ làm đau khổ tất cả những người trong cuộc. Cũng có thể điều đó sẽ không xảy ra...
    Không biết nhưng suy nghĩ như thế có thể biện minh cho bạn trai áy được không nhỉ, nhưng một phần cũng thuộc về bạn ấy, đúng là bạn ấy nên xem lại mình, yêu không có nghĩa là ích kỉ, mà nên yêu bằng cả lý trí...
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này