Phải làm gì khi tình yêu ra đi??? Đây là cho trường hợp của bạn mình !!! Người ấy rất yêu cô ấy nhưng tại sao bỗng 1 ngày người ta lại nói lời chia tay??? Có thể nói là anh ấy rất yêu cô ấy chỉ phải tội hay ghen. Hay là do vì ghen quá nên anh ấy không thể chịu nổi khi bạn của tôi có rất nhiều người theo đuổi??? Có fải anh ấy đã quá ích kỷ không khi không muốn bạn gái của mình có 1 người bạn nào là con trai không? Hay đã là đàn ông thì ai cũng tự cho mình cái quyền "sở hữu tình yêu"??? Thế thì thật bất công quá !!! Anh ta cũng hay bị tác động của những người xung quanh (đấy là ý kiến của tôi thôi). Mọi người hãy cho bạn tôi lời khuyên nhé !!!
Nếu anh ta yêu quá và hay ghen quá thì làm jì có chuyện anh ta nói lời chia tay, bạn có cần phải xem lại xem vì sao anh ta chia tay cô bạn của bạn không đó?
Tôi cũng có một yêu dấu như thế này, kết cuộc buộc tôi phải nói lời chia tay, chấp nhận làm một kẻ phụ bạc để được giải thoát !