1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi tình yêu rạn vỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zer0day, 22/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zer0day

    zer0day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi tình yêu rạn vỡ

    Bọn mình yêu nhau được hơn một năm, mọi chuyện đang hết sức tốt đẹp.Thì giữa mình và em ấy xảy ra chuyện, mình đã sai, nhưng thực sự mình cũng không cố ý gây nên chuyện đó.

    em ấy đã rất thất vọng, và mọi chuyện đang hết sức căng thẳng. Mình biết em vẫn còn yêu mình nhưng có lẽ tình yêu giữa 2 người đang bị rạn vỡ đi.

    Hiện tại là dịp Tết, nhà em lại không ở Hà Nội nên đã về quê ăn tết cùng gia đình, bọn mình vẫn có thể nhắn tin, hoặc chat. Trước khi về, cũng đã thống nhất không làm gì để tình hình xấu hơn, và hẹn ra Tết sẽ nói chuyện. Mình định Tết sẽ về quê em, thăm em, và có thể làm gì đó để mọi chuyện tốt đẹp hơn.
    Hiện giờ bọn mình nhắn tin vẫn có gì đó gượng gạo và không như xua, và mình rất lo thời gian xa nhau này, sẽ càng làm chuyện này xấu đi.

    Mọi người ai đã trải qua chuyện này, có thể chia sẻ giúp với
  2. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Chỉ có 2 từ dành cho bác : Thành thật và Nhiệt tình ! Hết !
    Nhiệt tình chứ ko fải là CUỒNG nhé bác . Chúc vui !
  3. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cậu nên cố tự nhiên hơn, cố quên chuyện đã qua như thế thì mới tạo cảm giác tự nhiên cho cô bạn được. Cậu là con trai thì phải làm được điều này chứ. Chuyện chưa có gì nghiêm trọng nên đừng nghĩ nó theo chiều hướng bất lợi. Cứ giữ liên lạc và bằng sự chân thành hãy nói với cô ấy là muốn về nhà thăm cô ấy...
  4. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    phương án A : đóng vai làm 1 chàng khờ thủy chung , tìm mọi cách lấy lại nềm tin !
    Phương án B : Anh sai chẳng qua anh chưa đúng ! em tha thứ đc thì tha thứ ! Không thì nghỉ ! Cái sai vừa rồi còn là nhẹ , anh đang tính sai nặng hơn ! em có về để trông chừng anh ko thì bảo ! không là anh gái gú cho em thiệt !
  5. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể nhắn tin cho cáo như sau:
    Anh sai, anh nhận ra cái sai của anh, điều này chứng tỏ anh đã tích cực rồi. Việc còn lại là em cho anh thời gian để sửa sai. Nếu anh vẫn sai thì em xử anh vẫn chưa muộn.
  6. zer0day

    zer0day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mình cũng k hề muốn mất em ấy, nếu chơi bài ngửa, kiểu 5 ăn 5 thua thì kể cũng sợ lắm .
    em ấy cũng nói là k tin mình nhiều như trước nữa.
  7. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà chơi bài ngửa ở đây bạn? Không tin nhiều tức là vẫn còn tin mà tin ít vậy bạn làm cho người ta tăng niềm tin ở bạn đi.
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đã biết là sai mà ko sửa lại còn...lắm chuyện.......thực chẳng hiểu nữa.........ko muốn mất thì giữ lấy ...
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Liên lạc dịp này làm éo gì
    Càng cố càng bung bét
    Cứ im im dùng hành động mà thấu tỏ
    Giờ tốt nhất là trật tự
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    kiên trì, cứ đợi.
    Chưa có thằng khác nhảy vào thì còn nhiều cơ hội lắm.

Chia sẻ trang này