1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm gì khi trái tim tôi không rung động!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okanehoshii, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    phải làm gì khi trái tim tôi không rung động!

    Tất cả mọi mặt của em ý, về nội dung, về hình thức, về gia đình... tất cả đối với tôi đều quá chuẩn. Đấy không phải là vì em ý tuyệt vời đến mức tuyệt đối mà là vì tôi không phải là thằng đàn ông tuyệt vời nên tôi chấp nhận những khiếm khuyết mặt này mặt nọ của em ý. Hơn nữa giờ tôi đã hiểu và biết rõ ràng rằng em ý rất thích tôi và yêu tôi. Nhưng kể từ lúc quen em đến giờ trái tim tôi chẳng thấy có chút rung động gì cả! Mọi tình cảm, hành động, lời nói yêu thương của tôi dành cho em ý hầu hết đều xuất phát từ kinh nghiệm cưa gái mà tôi đã có, đã học được từ bạn bè và từ đây, từ trang ttvnol. Tôi không phải là thằng trẻ con nhưng quả thực từ trước đến giờ tôi chỉ có thích chơi bời, học hành, không có thích chuyện cưa gái nên chẳng có tẹo kinh nghiệm gì trong chuyện này nhưng do nhiều yếu tố như gia đình cũng như sự xuất hiện của em ý mà tôi bắt đầu muốn cưa cẩm, tán tỉnh để em ý thích và yêu tôi. Tôi thực sự không phải có ý đùa bỡn tình cảm gì cả vì tôi thấy em ý rất hợp với ý nguyện của tôi từ trước đến giờ và thực sự tôi luôn tâm niệm tình đầu là tình cuối, không muốn người con gái nào yêu tôi mà lại phải đau khổ vì tôi cả. Tôi thực sự muốn em ý làm vợ tôi. Nhưng tại sao trái tim tôi không thấy rung động để tôi có thể có được những cảm giác yêu thương em ý thật lòng, để tôi dành cho em ý những nụ hôn nồng cháy, để tôi có thể nói ra được những lời ngọt ngào từ trái tim mình.Tôi thật không hiểu nổi mình. Phải chăng tôi không yêu em ý? Phải chăng em ý chưa phải là một nửa mà tôi đang tìm kiếm? Tình cảm là vậy nhưng dù thế nào đi chăng nữa lí trí bảo với tôi rằng đấy là người con gái phù hợp nhất với mi đấy! Mi sẽ phải hối hận nếu đánh mất cô ấy! Vậy tôi phải làm sao đây? Mọi người giúp tôi với!
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ui, bác này nhiễm nặng tư tưởng, tìm ng yêu theo tiêu chuẩn!
    Giờ tìm được 1 e đủ tiêu chuẩn rùi, mới thấy nhá. Nhiều khi đủ tiêu chuẩn của bác, khác với đủ tiêu chuẩn của con tim của bác kìa
    Kiểu trên bảo dưới ko nghe, cái lý trí của cái đầu bác nó ừ rùi, mùh trái tim bác nó còn chưa ưng là vậy á.
    E nghĩ bác chỉnh lại suy nghĩ chút cho tự nhiên đi. Kiểu như nhìn thấy 1 khuôn mặt, 1 nụ cười, 1 hành động của con gái, là phải có khả năng rung động ý.
    Hiz, sao bây giờ lắm ng yêu kiểu tiêu chuẩn nhờ
  3. hongha81

    hongha81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng là khó ! Thôi cứ cố mà yêu đại đi bác ạ ! Ít nhất thì em ấy cũng quý cũng yêu mình mất rồi. Nói ko yêu thì tội con nhà người ta lắm. Tất nhiên trong chuyện này trái tim có tiếng nói quan trọng hơn cả. Nếu bi h bác chưa thể rung động được mà lý trí vẫn bảo với bác là em ấy thể là number one thì vẫn nên tiếp tục tìm hiểu em ấy thêm. Sẽ có lúc nào đó có điểm nhấn giữa hai người và bác sẽ có rung động thật sự với em ấy lúc nào đó mà ko hề hay. Điều quan trọng để rung động được thì bác phải thực lòng và hãy cố gắng hiểu được tâm hồn của em ấy.
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà! Cuộc đời luôn là một bài học lớn. Tình yêu càng là bài học lớn hơn nữa. Nếu học lý thuyết mà không có thực hành thì không bao giờ hiểu. Tại sao thành công luôn xuất phát điểm từ thực tế kinh nghiệm là vì vậy. Khoa học kỹ thuật, kinh tế thị trường, chính trị văn hoá, etc. đều phải như thế cả.
    Thế nên bạn không yêu thì cũng không có gì đáng ngại. Bạn chưa cảm nghiệm cái đau khổ và cái hạnh phúc của yêu, và bạn là người chín chắn nên bạn phân vân là phải.
    Tuy nhiên, tình yêu là sự tìm kiếm cả đời. Đôi khi vì hoàn cảnh sống, tâm sinh lý đòi buộc chúng ta tới tuổi thì phải có gia đình nữa đấy, hihi. Tôi không khuyên bạn chấp nhận cô ấy hay khuyên bạn từ bỏ cô ấy.
    Bạn hãy thật bình tâm và tìm kiếm tình yêu của mình với một khát khao thật sự. Bạn hãy cố gắng khám phá những cái hay dỡ của cô ý mà bạn đang có thể tiếp xúc được.
    Tự sâu thẳm của tâm lý, sinh lý, và tiếng nói lương tâm, cùng với hoàn cảnh sống sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì.
    Và một khi đã quyết định thì không bao giờ hối tiếc. Nhưng, nhớ cho một điều, thời gian thì trôi mà cảm nghiệm cuộc sống là ngắn ngủi, và, con người là cả một thế giới phức tạp và kỳ lạ đấy.
    Chúc mọi điều tốt đẹp nhất!
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    - Nếu là con gái thì họ vẫn có thể sống hạnh phúc với người mà họ chỉ cần "thương" và họ thường có khuynh hướng chọn bạn đời là "chọn người yêu mình hơn người mình yêu"
    - Nếu là con trai thì họ vốn sinh ra phải là chổ dựa cho phái yếu, họ cảm thấy hạnh phúc thật sự khi làm được điều gì đó cho người con gái mình yêu, họ sẵn sàng làm mọi thứ cho người ấy. Phải nói rằng Tình yêu là động lực chính mang lại cho họ cảm giác hạnh phúc, ấm áp và niềm tin trong cuộc sống này. Nên họ chỉ lấy người mà họ yêu mà thôi. Với con trai ko nên đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn đời mà hãy để trái tim chỉ lối cho bạn ( Tất nhiên khi gặp các cô gái có thân phận ko tốt thì cũng nên dùng lý trí để quyết định, chứ ko nên để tình cảm đánh gục cuộc đời của bạn). Còn với những cô gái bình thường thì bạn nên dùng tình cảm để chọn bạn đời. Nếu ko thì sau này, bạn sẽ tạo ra nghịch cảnh của cuộc đời bạn đấy! Bởi chắc chắn sẽ có 1 người biết làm trái tim bạn rung lên, lúc ấy dù cô ta là ai? cô ta như thế nào? thì bạn cũng yêu cô ta thôi. Nếu bạn dám chắc trên TG này chẳng có cô gái nào có thể làm trái tim bạn rung động nữa thì hãy vui vẻ bên cô ấy đi và biết đâu 1 ngày nào đó bạn sẽ nhận ra bạn yêu cô ta khi nào ko biết thì sao?
    Chuyện của bạn chẳng có gì gọi là phức tạp hết, chỉ cần cho thêm THỜI GIAN để kiểm nghiệm tất cả thì ok hết thôi mà. Đừng nóng vội làm gì? Bạn đã muốn cưới Vợ chưa nào? Nếu chưa thì cứ để thế đi, biết đâu bạn sẽ nhận ra những điểm đáng yêu của cô ta và điều ấy khiến bạn rung động thì sao? mà cũng biết đâu, chỉ ngày mai thôi bạn lại gặp 1 cô gái biết làm trái tim bạn thổn thức và cất lên những "khúc nhạc tình yêu"
    Tóm lại liều thuốc để chữa trường hợp của bạn là " THỜI GIAN"
  6. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hix mình không có nhiều kinh nghiệm tới mức khuyên bảo được bạn. Vả lại những gì mình muốn nói các bạn khác đã khuyên bạn rùi. Hãy vững tin và cố gắng nhá.
    (Hy vọng cô bé đó cũng không yêu theo kiểu tiêu chuẩn, không thì ... )
  7. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chân thánh nhé...
    Nên dừng lại ngay.
    Mình không phủ nhận đây lf tình yêu của bạn,nhung nó chưa phải là tình yêu lớn trong đời.
    Bạn cứ tiếp tục thế này là khổ cho cả bạn vf cô ấy.
    Dừng lại ngay.
    Chân thành.

    Đừng biến tình yêu thành địa ngục.
  8. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Định đi ngủ rồi nhưng lại tung chăn nói thêm ....
    (Vì mình thấy rất áy náy cho cô gaí kia).
    Chân thành nên dừng lại.
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bạn không rung động, nhưng không thể dứt bỏ chỉ vì 1 lẽ: Bạn e rằng bạn sẽ không tìm ra được người hơn cô ấy.
  10. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy! Tôi không phải là kẻ đứng núi này trông núi nọ. Tôi biết rõ bản thân tôi hơn ai hết nên tôi tin chắc rằng sẽ không thể tìm được người nào hơn em ý làm vợ.

Chia sẻ trang này