1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm gì khi trái tim tôi không rung động!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okanehoshii, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Complicated.
    Nhưng em chỉ thương cô gái kia thôi, nếu cô ấy tuyệt vời như anh kể, thì cô ấy xứng đáng để nhận được tình yêu chân thành. Còn anh thì không thể yêu cô ấy chân thành được
    Yêu nhiều khi ta cũng phải học anh ạ, và học yêu thương đúng là khó thiệt đó Okane hãy suy nghĩ đi nhá
  2. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời khuyên chân thành nhất dành cho bạn đấy. Có lẽ bạn chưa hiểu rồi tương lai sẽ thế nào nên bạn mới lưỡng lự như thế. Khi thấy 1 người đạt tiêu chuẩn làm vợ, làm chồng thì sẽ kết hôn với người ta ư? Nếu càng đưa ra tiêu chuẩn để chọn bạn đời thì bạn sẽ càng phải trả giá cho điều đó bởi có thể bây giờ bạn thích người ta vì người ấy có đầy đủ tiểu chuẩn để làm 1 người Vợ tốt, nhưng chính nó sẽ làm cho bạn thất vọng...........Và liệu lúc ấy, bạn có chắc chắn rằng bạn vẫn còn yêu người ta khi người ấy ko tốt như lúc đầu bạn nghĩ ko? Càng đặt tiêu chuẩn thì đòi hỏi càng cao, càng kỳ vọng vào người ấy nhưng người ta cũng chỉ là con người thôi mà, nếu 1 lúc nào đó người ấy ko đáp ứng đủ tiểu chuẩn của bạn đưa ra thì liệu bạn có thông cảm và chia sẽ với người ta đến cùng ko? Chắc chắn là ko được rồi, bởi vì bạn đâu có Tình yêu.
    Biết đâu 1 lúc nào đó, bạn lại gặp được 1 người còn tuyệt vời hơn người ấy nữa thì sao? người mà rất hợp với bạn, biết làm bạn rung động, yêu thương và cũng có đủ tiêu chuẩn bạn muốn ở 1 người Vợ.
    Giá như bạn lấy cô gái ấy mà đừng bao giờ có 1 cô gái nào khác xuất hiện làm bạn yêu thật sự và cô gái ấy cũng tuyệt vời như Vợ bạn thì lúc ấy cuộc sống của bạn chỉ là " Đau khổ"..........
    Mình ko viết nữa đâu, lâu lắm rồi mình lại có cảm giác đau lòng như thế này. Giá như...........đừng chọn bạn đời dựa theo tiêu chuẩn thì mình sẽ biết thông cảm và sẵn sàng chia sẽ với người ấy đến cùng, giá như............mình chọn người ấy vì TY thật sự thì giờ đây mình ko phải rơi vào nghịch cảnh này.
    Nhưng mình là con gái, mình biết mình có thể sống hạnh phúc với người mình thương, chỉ cần tình thương thôi cũng đủ cho mình lắm rồi, nhưng rất tiếc mình ko đủ tĩnh trí để kiểm soát được tình yêu..............Chính mình sẽ làm tất cả phải đau khổ. Ôi! cuộc đời.......thật khắc nghiệt!
    To all my men: Iam sorry and forgive me!
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng đốt cháy giai đoạn. Để muốn cầm tay, muốn hôn, muốn cưới vợ thì còn cần nhiều giai đoạn phía trước nữa. Chứ có phải chỉ cảm nhận là cô ấy phù hợp nhất là muốn cười ngay làm vợ rồi lại còn đòi hỏi bản thân mình phải có những xúc cảm ngay được đâu.
    Tìm người yêu theo tiêu chuẩn, theo quan điểm của tôi là phù hợp. Trong đầu mỗi người, ít hay nhiều đều có 1 hình dung mong muốn nào đó về người mình sẽ yêu. Nhất là khi xác định 1 tình yêu nghiêm túc để hướng tới hôn nhân, việc này không có gì là sai.
    Hôn nhân thì tình yêu chưa đủ vì khi yêu thì thỉnh thoảng gặp nhau, mỗi thằng 1 nhà, tìm mọi cách lãng mạn để làm người yêu hạnh phúc. Nhưng khi lấy nhau vào thì đủ thứ phải lo con cái, tiền bạc, quan hệ, công việc, nội ngoại,.. lúc đấy tình yêu chỉ là 1 trong những điều kiện cần,và theo thời gian nó cũng chuyển biến sang dạng khác (có thể chuyển sang tình nghĩa hoặc có thể xấu đi).
    Tôi nghĩ khi tìm hiểu 1 ai, ngoài tình cảm ra còn cần cả sự phù hợp tương đối nữa. Kể cả cái bọn Mỹ, xem phim "Notting Hill", "Just Married" của bọn thì lãng mạn thật vì bọn nó thường có xu hướng hấp dẫn người xem bằng những yếu tố mang tính phi thường, lạ, hiếu kỳ...hhiếm có trong đời sống thực . Chứ còn đời sống thực của bọn nó cũng chả được lãng mạn như thế đâu. Tôi thấy những đứa nghiêm túc trong cuộc sống gia đình cũng lựa chọn bạn đời cẩn thận chứ chả bạ đâu yêu đấy đâu.
    Dài dóng quá, quay trở lại chuyện của bạn. Tôi nghĩ nếu bạn thấy cô gái ấy phù hợp với bạn nhưng bạn chưa cảm thấy rung động, tạm thời cứ làm bạn cô ấy, thỉnh thoảng rủ cô ấy đi chơi, đi xem phim, đi ăn quà vặt, đừng tỏ thái độ bật đèn xanh gì cả. Nếu sau 1 thời gian nào đó(tuỳ bạn) , nếu cả 2 cảm thấy rung động với nhau thì sẽ bật đèn xanh cho nhau tiến tới. Còn nếu trong lúc bạn còn lưỡng lự mà cô ấy có người khác (có thể xảy ra lắm vì đó là quyền lựa chọn của cô ấy) thì hoặc là tìm cách đánh đồn có địch (nếu yêu), hoặc không thì rút lui (nếu không). Biết đâu lúc đó vì tâm lý "Con cá mất là con cá to" mà bạn lại chiến đấu điên cuồng...just joking. Còn nếu không thì các bạn vẫn có tình bạn cơ mà.
    Đâu có nghĩa cứ đi chơi, chia sẻ v ới nhau là phải là người yêu của nhau đâu. Lo xa quá vì ngay cả bạn yêu cô ấy, chắc gì cô ấy đã đáp lại
    Take it easy đi nhé. Một tình yêu phù hợp thì cần có thời gian và sự bình tĩnh đấy.
    Và không chỉ làm bạn với cô ấy, bạn cứ bình tâm làm bạn đi chơi với 1 vài cô gái khác nữa xem sao. Nếu thấy có tình cảm và phù hợp với ai thì nhớ chộp lấy thật chặt làm của riêng nhé
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 24/01/2006
  4. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mà lòng đau như cắt. Rùi cô ấy thà sống với người cô ấy thương. Trong khi bọn tui còn yêu nhau dữ dội, khi mà cô ấy vẫn còn nguyên cảm xúc với tui. Ui, con gái. Trùi ui, ai hiểu nỗi lòng con nè trùi.
    @bác tác giả topic:
    Bác hãy thử nghĩ xem, bác lấy em ấy về. Rùi đến 1 ngày nào đó (đời người dài ko dài ngắn ko ngắn) bác gặp 1 ngưòi bác yêu thật sự. Khi đó bác đã có gia đình. Bác sẽ xử lý ra seo???
    Nếu ko xuất fát từ tình yêu thì liệu gia đình có hạnh phúc bền vững ko??? Vì sớm muộn cô ấy cũng nhận ra rằng cô ấy chỉ là người vợ tiêu chuẩn.
    Tai seo nhiều bác chọn người yêu theo kiểu tiêuchuẩn thế. Cứ như vậy biết đến bao giờ bác mới "biết yêu chưa nào".
    Chính vì cô ta thỏa mãn các tiêu chuẩn bác đề ra nên bác bỏ thì thương mà vương thì tội. Tội nghiệp cho cô gái ấy wá. RÙi 2 nguời tính dùng dằn đến bao lâu. Hay các bác cho rằng htời gian sẽ đem lại cảm xúc, sẽ đem lại tình yêu. Câu hỏi sẽ là bao lâu??? 100 năm đủ ko.
    Thui ko bít khuyên thế nào, dạng người như bác nhất quyết ko nhả cô ấy đâu. Vì pác rất giống người bạn tui. Bạn thử quen thêm 1,2 tháng nếu vẫn ko thay đổi được thì thui tha cho người ta con đường sống đi. Đừng vì ích kỷ mà hại đời người khác.
    Thân
  5. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy ko đẹp trai nhưng nhìn được, ko cao nhưng cực kỳ thông minh. Đang du học ở Nga, sắp thành tiến sĩ. Anh ấy có 1 gia đình thuộc loại mẫu mực, nhà mặt phố, bố làm to (tướng hẳn hoi), bố mẹ rất hiền và quý tôi. Cả nhà anh ấy biết tôi và rất mong tôi làm con dâu nhà ấy. Gia đình tôi cũng coi anh ấy như sự lựa chọn số 1. Anh ấy cũng rất yêu tôi. Nếu là 1 đôi thì thật ... vượt cả những tiêu chuẩn tôi đưa ra.
    Nhưng tôi ko yêu anh ấy, và cũng ko có ý định thử xem sao. Tình yêu ko fải là trò chơi của lý trí.

  6. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy thật đẹp và,từ cái nhìn đầu tiên trong ngày khai giảng,tôi đã si mê cô ấy.Cô ấy hiền và đẹp,đẹp thật,cái đẹp của sự thánh thiện và đức bao dung.Đấy là lần đầu tiên tôi có cảm giác yêu thực sự với một người phụ nữ thực sự,không phải là lũ con gái,mà là một người phụ nữ.
    Đấy là lần đầu tiên trong đời tôi rung động và,đó là cô giáo dạy văn hồi cấp II của tôi.Cô hiền và đẹp,rất đẹp.
  7. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe lời con gái làm gì, cứ tán em đi, khi nào mà thấy đối tượng nào nào hay hơn thì chuyển cũng có muộn đâu, coi như bác đang đi tán chơi em đi. Thằng nào cũng vậy cả, không người ta lại nói là mỡ đến mệng mèo mà không thèm ăn, phí của.
    Khuyên ông hãy suy nghĩ rõ ràng không về sau lại ân hận. Bây giờ mà có thằng nào đó đang xông vào tán em ấy nhỉ, ông lại cuống đít lên ngay
    Gửi đến bạn dailystar: Lần trước bạn post một bài mình đọc xong cực kỳ ấn tượng về bạn, tiếc rằng cái bài đó đã bị Mod xoá mất rồi. Bạn nói có nhiều người theo đuổi, cứ ai gặp bạn là người đó yêu bạn ngay, nghe hơn viễn tưởng một chút, nhưng bạn không có tình cảm với người ta mà chỉ muốn làm bạn thôi đúng không Vậy tại sao mấy cái thằng con trai đó lại tự dưng có tình cảm luôn với bạn ư, điều này cũng khó, chắc bạn phải làm gì đó cho bọn vệ tinh bám xung quanh cứ tưởng bạn có tình cảm với hắn, làm hắn ngày đêm mơ mộng hafo huyê?n Vì thế xếp bạn vào loại con gái rất khôn ngoan biết cách để làm đàn ông tơ tưởng tới mình. Bạn không muốn người ta làm người yêu nhưng lại muốn làm bạn, điều này nghe còn vô lý hơn, nó đã yêu nhưng em cự tuyệt không chấp nhận thì nó chỉ có thù em chứ làm bạn thế nào được, không biết nếu thằng nào mà vẫn chấp nhận là bạn của em thì nó là dạng người nào nhỉ Em cứ ngồi đó mà chờ cái người trong mộng của em đến nhé, không cẩn thận đến đầu 3 đít chơi vơi mới dung động thì không biết cái thằng cha đó có chấp nhận em không Anh đây mà tán những em kiểu như thế này là cứ cho lên giường tẩn một trận rồi bye không lời từ biệt
    <lần trước đang post bài thì bị đúng lúc Mod xóa bài, hậm hực suốt đến bây giờ, nay may gặp được em ở đây >
  8. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To G_V_C:
    Anh à! Em ko ngờ anh vẫn còn nhớ bài ấy của em, nên trước hết em phải cảm ơn anh rồi sau đó chiến khẩu với anh được.
    Giờ em đã cảm ơn và xin lỗi rồi, anh còn hâm hực về điều ấy nữa ko nào? Nói cho em biết đi!
    Anh này, thế anh đã bao giờ gặp đứa con gái nào mà biết dùng " Đàn ông" ko? Ý của em là biết cách để những người con trai ấy luôn luôn tôn trọng và khâm phục mình kìa và họ sẵn sàng ở bên mình mỗi khi mình cần, họ luôn tốt với mình. Anh ko nghĩ trên đời này cũng có những người con gái như thế à? Cách để giữ TB với những người con trai mình ko yêu rất dể, với em chẳng có gì gọi là khó khăn hết. Anh có biết cách nào ko? Nếu người nào mà tiếp xúc với em và nếu họ là người tốt, đàng hoàng thì họ sẽ thích kiểu con gái như em thôi ( còn những người sỡ khanh thì ko hợp với em rồi)...........Em cũng biết lựa chọn đối tượng để kết bạn mà, chứ đâu phải kết bạn bừa bãi đâu. Ở đây, em chỉ nói đến những đối tượng mà em quý mến cơ, chứ em ko nói vơ hết tất cả con trai ( vì em biết trong 10 boy, hy vọng có khoảng 4 boy là hợp với mình và chỉ cần 4 người này thích mình là đạt kỷ lục rồi, anh hiểu ko nào?) Và em đang nói đến những đối tượng hợp với con gái như em đấy. Vì vậy, nếu em gặp phải đối tượng như anh thì em lại ko dại dột gì mà làm bạn đâu, khả năng tâm lý con trai và kiểm soát của em thì em thừa hiểu người ấy là người như thế nào? Điều này anh có tin ko? Và nếu mình ko có TY thì hãy biết cách thật khôn khéo để người ấy đừng nói ra từ YÊU ( làm được điều này đòi hỏi phải rất nghệ thuật). Hãy luôn cho họ nghĩ rằng mình ko hề quan tâm đến TY của họ, với họ mình chỉ xem là bạn ( bất cứ lúc nào họ muốn ngõ lời, hãy tìm cách lãng tránh và đưa họ quay về với thực tại) và cuộc sống của mình còn có nhiều việc phải làm lắm, chứ ko phải TY? Nếu người ta quý mình thì chắc chắn 1 điều là quý vì tính cách, vì tâm hồn của mình...........Nên làm sao mà họ lại hại mình được hả anh?
    Khi em post bài ấy, nổi băn khoăn của em là " Khi biết được những người con trai ấy ( những người em rất quý) yêu mình thật sự mà mình lại ko thể mang hạnh phúc cho họ nên chính TY mà họ dành cho em chỉ khiến em rơi vào cảnh đau khổ, bởi vì thế nên em chẳng thích thú gì khi biết những người ấy yêu mình..........Giá như đừng yêu, giá như chỉ xem em là em gái or bạn bè thì em sẽ ko phải tạo ra nghịch cảnh như thế. ... Nếu chấp nhận người này thì mình phải làm người kia bị tổn thương"
    Em chỉ cần viết từng ấy thôi, hy vọng anh sẽ hiểu hàm ý sâu xa của em!
  9. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    tối qua khi đi chơi với em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết tâm từ nay chia tay, cắt đứt liên lạc với em ý nhưng tôi đã không thể ngờ được rằng em đã khóc. Em lúc đó trông thật đáng thương và đáng yêu vô cùng! Tôi trở nên quá sức yếu đuối, chỉ còn biết ôm chặt em vào lòng.... Tôi không thể, quả thực không thể làm tổn thương trái tim tràn đầy yêu thương của em, không thể để em phải khóc thêm lần nào nữa...!
    Được okanehoshii sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 24/01/2006
  10. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Thế nào ? Cuối cùng thì anh quyết định thế nào đây, thật rắc rối hết chỗ nói; có gì thì phải dứt khoát chứ, chả hiểu anh yêu theo kiểu gì nữa???

Chia sẻ trang này