1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm gì khi trái tim tôi không rung động!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okanehoshii, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Ông làm khổ con nhà người ta rùi, nó mà em tôi thì tôi xỉa cho ông một nhát. Con người chứ có phải con vật đâu mà ông thí nghiệm như vậy, ông thiếu tự tin quá đấy. Tha con nhà người ta đi, rồi tĩnh tâm suy nghĩ xem cô ấy có đáng bị ông đối xử như vậy không. Là đàn ông nhưng tôi thấy ông xử sự chả đáng mặt tẹo nào, phí cả tuổi thanh xuân
  2. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ko ai biết trước được điều gì và người ta thường ko biết quý trọng những gì đang có, chỉ đến khi nào mất đi rồi mới cảm thấy hối hận. Có thể ban đầu bạn đến với cô ấy vì 1 lý do nào đó, ko xuất phát từ ty, nhưng ko có nghĩa là bạn sẽ ko yêu cô ấy. Biết đâu bây h, vì bạn vẫn đang ý thức rằng mình đến với cô ấy vì muốn đạt mục đích, nên cho là mình ko yêu cô ấy, nhưng biết đâu dần dần tình cảm bạn dành cho cô ấy sẽ ngày càng tăng thêm, và bạn sẽ cảm thấy ko thể rời xa cô ấy được. Hoặc nếu bây h bạn rời xa cô ấy luôn, và đến 1 lúc nào đó bạn sẽ thật sự cảm thấy hối hận vì điều đó, và chuyện đã qua sẽ ko bao h có thể quay trở lại. Tớ chẳng dám khuyên bạn, chỉ là những gì tớ suy nghĩ thôi: Cứ để thời gian trả lời, đừng vội vàng quyết định để rồi phải hối hận vì nó.
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Quá tàn bạo, như zmt thì ko thể làm thế được, cùng lắm đưa lên giường ... nói chuyện thôi. Ko biết làm như cậu thì hậu quả thế nào nhỉ?
    to okane... : đừng nghe bọn trẻ con trong topic làm gì, cứ cưới đi, như thế là cưới được rồi. Nếu lúc này chưa phù hợp để cưới thì cứ làm như cậu đã làm.
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy sẽ rất đau khổ, nhưng sẽ đau khổ hơn nếu bạn không dừng lại. Nếu yêu được thì tiến tới, không thì thôi,kẻo vừa tội nghiệp cho mình và cả cô ấy nữa bạn ạh
  5. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của tất cả các bạn! Thời gian vừa qua tôi đã sai. Quả thật tình cảm mà không có sự rung động của trái tim thì sẽ chẳng thể ngọt ngào được. Mọi thứ từ lời nói đến hành động đều quá khô khốc, nhạt nhẽo. Tôi đã hiểu và đã chia tay em ý rồi. Qua trải nghiệm của bản thân, tôi cũng xin mọi người hãy đến với nhau và yêu nhau bằng chính tình cảm chân thật, bằng sự hoà chung nhịp đập của cả hai bên. Có như vậy mới thưởng thức được sự ngọt ngào của tình yêu, mới có thể bên nhau mãi mãi. Và dù nếu có không đến được với nhau vì lí do khách quan nào đó thì cũng vẫn sẽ luôn đọng lại những kỉ niệm đẹp đẽ về những ngày bên nhau. Cầu chúc tình yêu và hạnh phúc thực sự sẽ đến với tất cả mọi người!!!!!

Chia sẻ trang này