1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi tự nguyện lấy chồng mà bản thân lại có cảm giác như mình đang "nhắm mắt đưa chân"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rosy82, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosy82

    rosy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi tự nguyện lấy chồng mà bản thân lại có cảm giác như mình đang "nhắm mắt đưa chân"

    Chào cả nhà. Chuyện là thế này. Mình có một cô bạn gái rất thân. Cuối năm nay cô ấy lấy chồng nhưng cô ấy lại tâm sự với mình là cô ấy đang có cảm giác ?onhắm mắt đưa chân? với cuộc hôn nhân này. Cô ấy giờ ko bit phãi làm sao. Mình cũng chả biết khuyên cô ấy thế nào. Để các bạn có thể hiểu hơn hoàn cảnh của cô ấy mình xin nói qua thế này. Cô ấy và bạn trai và cũng là chồng sắp cưới bây giờ yêu nhau đã được hơn hai năm. Họ đến với nhau hoàn toàn là vì tình yêu và trải qua nhiều sóng gió lãng mạn kiểu ?ophim Hàn Quốc? ý (kể ra rất dài nhưng câu chuyện của cô ấy rất sweet). Bản thân cô ấy thì rất xinh xắn đáng yêu, có trình độ, hoàn cảnh gia đình khá giả, khéo léo trong mọi việc, hiền lành nhưng cũng rất cá tính nói chung là mình thấy cô ấy khá là hoàn hảo và thực tế là có rất nhiều chàng trai theo đuổi (trong khi mình chả có ma nào? hichic). Tuy nhiên về anh chồng tương lai của cô ấy thì (theo ý kiến chủ quan của mình) không được bằng cô ấy về mọi mặt. Cô ấy có nói với mình rằng ban đầu cô ấy quyết định lựa chọn anh ấy vì cô ấy cảm thấy anh ấy là người có chí hướng, quyết đoán, dám làm dám chịu?Cô ấy ko muốn lấy những người giàu có nhưng rỗng tuếch ?Tuy nhiên trong thời gian yêu nhau xảy ra khá nhiều chuyện, anh ấy bắt đầu bộc lộ những tính xấu, không như những gì cô ấy mong đợi và cũng có vài lần cô ấy đòi chia tay nhưng ko thành. Cuối cùng thì cô ấy cứ để cho mọi chuyện trôi đi và đến giờ là một đám cưới săp diễn ra. Cũng phải nói thêm rằng cô ấy là một phụ nữ rất có chí hướng, mong ước lớn nhất của cô ấy là lấy được người chồng tài giỏi, cùng cô ấy gây dựng một cuộc sống hạnh phúc, thành đạt để cô ấy chứng tỏ với người nhà là cô ấy ko nhìn lầm người (vì mọi người thỉnh thoảng lại nói ra nói vào là sao cô ấy như thế mà lại lấy chồng nghèo, chẳng có gì?) Bố mẹ cô ấy ko nói ra nhưng họ cũng rất buồn. Cô ấy biết vậy thì lại càng thương bố mẹ hơn và lại càng lo lắng cho tương lai của mình hơn vì hiện giờ cô ấy đang mất lòng tin vào anh bạn trai đó. Cô ấy còn nói là nếu chồng cô ấy sau này ko được thành đạt như cô ấy mong đợi nhưng sống có trách nhiệm, biét quan tâm và chu đáo với vợ con và gia đình nội ngoại hai bên thì cô ấy cũng cam lòng. Vì mất cái này thì phải được cái kia nhưng đằng này chồng cô ấy sống cũng khá là khô khan. Cô ấy đang hoang mang không biết phải làm sao cả. Cố ấy hỏi mình là ?o phải làm gì khi sắp lấy một người mà bản thân lại có cảm giác như mình đang nhắm mắt đưa chân?. Cô ấy sợ nếu sau này mọi việc ko diễn ra theo những gì cô ấy mong đợi thì cô ấy sẽ hối hận lắm và sự đổ vỡ là hoàn toàn có thể xảy ra. Các bạn ơi giúp mình cho cô ấy một lời khuyên với. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chả bít comment gì. Nhưng trong tư tưởng cô bạn mà thấy chồng tương lai kém mình thì nên chia tay cho rồi. Vợ có thể không cần quá say mê chồng, nhưng sự tôn trọng và nể phục nhất thiết phải có để có thể đi với nhau trọn đời.
  3. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ có được khi con người biết hài lòng với hiện tại.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trước cô ấy yêu bằng trái tim nên đã có những tháng ngày ngọt ngào, giờ sắp cưới cô ấy suy nghĩ bằng lý trí. Và lý trí chỉ cho cô ấy thấy là anh này chẳng xứng đáng với cô ấy cả về thực tiễn lẫn niềm tin. Cũng chẳng biết phải khuyên gì cả!
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    có thể em còn quá trẻ , chưa đủ tư cak nói ý kiến , nhưg em sẽ ko cưới ng đấy
    em sẽ chỉ cưới ng có thể cho em và nh~ đứa con sau này của em 1 cuộc sốg đầy đủ , êm ấm
    em cho rằg với đk của bạn chị chủ topic , ko quá khó để tìm đc 1 ng có đk kih tế , lại yêu thươg chị ấy
    nên nhớ rằg tuy cực đoan nhưg câu này có cái lí của nó : ng ta có thể ko hạh phúc khi có tiền chứ ko thể hạh phúc khi ko có tiền
    yêu là 1 chuyện , cưới và sốg cả đời nó là chuyện khác
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói thẳng với chú kia cái đoạn vàng vàng ấy, 1 thằng đàn ông tự trọng sẽ chào thân ái và quyết thắng ngay. Thành đạt thì khó có ngay còn sống trách nhiệm với tất cả còn khó hơn nhiều, cứ nghĩ xem cô bạn kia khi làm dâu sẽ như thế nào, túm lại là nên thành thật với bản thân, cảm thấy ko hợp thì chia tay còn đừng đề ra lý do này nọ, bản thân mình đã ra gì mà chê người khác! Đã bao h bạn tự hỏi mình là ai?
  7. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi thì tôi sẽ dừng lại ngay !
    Nếu đã định đám cưới mà còn có những suy tư như vậy thì lấy nhau về sẽ thế nao ? Khi yêu nhau bạn vui vẻ, say đắm, hoàn toàn và trọn vẹn cho nhau, trải qua nhiều thời gian và thử thách , tưởng sẽ lường được hết mọi việc. Khi cưới nhau về thì ôi thôi, vẫn phải kết luận 1 câu : hiểu đối phương nhiều lắm cũng chỉ là 70%.
    PS : Đây không hẳn là lời khuyên đâu bạn.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là bỏ thế nào??? Trước khi đôi nào lấy nhau chả có cái tâm trạng nào đó đại loại như bất an, đột nhiên tiếc nuôi,hoặc giả như là cảm thấy muốn thôi !!! Rồi sau khi cưới đâu lại vào đó cả, nhất là với nhưng đôi yêu nhau thật sự. Chả có j đáng lo ngại cả.
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn đang nản thì rõ quá rồi. Quan trọng là ông anh kia có cho bỏ đâu.
    Như thế này gọi là Hôn nhân ko tự nguyện rồi
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Stop ngay nhé! giống hệt tớ 1 năm trước. Cũng yêu, anh thì được quá nhiều mặt ổn thế, thế là cưới nhưng vì cái cảm giác " nhắm mắt đưa chân" ấy mà giờ có một thứ phải nuối tiếc đấy, đó chính là " tình yêu đã đủ sâu đậm chưa", và cái này chính là nguyên nhân làm người chồng của mình bị tổn thương và thấy thiếu hụt. Hãy chỉ cưới khi" ta thực sự rất cần nhau"

Chia sẻ trang này