1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi tự nguyện lấy chồng mà bản thân lại có cảm giác như mình đang "nhắm mắt đưa chân"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rosy82, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 266db

    266db Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    " Khi sánh bước cùng chồng ra phố, vợ như một phu nhân cao quý, sang trọng. Khi ở trong bếp vợ như một nô lệ. Khi ở trên giường vợ phải như một **** chuyên nghiệp". Có phải thế không hỡi đàn ông?
    người hỏi chắc chắn sẽ có người trả lời ok . cùng bước ra phố ( vợ như một phu nhân cao quý ) quá đúng với đk vợ phải xinh đẹp chuẩn chung với tất cả xã hội ok ( chứ chỉ đẹp trong mắt chồng thì k ok )
    Khi ở trong bếp vợ như một nô lệ ( cái này k đúng ) ai mà nghĩ để vợ làm bếp hay việc nhà mà coi là nô lệ thì làm đàn ông mà làm gì . có giỏi thuê ôsin về làm thay vợ . hoặc vợ chồng con cái cùng làm mỗi người mỗi việc càng hạnh phúc.
    Khi ở trên giường vợ phải như một **** chuyên nghiệp". ( vụ này càng k đúng . nếu thật sự 2 vợ chồng cùng *** có thể theo kiểu cổ điển hoặc làm theo cách nào đó mà cả 2 cùng thoả mãn ok ) lưu ý nhé k có thằng đàn ông nào thích vợ mình như **** được. cơm ăn mãi k chán chứ ăn phở 1 vài bữa thì ngon ăn hoài chán lè ngay. vợ tuy trên giường k giỏi nhưng vẫn là vợ mình . sao so với **** như cơm với phở .
    hỏi cái gì thì hỏi hỏi thế này nông dân quá bảo sao chưa có ai kêu ca gì thanks
    có phải thế không hả chị em
    Được 266db sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 27/03/2008
  2. HunCaiCOaiii

    HunCaiCOaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hihi mình sắp cưới và cũng có cái suy nghĩ giống bạn gái của bạn đây nè . Có lúc mình như stress lun đó , suy nghĩ quá mún điên...Mà mình còn ko dc như cô bạn của bạn , mình ko có giỏi giang như her nhưng cũng có suy nghĩ ấy đấy , có lẽ mình cũng có cuộc sống đầy đủ quá nên lo lắng cho cuộc sống mới của mình . Anh í cũng hơi giống như anh chàng kia, chỉ biết cần cù chăm chỉ chứ ít có í chí ( mình nghĩ thế) , anh lun cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ và ko hề nghĩ đến chuyện phát triển sự nghiệp , trong khi công việc của anh quá cực mà thu nhập quá tệ , mà anh là ng có trình độ cao,ko biết sau này cưới về sẽ thế nào .1 phần là khi gân cưới thì mình phát hiện ra mẹ anh í thật khó chịu , tõ vẻ cầm trịch cầm quyền anh í quá nên mình bất mãn ghê lun , rùi những suy nghĩ " nhắm mắt đưa chân " liên tục hành hạ mình , rùi mình âm thầm buồn , âm thầm khóc , lo lắng vô cùng ... nhưng dạo này mình cũng đỡ rùi , vì nghĩ lại vì sao mình chọn anh , nghĩ đến những đức tính tốt của anh làm cho mình yêu , nghĩ đến những gì anh đã làm cho mình thì mình dần dần an tâm . Tuy vậy ko biết các cô dâu khác thế nào chứ mình thì như bị khùng trước đám cưới vậy đó . Cảm giác buồn chán nhìu hơn là vui .
  3. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày cưới tâm trạng thường hay bất ổn và suy nghĩ vớ vẩn nên không thể đánh giá được gì, nhiều người sẽ vui vẻ trở lại ngay sau ngày cưới. Đến giờ phút này muốn đánh giá thì hãy lấy 2 năm yêu nhau mà nhìn nhận, đừng vì stress mà bỏ mất cơ hội tim hạnh phúc của mình mà ân hận về sau. Nếu nghĩ kỹ thấy trong 2 năm qua càng ngày anh ta càng bộc lộ những điều mà mình không thể chấp nhận được thì tốt nhất hãy hoãn đám cưới lại đến khi nào chắc chắn là mình đã không nhìn nhầm người thì cưới cũng chưa muộn, Bởi đây là chuyện cả đời người, bạn có thể sống hạnh phúc hay bất hạnh hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của chính mình, khi đã quyết rồi thì sướng khổ tự chịu, xác định như thế đi dể giảm stress nhé.
    Chúc hạnh phúc
  4. HunCaiCOaiii

    HunCaiCOaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hihi cám ơn bạn nhé !!! Đúng là từ khi quyết định cưới đến khi cưới có 3 tháng thui nên cũng coi như là hơi nhanh . Lúc tính cưới thì dzui dzui ngộ ngộ lắm , sau đó cỡ 3 tuần là tình trạng đó diễn ra đến giờ lun , và còn hơn nữa tháng nữa cưới rùi . Tuy nhiên mình cũng đã chắc chắn anh í sẽ là ng chồng tốt , có lẽ 1 phần mình đòi hỏi cao quá nên khi cảm thấy ko dc như ý là khó chịu . Mà trong thâm tâm cũng biết khó mà kiếm dc 1 ng đàn ông tốt như anh , vì dù sao mình cũng trải qua nhìu mối tình rùi , cũng thất vọng và chán chướng nhìu rùi , gặp dc anh thật hạnh phúc , thế mà gần cưới cũng điên như thế đấy , hihi chắc cái tính mình dc voi đòi tiên thui . Đang củng cố tinh thần đây ...nghe bạn nói chắc củng có nhìu ng như mình , stress trước khi cưới thui , hihi.
  5. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tớ sửa chút nhé:
    Câu trên hơi bị tam sao thất bản, nguyên gốc của nó thế này: "Tại ngoại vi quý phụ. Tại gia vi hiền phụ. Tại sàng vi đãng phụ."
    Tại ngoại vi quý phụ, tức là ở bên ngoài phải thể hiện được sự đoan trang lịch lãm tiết hạnh của một quý phụ để giữ thể diện cho chồng và gia tộc.
    Tại gia vi hiền phụ, tức là ở nhà thì quán xuyến chăm lo chu đáo việc nhà (bao gồm luôn cả nội trợ trong bếp) để gia đình luôn hoà thuận vui vẻ.
    Tại sàng vi đãng phụ, cái này hơi tỉ mỉ một chút nếu không cẩn thận thì nghĩ đó là nghĩa xấu, tức là khi trên giường biết cách hoà hợp và làm cho người yêu thương của mình thấy thoả mãn. Mục này nó kiểu như là người vợ hiểu biết các thủ thuật cũng như kỹ thuật ân ái để người chồng luôn cảm thấy vợ mình thật tuyệt, vô hình khiến chồng luôn thích mình mà không tìm gì khác ở bên ngoài nữa.
    Điều 1 là vì thanh danh, điều 2 là vì gia đình, điều 3 là vì người chồng và cũng vì chính mình đấy. Thiếu những điều này là ban-căng đấy.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @266db:
    @hoantoanmayman
    Lạc đề tí xíu: Câu các bạn phân tích là chữ ký của bạn kia, chứ không thuộc phần bài viết. (Chỉ sợ các bạn nhầm lẫn mà hiểu sai ý các bài viết thôi, còn nếu thực tình các bạn muốn bình luận thêm về câu này thì cũng hay thôi.)
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Lên mâm lên bát hết rồi còn gì nữa, cứ tiến hành đi. Có vấn đề gì làm lại cuộc đời. Lấy một chồng thì dễ - nhiều hơn 2 chồng mới khó. Làm được việc khó mới là giỏi
  8. cuocdoitoi08

    cuocdoitoi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hãy từ bỏ trước khi quá muộn, cuộc sống gia đinh không có tình yêu thì không khác gì sống dưới địa ngục
  9. trongtam81

    trongtam81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn cuocdoitoi08 nói đúng đấy. Ko yêu nữa thì sống ko hp đâu. Cũng chẳng đẹp mặt gì khi kể chuyện của mình nhưng thấy topic này nên nhảy vào góp y tí. Mình và cô ấy còn 1 tuần nữa ăn hỏi, cô ấy bắt đầu suy nghĩ lăn tăn, nói với mình là hoãn vì sợ cưới song ko ổn định. Thực tế là có lẽ cô ấy ko còn yêu mình và mình yêu cô ấy nhiều hơn nên mình có níu kéo tí. Sau mình nghĩ lại, thấy rằng đến gần lúc cưới còn như vậy thì sau này sao hp được. Thế là thôi và giờ thì mình thấy mình thật may mắn khi chưa kết hôn.
    Bạn à, người mà làm mình đau khổ dai dẳng thì không có lý gì làm mình hp sau này được. Chúc bạn của bạn sớm có qđ nhé, ko lại ân hận.
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    cũng chưa hẳn là anh kia ko tốt mà cô ấy nhắm mắt đứa chân đâu, vì khi cô dâu sắp lấy chồng 1 số cô.. sẽ bị stress và hay nghĩ ngợi như vậy. Tớ nè, việc lấy chồng với tớ vội vã tớ shock nên chưa chuẩn bị tâm lý, dù tớ yêu chồng lắm, biết anh ấy đúng là người sẽ yêu tớ nhất.
    Hồi ấy, tớ định 1 năm sau mới cưới, nhưng vì xem tuổi thế nào ấy, tháng 12 âm rồi, tự nhiên bảo phải cưới trước tết.. lại còn trước rằm.. Đột ngột kinh khủng, ko cưới thì chồng doạ 4 năm nữa mới cưới được, ic ic, mình cũng "nhắm mắt đưa chân" đấy, hậm hực lắm... may mà thời gian chuẩn bị cưới đến khi cưới cũng nhanh chứ ko mình lại nghĩ quẩn.. đòi hoãn cưới, hí hí.. Sau khi cưới thấy cũng hay, may mà chồng đòi cưới liền tay, ko cái đứa thất thường như mình, khéo lại

Chia sẻ trang này