1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phai lam gi khi TY da het?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhpassion, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa chia tay, nhưng chuyện chia tay đang ở rất gần rồi, tình cảm của bọn mình đang gặp lúc rạn nứt, bây giờ lại công việc ngập đầu, rồi gia đình mình nữa, tất cả đều làm mình mệt mỏi. Mình sợ phải chia tay, sợ mất anh ấy. Mình vừa khóc xong, rồi nghĩ lại thì thấy chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Mình đang buồn quá
  2. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi bạn .Như bạn đã nói đấy ''rồi chuyện gì đến cũng fải đến ''.
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, từ từ đã nào, mới có một năm thôi mừh, bạn chưa yêu đc ai , có lẽ tại vì dư âm của cuộc tình cũ nó vẫn còn tồn tại trong bạn...
    T nghĩ việc bạn cần fải làm là đừng nghĩ nhiều quá rồi buồn, nhất là những chuyện đã qua....Tất nhiên cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chuyện chia tay nó đã thuộc về quá khứ, bạn đừng tự dằn vặt mình nữa, vả lại như bạn đã nói chia tay là một giải pháp tốt cho 2 người thì tại sao bạn fải buồn vì nó chứ....
    Relax....buồn thì vào viết lung tung chứ đừng ngồi gậm nhấm nữa bạn nhé....

  4. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Phải làm j?Theo mình có lẽ cứ để thời gian xoa dịu những nỗi buồn trong bạn!Mình cũng đã thử,có vẻ ko hoàn toàn tốt nhưng giờ có vẻ khá hơn.Ít nhất là mình đã dám đối mặt với quá khứ để tiến tới tuơng lai tốt đẹp hơn!
  5. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Toàn 85, 86 mà.Có thể nhưng chắc gì đã thực sự biết yêu.
  6. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    [quote-elegantgoat viết lúc 13:19 ngày 14/01/2006:
    Toàn 85, 86 mà.Có thể nhưng chắc gì đã thực sự biết yêu.
    [/QUOTE]

    Thế nào là thực sự biết yêu và bao nhiêu tuổi mới là thự sự biết yêu hả bạn ?Mình nghĩ rằng đó là 1 bản năng mà ông trời dành cho mỗi người .Và dù có thể bây giờ bạn đã đầu 3 nhưng chưa chắc đã thực sự biết yêu đâu .
    Chúc bạn năm mới zui zẻ !
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, vì khi mọi thứ kết thúc con người ta mới có nhiều thời gian dể nhìn nhận ra mọi thứ!!! Tất cả bạn bè của mình đều ko thich ng ta, và để nghĩ ng ta và mình ko hợp!!!
    Nhưng mình ko dám chắc điều này, mình vẫn tin có lúc ng ta thật lòng với mình!!!
    Bây giờ để tự an ủi mình nên đành phải nghĩ là ng ta như cái người thứ 2 bạn nói đến, người ta ko xứng đáng, ng ta sẵn sàng có ng khác và làm những việc ko thể chấp nhận được với mình!!! Nhiều lúc tự hỏi tình cảm ng ta dành cho mình đến đâu cơ chứ???
    Hix, đúng là thà đau 1 lần còn hơn là mãi mãi đau!!!
    Yêu như thế ko phải là yêu, ko xứng đáng với tc mà mình dành cho ng ta!
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tình yêu là cái gì đó rất khó biết trước. Có thể hiện tại ta còn iu người ấy nhưng đến một lúc nào đó tự nhiên thấy cảm xúc đó bị mai một dần. Hình như tớ đang có cảm giác đó thì phải
  9. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là thực sự biết yêu và bao nhiêu tuổi mới là thự sự biết yêu hả bạn ?Mình nghĩ rằng đó là 1 bản năng mà ông trời dành cho mỗi người .Và dù có thể bây giờ bạn đã đầu 3 nhưng chưa chắc đã thực sự biết yêu đâu .
    Chúc bạn năm mới zui zẻ !
    [/QUOTE]
    Cọp con (tiểu hổ) ơi, bạn đã bao giờ đánh giá về hai cái khái niệm YÊU & THÍCH chưa?
  10. khong_dong_y

    khong_dong_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các bạn gái: Nếu yêu ma dạn nứt tình cảm dẫn đến chia tay thì:
    - xem lại tình cảm của mình-> xem lại tình cảm của darling
    -tìm ra nguyên nhân gây bất hoà-> cố gắng giải quyết->nếu ko thể tự giải quyết hãy tìm thêm người trợ giúp(gia đình bạn bè)
    - nếu kô thể giải quyết thì ô hô ai tai-> chia tay thôi, ai cũng buồn nhưng mà sẽ buồn hơn nếu cứ bất hoà mãi-> kô thể có hạnh phúc bên nhau đâu

Chia sẻ trang này