1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phai lam gi khi TY da het?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhpassion, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhpassion

    binhpassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, từ từ đã nào, mới có một năm thôi mừh, bạn chưa yêu đc ai , có lẽ tại vì dư âm của cuộc tình cũ nó vẫn còn tồn tại trong bạn...
    T nghĩ việc bạn cần fải làm là đừng nghĩ nhiều quá rồi buồn, nhất là những chuyện đã qua....Tất nhiên cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chuyện chia tay nó đã thuộc về quá khứ, bạn đừng tự dằn vặt mình nữa, vả lại như bạn đã nói chia tay là một giải pháp tốt cho 2 người thì tại sao bạn fải buồn vì nó chứ....
    Relax....buồn thì vào viết lung tung chứ đừng ngồi gậm nhấm nữa bạn nhé....
    Cam on ban nhieu nhe, chang hieu sao nhieu khi muon quen lai la khi muon nho, TY la cai gi ma lam cho con nguoi ta phai suy nghi nhieu den no nhu vay. Minh cung da di lam va da co gang tap trung vao cong viec nhu ban noi, vao nhung ngay nghi ngoai di mua sam cung ban be, cafe, tan gau la nhung luc thay vui ve thoai mai nhat. sau do van chot nhan ra rang trong long minh van cam thay trong vang....

  2. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    phải có cách nào đó cho bản thân chứ. Bạn có thể tạo ra một cái timetable bận bịu một chút. Nhàn cư vi bất thiện. Ngồi không là hay nghĩ ngợi lắm. Mọi chuyện đều do mình. Lí trí và mạnh mẽ lên sẽ thấy còn nhiều việc phải làm, còn nhiều điều tốt đẹp và nhiều handsome+ good guys đang chờ bạn ở đâu đó. Biết đâu một lần đi bus lại gặp được half of ur heart thì sao?
    Hạnh phúc ở everywhere, quan trọng là bạn có thực sự muốn gạt bỏ quá khứ để đón nhận cái hiện tại và tương lai không.
    Nothing lasts forever!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúc bạn thanh thản và vui vẻ
  3. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào góp chút vậy, tớ đọc qua vài bài nhưng chưa được hết, nhưng cũng gây được chút cảm xúc, các bạn nói đó là tình yêu, nhưng theo tớ tình yêu cũng được chia làm nhiều khía cạnh, có người yêu nhau bao lâu cũng chẳng lấy, có người vừa gặp đã lấy ngay, có trường hợp là yêu vớ vận. Nhưng đều được tóm gọn là yêu, nhưng khi chia tay rồi yêu một người khác nữa được gọi là gì? mối tình thứ nhất, thứ hai, thứ ba...... thật lạ không biết nói là thế nào. Thật ra trong cuộc sống tất cả quãng đường đều có lối thoát nhưng sự đối mặt của mọi người được bao nhiêu? đó mới là điều quan trọng và đáng nói.
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi thứ sẽ qua!!!
    Mọi vết thương sẽ lành lại!!!
    Có điều thời gian bao lâu mà thôi!!!
    Hãy sống thoải mái, sống thật với chính bản thân để sau này nhìn lại ta ko hối tiếc những gì đã qua!!!
    tình yêu??? 1 vết thương sẽ qua nhưng dư âm của nó sẽ còn vang!!!
    Nhưng hãy nghĩ cho ngày hôm nay cho ngày mai! Cuộc sống mà!!! Đừng nhìn quá nhiều về quá khứ! Hãy để cho mọi thứ đi qua để rồi tiếp tục!
  5. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể làm j khi tình yêu đã hết cả.Tốt nhất cho tình yêu đó trôi vào quá khứ rui cho no ngủ iên.....Bởi tình đã hết có cố mà níu kéo cũng chẳng được j nữa cả.Có khi níu quá lại làm cho nhau trở thành kẻ thù không nhìn nổi mặt nhau nữa.Lúc đó thì đau lắm cơ.
  6. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    xếp tình yêu đó vào góc " kỉ niệm " của trái tim , luôn giữ cho tình yêu đó đẹp , đẹp nữa , đẹp mãi . Để ko bao giờ phải hối hận vì mình đã có một tình yêu qua đi . Luôn sống cho mọi người , cho bản thân . Lúc đó tình yêu đẹp sẽ lại đến với ta ... !
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Khi mà tình yêu đã hết thì có refresh nát cả cái phim F5 thì cũng chả cứu vãn đuợc gì nữa cả, có còn gì nữa đâu. Trống rỗng và bất cần đến khó hiểu đuợc. Nhưng mà cũng chả nên níu kéo làm gì cả, trông chờ vào thời gian làm cho lòng tin và cảm xúc tuơi mới lại đuợc thôi. Hi vọng ngày đẹp trời nào đó mau đến nhỉ.
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đừng ép mình fải quên gì cả, cứ bình thường đi, nếu có trót nghĩ đến thì cứ nghĩ, nhưng thay vì bạn ngồi đó nghĩ và nhớ, bạn nên tìm việc gì đó làm để khoả lấp nó....Không nên tạo cơ hội cho nỗi nhớ ấy làm mình fải buồn nhiều thêm...
    Thoạt đầu thì có lẽ sẽ không quen, bạn cảm thấy trống trải, hụt hẫng...Nhưng t nghĩ rồi sẽ đâu vào đấy, sẽ quen dần thôi...
    Cố lên nhé...
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ nghe bài này chưa???
    "I never dare to reach for the moon, I never thought I''d know Heaven so soon.
    I couldn''t hold to say how I feel the joy in my heart no words can reveal.
    * Over and over I whisper your name, over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbye.
    Now''s just the memories the tears that I cried
    Now''s just the memories the signs that I signed
    Dreams that I cherish all have come true
    All my tomorrows I give to you
    Repeat *
    Light summer leaves may turn to gold
    The love that we share will never grow old
    Here in your arms though I''m far away
    Here inyour arms forever I''ll stay
    Repeat *
    la....la....la....la....."
    Một giai điệu buồn! Một điều gì đó hy vọng! Nhưng đừng hy vọng những gì đã qua sẽ quay trở lại! Hãy để những cái đó là quá khứ! Và giờ, tất cả là hiện tại và tương lai!!! Over and over ... in the future!!!
  10. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Over and over ! -1 bài hát hay và cảm động .
    Mình xin góp 2 câu thơ : '' Rồi thời gian sẽ lên sẹo vết thương
    Cỏ vẫn xanh và hoa vẫn tím ''.
    cho những ai đang đau khổ vì chia tay .

Chia sẻ trang này