1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phai lam gi khi TY da het?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhpassion, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh ngộ quá ha,để yêu và hiểu một ai đó là một vấn đề nhưng quên người mà mình đang yêu rất yêu thì fđúng là một cực hình .....nhất lại là chia tay vì muốn tốt cho cả hai chứ không phải hết yêu thì thiệt tình khó quá .......Tôi cũng đã yêu một người trong suốt 3 năm và cũng chia tay người ấy được gần một năm rồi ,giờ người ấy đã yêu người khác còn tôi vẫn dậm chân tại chỗ không thể đến với ai khác vì trái tim chỉ có hình bóng một người cũ ,nhiều lúc quặn đau khi nhớ và ghen tức khi người ấy hạnh phúc ,rồi cắn rămg chịu đựng để nói không còn yêu người ấy nữa ......đúng là không thể nào điều khiển được trái tim và trí óc của mình .....nếu có thể có lẽ đã quên người ấy lâu rồi .........việc trước mắt là vui chơi thoả thích,và kết thúc một ngày nhanh chóng để thời gian trôi qua thôi......Còn nếu ở trường hợp bạn nếu cả hai chỉ vì tốt cho nhau mà chia tay ,trong lòng thì vẫn còn yêu thì đừng tự làm khỏ bản thân mình vì bạn thừa hiểu để yêu và hiểu ai đó là cực khó mà .....đừng làm gì mà khiến mình phải ân hận nhé!Hãy đến với ai mà bạn thực sự yêu....và cố gắng mang lại những điều tốt đẹp mà mong muốn cho nhau nhé
  2. binhpassion

    binhpassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sang nay vao dien dan thay co rat nhieu loi khuyen va su gop y cua cac ban, minh cam thay rat thoai mai. Ui za vay la mot ngay lam viec that thanh than day, nhieu khi ngoi vao ban lam viec ma minh cu bi phan tan tu tuong dung la chuyen TY dang so that day. Minh se co gang tap trung cong viec hon nua, ma hien gio minh cung dang theo hoc khoa hoc Van bang 2 truong Kinh te co le minh cung se chi co hoc va lam viec thoi a. Da co luc minh muon bo tat ca, cong viec, hoc tap de di di that xa dau day. Vi nha minh co nguoi nha ben nuoc ngoai va cung da co luc minh nghi la se di nuoc ngoai ko can bat cu thu gi nua cho du da mat 4 nam dai hoc cung nhu tat ca moi thu chi de quen di tat ca. Nhung thoi khac do cung da qua di bay gio minh ko con nghi toi chuyen do nua, va doi voi minh bay gio chi mong sao cho nguoi ay ngay cang tot hon va se tim duoc mot nguoi yeu tot hon minh, gioi hon minh, tat ca deu hon minh la minh cam thay HP roi. Nhung da 1 nam roi ma ca minh va nguoi ay deu chua yeu ai, minh chac se rat kho de yeu duoc vi trong chuyen TY minh rat kho tinh, da ko yeu ko thich thi ko the tao co hoi duoc cho nguoi ta. Vay day, thoi gian qua cung co 1 so nguoi quan tam den minh nhung ko hieu sao minh ko co cam giac yeu gi ca. Co le minh da ko con thay rung dong hay TY sau khi moi tinh dau da tan vo chang??? Minh tao chu de nay voi mong muon 1 dieu la se nhan duoc nhieu loi khuyen cua cac ban de lam sao minh co the xoa bo duoc qua khu va hy vong toi 1 TY tot dep trong tuong lai. Thoi minh lam viec tiep day, khach hang fone nhieu qua roi a.
  3. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Rồi tối nay xuất hiện thêm một người nữa , thế mới buồn chứ mong từ đây tới tết đừng ai mò vào đây nữa . Buồn lê thê , trên đồng gặp con Dê ngồi phê mắt đê mê . ( chắc bị stress) thông cảm cho nó đi . hichic
  4. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    một người bạn của mình nói, để quên đi một người phải dùng khoảng thời gian gấp đôi khoảng thời gian yêu người đó.
    bây giờ sắp qua cái khoảng thời gian gấp đôi đó rồi nhưng hình như mình vẫn k sao quên được anh ấy.
    thật là tệ! mấy đứa bạn cũng khá tốt, nhất là đứa bạn thân đã rất kiên nhẫn nghe những lời than thở, những đau khổ của mình trong suốt thời gian qua.
    mình k biết đó có phải là chia tay k, tất cả đều chờ vào tháng 6 năm nay. chết tiệt, anh ấy bảo lúc đó sẽ gặp nhau để nói chuyện. đã 4 tháng rồi, k một liên lạc nào cả, có ai yêu nhau kiểu đấy k nhỉ?
    mình k nghĩ sẽ có ngày anh ấy sẽ quay lại. cái ước hẹn đó có khi chỉ là cách tạm biệt dịu dàng thôi, hic
    nhưng mà sao trong lòng mình rất mong anh ấy , rất chờ đợi cái ngày đó, dù mọi người đều cho là vớ vẩn, vô ích.
    đã bao lần tự nhủ hãy quên đi, đừng hy vọng vì sẽ thất vọng thôi, nhưng mà sao thời gian qua sao nặng nề quá. mình bắt đầu k nói,k kể gì với bạn bè nữa. họ có thương mình mấy thì cũng chỉ có giới hạn thôi, đâu có thể suốt ngày chỉ nghe than vãn, vật vã. mình nghĩ phải imlặng thôi, im lặng chịu đựng rồi mọi đau khổ sẽ qua.
    chẳng ai biết trong lòng mình cảm nhận thế nào, mình cũng k cần phải cho ai biết, mọi người đều nghĩ mình đã bình phục bởi đã thấy mình cười nói. oh, no! đó chỉ là giả vờ thôi!!!
    nhiều khi thấy bất lực, thấy ghét mình, muốn nghĩ rằng sẽ có người khác đến mà chờ mãi chả thấy, k hay đi chơi, k tụ tập, mình sợ đi ra đường một mình.
  5. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mình lập topic này với hy vọng mọi người có thể vào đó để chia xẻ những nỗi buồn thầm kín mà đôi khi không thể kể và nói cho ai biết được. Mình cũng như bạn đó, đã có lúc mình cảm thất tuyệt vọng kinh khủng, buồn thê thảm, mình thấy thất vọng về tất cả, không một ai biết chỉ có một mình mình hiểu nỗi buồn đó kinh khủng như thế nào??? Nhưng rùi cũng qua và bây giờ đối với mình còn rất nhiều thứ phải quan tâm, gia đình, bạn bè và cả công việc sự nghiệp nữa. Vậy bạn ơi hãy vững tin để bớc tiếp những tháng ngày mới, chuyện quá khứ hãy cho nó trôi dần vào quá khứ. Có thể bây giờ mình chưa gựp và yêu đưọc ai nhưng rối sẽ có một ngày sẽ có một người con trai lại làm trái tim ta loạn nhịp như những cảm giác tình yeu banđàu mà.
  6. attiladethuong80

    attiladethuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sống thì phải có buồn lúc vui chứ, quan trọng là người ta có vượt qua được những lúc buồn khổ nhất để hướng tới một niềm vui trong tương lai không ???? Bạn cũng cần phải có sự đồng cảm chút xíu chứ nhỉ
  7. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình là người k cho phép bản thân nghĩ theo chiều hướng tiêu cực hay cực đoan, vì nó k tốt và rất nguy hiểm.
    tình yêu của mình chẳng có gì to tát hay đáng để hâm mộ cả. khi có chuyện k như ý muốn xảy ra, con người thường có ý nghĩ đầu tiên là ôi sao tôi khổ thế, sao cuộc đời dã man thế, bất công thế.
    nhưng mừ biết làm sao đây, yêu mà k đau khổ sao được. thời gian đầu mình toàn rủ con bạn hay chơi ở lớp đi chơi, xem quần áo(dù có thể k mua), ăn uống, đi dạo,,,
    đôi lúc cũng cảm thấy thoải mái hơn.
    bạn nói đúng đó, cuộc sống có rất nhiều cái đáng quan tâm và nhiều niềm vui khác,nên mình rất thích cái vitính ờ nhà, nó làm mình nhịn được nhiều cảm xúc. quên đi những lúc cồn cào nhớ anh ấy.
    mình cũng thử nhiều cách,nhưng mà chỉ quên đi được một lúc, rồi cuối tuần nè, dịp lễ tết nè, ở nhà như bà già. mọi người cứ mắng mỏ bảo phải ra ngoài đi. nhưng mà sao ra ngoài đường thì lại thấy tim nhói đau
    giấc mơ thì con người đâu có điều khiển được, mình đâu có muốn thế nhưng sao trong những cơn mơ, anh ấy đã quay lại với mình, thật khờ quá!
    giận bản thân lắm vì nhiều người họ vượt qua được sao mình yếu đuối thế, sao cứ luẩn quẩn với những ý nghĩ mâu thuẫn anh ấy có quay lại không, có nên đi tìm anh ấy k?có nên đấu tranh để tìm lại tình yêu cho mình k????
  8. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng . Mất đi thì ai cũng tiếc đến ngất .
  9. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Mong là có một người bạn để chia sẻ , và đồng cảm nhiều .
    0983665663
  10. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu đã hết thì đương nhiên là phải chia tay thôi. Chỉ có điều, chia tay xong người ta vẫn còn "thói quen yêu", lúc vừa chia tay thấy hẫng hụt như mất một điều gì đó, cứ tưởng mình còn yêu, còn nhớ.... Nhưng thực sự đó đơn thuần chỉ là nhớ những gì đã quen thuộc, đã đi vào lối mòn rồi. Bạn chỉ có thể thoát khỏi trạng thái đó nếu bạn thực sự ý thức đc tình cảm của mình, luôn hỏi và tự trả lời "mình đã thực sự hết yêu chưa?". Tôi đã từng rơi vào trạng thái ấy, và ơn trời, đã vượt qua để có người tôi yêu hiện giờ!!!!

Chia sẻ trang này