1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phai lam gi khi TY da het?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhpassion, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. attiladethuong80

    attiladethuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Để có thể hiểu và đồng cảm thì bạn cũng phải biết cởi mở những suy nghĩ của mình thì mọi người mới biết để đồng cảm chứ. Trời a, lại một tối thứ 7 nằm nhà gặp Anh Xuân Bắc trên tivi rùi, buồn quá a.....
  2. tigonkhongmuahoa

    tigonkhongmuahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To'' cung vua` chia tay voi nguoi ay,luc 2 dua noi loi chia tay to nhan ra to yeu anh ay rat rat nhieu vay tai sao lai fai chia tay chu? Tet sap den roi ma to buon wa ,to luc nao cung thay nho nguoi ay ,muon goi dien cho nguoi ay ma ko the? Moi nguoi khuyen 2 dua von'' tu` dau` da~ ko hop nhau nen chia tay la dung,dung` co'' gang nua~!Nhung to'' van muon cho`,lieu :"Anh can` 1 thoi gian de suy nghi~ va lay lai can bag` ban than"co'' fai? la 1 loi` chia tay ko?to'' van qd se~ cho` nguoi ay'' ,moi nguoi bao? to'' dien.Cac'' ay cho to'' 1 loi` khuyen dc chu?To'' hoi? anh ay em ko muon ket cuc la chia tay,anh ay mang to'' va noi'' day ko fai la chiat tay,em ko hieu anh ah`?BAy h em hay~ tap trungvao hoc hanh` di.To'' vug hy vong day ko fai la 1 loi` chia tay.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cách đây nửa năm , tớ chia tay cô ấy vì lí do 2 đứa kẻ bắc , người Nam , thời gian dành cho nhau ko nhiều . Nhưng sau 6 tháng , tớ vẫn yêu cô ấy . Và tớ đã gọi điện và nói với cô ấy rằng , tớ vẫn còn yêu cô ấy nhiều hơn cả ngày trước . Cô ấy nói cũng có tâm trạng giống tớ ...
    Nên tớ nghĩ chia tay lắng xuống1 time thì tình cảm lại bùng cháy lên ...
    Khi tình yêu đã hết nhưng ko có nghĩa là ta ko còn yêu người đó nữa ....
  4. drama_queenX

    drama_queenX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Phai lam gi khi TY da het? "
    Say goodbye.
    Sad but TRUE.
  5. GTA

    GTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có tâm sự đây. Mình quen với 1 cô bạn học cùng khoa và chúng mình chỉ là bạn thôi, nếu không muốn là đối địch của nhau trong mọi vấn đề thảo luận. Nhưng không hiểu sao khi cô ấy về quê em lại có một cảm giác rất kỳ lạ, không lúc nào em không nhớ đến cô ấy, nhiều lúc muốn phone cho cô ấy mà không dám. Đó là cảm giác mà em chưa từng có ở ngừơi con gái nào mặc dù tiếp xúc vui đùa với họ nhiều. Có thể cho em biết được không
  6. nhoc_h_t

    nhoc_h_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi TY không còn nữa?và có thể quên đi đc anh ấy trong thời gian sớm nhất???
    TY là gì mà thế giới fải khóc.
  7. hunter195

    hunter195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi tình yêu đã hết ư? Chẳng làm gì cả, chẳng động gì đến cứ kệ rồi nó sẽ qua. "Điều bất ngờ sẽ đến vào lúc không ngờ nhất"
    Tớ từng yêu, từng đau khổ vì tinh yêu, nên tớ hiểu tâm trạng của những người khi phải chia tay với người yêu của mình vì bất kể lý do nào. Tớ bây giờ đây, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vì mọi điều đã qua, tớ chẳng hối hận vì đã yêu hay chia tay với người yêu của mình.Vậy thôi!
    "Cái gì là của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn nếu không phải thì muốn níu giữ nó cũng chẳng được" Hồi mới chia tay, tớ buồn lắm, rất muốn khóc vì người ta bảo nước mắt sẽ làm tan đi muộn phiền mà, nhưng chẳng hiểu sao tớ không thể khóc, tớ có viết thư cho anh ấy để níu kéo tình cảm nhưng bây giờ tớ nghĩ lại thấy việc làm của mình hơi ngô ngố nhưng việc gì mình cần làm thì đã làm rồi. Đó là sự cố gắng của mình để trong lòng mình khỏi cảm thấy tiếc, cả việc không thể khóc được nữa , tớ mừng vì mình đã không nhỏ lệ
    Chia tay được 3 tháng rồi , tớ quyết tâm không gặp, không điện thoại, không nhắn tin, không thư từ... không và không. Tớ đã lập một hòm thư lấy nick là tên của anh ấy, bao nhiêu buồn phiền, bực tức tớ đều xả vào đấy hết cho thoải mái, và tớ thấy điều đó rất có ích. Chia tay nhau có nghĩa là phải đi dancing một mình, không có các buổi hẹn hò ... Tớ còn chăm làm đẹp hơn nữa, diện hơn, thay đổi phong cách cho đỡ nhàm chán. Tớ dành thời gian cho việc học, tham gia các CLB, còn lại dành cho bạn bè...
    Ai mong muốn tình yêu người đó xứng đáng được yêu. Tớ tin rằng mình là cô gái đáng được yêu. Chắc chắn trên Thế giới này, có một người con trai cực kỳ tốt bụng, yêu tớ chân thành sẽ đến với tớ trong một ngày không xa. Và tớ hứa là tớ cũng sẽ xứng đáng với tình yêu của người ta dành cho tớ.
    Thế nhé, tớ nhắc lại một lần nữa "điều bất ngờ sẽ đến vào những lúc mình không ngờ nhất" Và tớ cũng muốn các bạn nữ đang trong giai đoạn khó khăn hãy chọn cho mình một giải pháp tốt nhất để vượt qua, ngày càng trở lên đáng yêu hơn.
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ
    Được hunter195 sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 24/01/2006
  8. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khi ty đã hết thì đừng nên níu kéo chỉ khiến cả 2 chán ngán nhau. sớm hay muộn cũng chia chân. hà tất khiến cả 2 những người từng yêu thương nhau thành những người ghét nhau. Thậm chí hận nhau. Hãy để ty ra đi như chính nó muốn. Đó là cách tốt nhất. Có lẽ đau khổ nhưng bạn muốn giữ kỷ niệm đẹp hay xấu là sẽ do cách xử sự của bạn trong lúc này. Bạn ko còn ty với anh bạn ấy hay cả 2 ko còn tình cảm với nhau. Tuỳ trường hợp mà giải quyết.
    Có lẽ y kiến của tui hơi bị lãng xẹt nhưng hi vọng được fát biểu và chấp thuận từ phía khán giả.
    Àh. Tui có câu hỏi. làm gì khi tình yêu còn rất nhiều mà fải chia tay??? Ai bít xin p.m dùm tui. Bởi vì đây là topic của người khác ko fải của tui. Vì vậy p.m cho tui xem như là tôn trọng tác giả topic vậy.
    Chân thành củm ơn.
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 24/01/2006
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tớ bon chen phát nhưng đừng bẩu tớ spam nha!
    Khi tình yêu đã hết. Tốt nhất chia tay. Như tớ, chỉ cần biết rằng cá tính không phù hợp, có muốn đi xa hơn nữa cũng không nên vì như thế sẽ trở thành chịu đựng nhau, khiên cưỡng và bắt buộc. Cũng đau đớn, nhớ nhung, dày vò lắm....Nhưng thà đau một lần rồi thôi..........
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chubby cũng nghĩ thế, mặc dù biết nói và làm rất khó....nhưng thà đau bây giờ còn hơn đau về sau

Chia sẻ trang này