1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phai lam gi khi TY da het?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhpassion, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhpassion

    binhpassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mình đã nhận ra rằng nếu khi không còn TY nữa cũng đồng nghĩa với việc sẽ không còn những sự quan tâm hay lo lắng dù là nhỏ nhất cho người khác ấy nữa. Nếu mình mà cố gắng thì cũng chỉ càng làm cho người ta thấy khó chịu mà thôi. Càng đến những ngày gần tết mình càng cảm thấy buồn kinh khủng, chẳng biết rùi mấy ngày tết sẽ như thế nào nữa. Mình chỉ mong cho qua mấy ngày tết để trở lại cuộc sống, công việc thường ngày sẽ làm cho nỗi buồn của mình vơi bớt đi. Và mình cũng hy vọng rắng sang năm mới mình sẽ gặp được một người thật tốt, yêu và hiểu mình nhiều nhiều...
  2. binhpassion

    binhpassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người mà tôi đã từng yêu một thời nếu có một ngày nào đó A có vào và đọc được những dòng chữ này thì xin A hãy hiểu một điều rằng TY ko bao giờ biết trước được điều gì. Và hãy cố gắng nhiều hơn nữa, Tại sao ko nhìn thẳng vào sự thật, hiện tại và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai. Anh đang sống một cuộc sống ko mục đích, ko chí hướng để làm gì vậy A??? E có nói thì A cho rằng E nói nhiều, e nói nhiều là vì ai đây?? chẳng nhẽ chia tay vơí A rùi e vẫn thờ ơ khi nhìn thấy A như vậy sao? Có những lúc A đã làm cho e buồn và thất vọng về A nhiều lằm đấy A có hiểu điều đó ko?? lẽ ra A phải làm cho E cảm thấy hối hận khi chia tay với A chứ, e sẽ phải cầu xin TY nơi A chứ. E biết rắng A như thế cũng một phần là lỗi do e, nhưng ko phải hoàn toàn là lỗi của e tất cả, nếu như a cảm thấy đổ lỗi vậy làm cho a thanhthản thì e sẽ nhận hết lỗi về e. A sống như thế nào là quyền của a, a phải có nghị lực chứ. Anh nghĩ là e cũng vui ư, chưa một lúc nào e cảm thấy vui cả mặc dù đã chia tay a được 1 năm rùi. E chỉ mong cho a mau có người iu thoi, e sẽ ko quan tâm và nghĩ tới a nữa. Có thể vì A là mối tình đầu của e do vậy e sẽ rất khó quên, yêu a e chỉ mong một điều là ko bao giờ phải nói lời chia tay, nhưng cuộc đời không thể nói được chữ ngờ phải ko a???
    Gọi điện hỏi thăm về cuộc sống của A thì ngay cả đến Bố mẹ A cũng ko đồng ý với cách sống của A hiện nay, A nhậu nhẹt tối ngày, Không quan tâm đến gia điình và cả e trai mình nữa. Có thể bậy giờ A thấy đi chơi với bạn bè, nhậu nhẹt, kara... ko có người quản lý sống một mình là thoải mái nhưng đã 1 năm rùi mà A đâu còn phải là những ngày mình mới chia tay đâu mà A lấy mấy cái trò đó ra để quên hết chứ. A có biết rằng lối sống đó ko thể chấp nhận được ko? nếu có một người con gái muốn yeu A và lấy A làm chồng mà thấy A như vậy liệu người ta có cảm thấy yên tâm ko?? A phải thay đổi đi A a, hãy tập trung vào công việc, gia đình, hãy sống cho đúng bổn phận là ngưòi con, người anh cả trong gia đình chứ a.
    Bạn A đều đã lập gia đình hết A hay đi chơi với thằng P đó, A nói rằng nói chuyên với nó a thấy thoải mái và trẻ ra, nhưng a có bao giờ ngồi lại để so sánh về nhhững thú vui tầm thường chốc lát đó với cuộc sống trong tương lai của A sẽ ra sao ko??/
    Hồi yêu a, e ko đòi hỏi gì cả, ngay cả tiền bạc a cũng đâu có nhiều, nhung e vẫn luôn động viên a hãy cố gắng lên mà. A có thấy bao giờ A E mình vào nhà hàng sang trọng ăn ko?? ko phải vì e ko thích như e nói đâu vì con gái ai mà chẳng thích được ăn ngon mặc đẹp chứ. Mà vì e thấy tiếc tiền thôi A đi làm cả tháng có được bao nhiêu đâu mà chi phí những cái sa hoalàm gì đúng ko a??/
    E nói ra mọi điều đó cũng chỉ mong a 1 điều là a hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, cái gì đã qua thì cho nó qua. Đừng nên ôm mãi quá khứ làm gì a a, hãy luôn vui vẻ và mỉm cuời với số phận. E khuyên a như vậy nhưng ko biết e có làm thế được ko nữa????
    Hy vọng rằng cả A và E sẽ gặp được người như ý trong năm 2006 này.

Chia sẻ trang này