1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi vợ ngoại tình?.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DbRl, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DbRl

    DbRl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi vợ ngoại tình?.

    Phải làm gì khi vợ ngoại tình?. Một câu hỏi tôi đặt ra đây hoàn toàn nghiêm túc khi cuộc sống gia đình tôi hiện nay đang lung lay vì nỗi ám ảnh của ?ongoại tình?.
    Diễn đàn này hiện có rất nhiều người tham gia, đa số là các bạn trẻ. Có thể nói có nhiều bạn cách tôi cả thế hệ - cho tôi được gọi tất cả là bạn vì trên diễn đàn này tất cả đều là bạn, dù bạn có lớn tuổi, ít tuổi, đã nếm trải những buồn vui, đắng cay cuộc đời hay chưa.
    tất cả các ý kiến của các bạn sẽ là đáng trân trọng nếu thực sự chúng ta có những nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề này.
    Tôi viết lên đây là câu chuyện thực của tôi, điều tôi mong muốn khi viết những dòng này chia sẻ với các bạn trẻ đang yêu, mới lập gia đình hay cả những người đang sống cuộc sống gia đình hạnh phúc có chút nào đó rút ra cho mình với những ứng xử trong cuộc sống.

    Hiện nay khi chúng tôi đã quyết định làm lại từ đầu tất cả nhưng bóng ma của ?ongoại tình? vẫn treo lơ lửng trên đầu cuộc sống gia đình tôi. Lý do chính là vợ tôi vẫn không cắt đứt hẳn những quan hệ đã gây nên sóng gió cho gia đình tôi.
    Đến lúc này đây tôi đang cố gắng để kéo vợ tôi trở về với cuộc sống trước đây, nhưng nhiều lúc tôi vẫn thấy bâng khuâng ?" không hiểu mình làm như vậy có đúng không hay giải thoát tất cả để mỗi người làm lại từ đầu với khung trời riêng của mình?!.
    Tôi sẽ trở lại để kể về câu chuyện thực của tôi, và như tôi đã viết ở trên ?" mong các bạn tìm thấy chút gì đấy để gìn giữ cuộc sống gia đình của mình.
  2. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thật khó trả lời anh( xin được phép gọi như thế ) nhỉ?
    Điều đầu tiên là smile phải vô cùng khâm phục anh vì anh đã sẵn sàng tha thứ cho vợ anh điều đó.Không phải dễ dàng để chấp nhận một chuyện như thế đâu. Nhưng anh đã vượt qua được, hẳn là đã có lúc anh cảm thấy vô cùng khó khăn.
    Nói về việc vợ anh ngoại tình. Anh đã bao giờ thử suy nghĩ xem lý do vì sao vợ anh lại làm thế không?? Em không dám đem ra trách cứ, nhưng cứ đến 90% những người phụ nữ ngoại tình là vì không nhận thấy ở chồng mình sự đồng cảm. Đàn ông các anh, thường nghĩ rằng đem tiền nhiều về cho vợ là đủ, mà không hề quan tâm đến rằng vợ mình đang muốn gì , đang suy nghĩ gì. Sự chia sẻ trong công việc gia đình đối với người phụ nữ là một cách giữ lòng chung thuỷ hiệu quả nhất. Điều em nói đây là sự chia sẻ chứ không phải là gánh vác toàn bộ. Đàn ông có công việc của đàn ông, đàn bà có công việc của đàn bà. Nếu để đàn ông làm cả 2 hoặc đàn bà làm cả 2 thì cũng không được. Điều yêu cầu là sự chia sẻ mà thôi.
    Bảo trách anh hoàn toàn trong việc vợ anh ngoại tình thì cũng không hẳn. Em cũng chưa nghe anh kể hết, nên em không thể biết được nguyên nhân sâu xa. Nhưng nghe anh nói rằng anh đã sẵn sàng tha thứ mà chị ấy vẫn còn tiếp tục, thì có lẽ cần nghĩ về chị ấy nhiều hơn. Có thể là chị ấy không hài lòng về anh về một vài điểm nào đó. Thời nay, " ông ăn chả, bà ăn nem " cũng chẳng hiếm. Đôi khi chị ấy muốn tìm cảm giác mới chẳng hạn, cũng như bọn đàn ông các anh vẫn đi" tăng 2" với người phụ nữ khác đấy thôi.
    Em không thể cho anh lời khuyên cụ thể , vì em không hiểu hết hoàn cảnh gia đình anh hiện giờ. Những điều trên là mong anh tìm ra nguyên nhân chính xác của việc ngoại tình của vợ mình đã. Nếu tìm được ra nguyên nhân rồi thì anh sẽ tự trả lời được câu hỏi của mình mà thôi.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  3. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc câu hỏi trong chủ đề mà tác giả đặt ra, newmember chợt nhớ tới hai câu thơ đã được đọc ở đâu đó:
    "Đất trời bao la lắm
    Mình ơi mình bao dung"
    Chúc gia đình anh vượt qua được giai đoạn thực sự khó khăn này.
  4. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bản thân tôi thì tôi sẽ không bao giờ làm như anh. Đó là những việc mà từ khi nó xảy ra cho đến cuối cuộc đời ta ta sẽ không thể quên. Hàng ngày cứ nhìn thấy vợ mình là ta lại nghĩ đến điều đã xảy ra. Những giây phút âu yếm bên nhau ta lại nghĩ đến chuyện đó. Cuộc sống của ta sẽ luôn bị dằn vặt. Thà là ta đứt gánh giữa đường còn hơn là phải chịu đựng chuyện đó. Rồi bạn bè, người quen nó mỉa mai "thằng không biết dạy vợ, thằng bị vợ nó cắm sừng".
    Tôi sẽ chia tay ngay lập tức nếu như tôi biết điều đó! Tôi không thể dối lòng mình được
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tôi đánh giá cao lòng bao dung, tính độ lượng của anh. Anh thật là ĐÀN ÔNG.
    Tôi chưa từng trải qua hoàn cảnh như anh ( cầu mong là không bao giờ) nhưng với cách nhìn của 1 người ngoài cuộc tôi chợt đặt ra nhiều câu hỏi đan xen: " Cô vợ của gã này thuộc loại đa tình phải không?" hay " Gã này đã làm gì để vợ đi ngoại tình?"....
    Và kết luận là: Cuộc sống luôn phải đấu tranh để dành lấy hạnh phúc cho mình, cho dù mỗi người 1 cách làm khác nhau nhưng mục đích cuối cùng vẫn là HẠNH PHÚC!
    big gun
  6. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    thật lòng chia buồn với bác, dù có bi đắc tội thì nếu đúng như bác nói ở trên thi tôi vẫn khuyên bác tránh xa vợ bác ra, 1 người fu nữ như vậy chắc chắn sẽ làm bác khổ suốt đời,cô ta sẽ ko bao giờ từ bỏ dc chuyện đó đâu,nếu co bỏ dc bây giờ thì sẽ tiếp tục chuyện khác, nếu 1 ngay nào đó bác thấy tôi nói đúng thi post lại nhé, chúc bác sáng suốt
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    hãy nghĩ đến những đứa con ...
  8. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, những đứa con chỉ hạnh phúc khi bố mẹ chúng thực sự hạnh phúc bên nhau.
    Mình ko có ý kiến nào vì mình ko biết rõ mọi chuyện. Nhưng mình cho rằng, khi đã "quyết định làm lại từ đầu tất cả" mà sự quyết định ấy chỉ là lời nói suông ("vợ tôi vẫn không cắt đứt hẳn những quan hệ đã gây nên sóng gió cho gia đình tôi") thì thực ra vấn đề đã được giải quyết đâu! Vợ bạn chỉ có 2 lựa chọn: hoặc gia đình, hoặc các mối quan hệ của cô ấy. Thế thôi!
    Cố gắng bình tĩnh và sáng suốt, bạn thân mến nhé
    little hyacinth
  9. DbRl

    DbRl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi rất cảm động với quan tâm và chia sẻ của các bạn, với các đóng góp của các bạn tôi ít nhiều cũng góp phần cho tôi thêm vào các quyết định của mình.
    To smile: cảm ơn quan tâm của em, tôi cũng biết đứng trên phương diện nữ giới ít nhiều em cũng cảm thông và đứng về phía với vợ tôi. Em nói đúng trong cái sai lầm của vợ anh có một phần không nhỏ sai lầm của anh và cũng chính vì vậy và tình yêu của anh với vợ vẫn còn mà anh cố gắng hàn gắn, cũng chính vì vậy mà có những trao đổi cùng mọi người tại đây.
    To newmember: Cảm ơn lời chúc và động viên của bạn, thật tốt nếu có những người quan tâm động viên và thông cảm như bạn.
    To khahn: Bạn hoàn toàn đúng, tôi cũng có ý nghĩ như bạn trong thời gian đầu tiên. Tôi cũng là tuýp người có lối suy nghĩ gần giống bạn, để đối diện với cuộc sống sau này chắc cũng sẽ có rất nhiều khó khăn. Hy vọng thời gian cùng những gì tốt đẹp chờ đón sẽ xóa đi những cảm giác mà bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu bạn trong hoàn cảnh của tôi bạn cũng sẽ có những ứng xử như tôi bây giờ. Nhìn đứa con gái bé bỏng ngoan ngoãn và xinh xắn và những gì đã có giữa hai vợ chồng chắc bạn cũng không nỡ lòng nào thêm một búa để đập nốt những gì mong manh còn lại.
    To Vitdoi: Bạn đánh giá quả không sai, có một thời gian mà bây giờ tôi nghĩ lại ?" đúng mình là quả đã không làm đầy đủ bổn phận của người chồng. Còn về vợ tôi ?" có thể người trong cuộc không sáng suốt song tôi vần nghĩ dù sao cô ấy cũng là một người bình thường như bao người khác không có gì toàn vẹn, có so sánh, có lúc để lời đường mật lấn át lý trí. Thực lòng tôi vẫn hy vọng những nhìn nhận của tôi là đúng.
    To xmen3: Cảm ơn về lời khuyên của bạn, song tôi vẫn nghĩ phá dẽ hơn xây. Nếu thực sự không thể làm lại thì mình cũng không nên cố, nhưng như cổ nhân đã nói? còn nước còn tát?.
    To langdangquangay: Điều bạn nghĩ cũng là điều tôi và vợ tôi đang nghĩ.
    To hiacinth: Điều bạn nói chính là điều tôi đang quan tâm, vợ tôi bây giờ theo tôi được biết họ đã thôi không tiếp xúc nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điẹn thoại cho nhau.
    Tôi xin đựoc tiếp tục để mong các bạn có phần hiểu thêm:
    Gia đình chúng tôi gồm có ba người, hai vợ chồng và cháu bé gái hiện đang học lớp hai. Có thể nói chúng tôi đã sống một cuộc sống được gọi là hạnh phúc, đầy đủ mà có lẽ còn là mơ ước của nhiều người. Hai vợ chồng chúng tôi đều làm ra tiền tuy không hẳn là khá giả nhưng cuộc sống không phải lo nghĩ về chuyện tiền nong. Nhưng thật tiếc vì không biết chăm chút cho chính gia đình thân yêu của mình mà bây giờ tôi đang phải nếm trải những cay đắng mà phần nào do chính mình gây ra.
    Cuộc sống thật trầm lặng trôi qua nếu như không có ngày đó cách đây hơn một năm trước. Tôi thật chết lặng người khi bắt gặp vợ tôi đang trò chuyện điện thoại trên mức tình cảm với người khác và thật trớ trêu thay vào đúng lúc tôi đang muốn hâm nóng lại tình cảm vợ chồng - trước đó tôi cũng cảm thấy cuộc sống gia đình có điều gì bất ổn. Cái điều mà tôi đã đọc được trên rất nhiều sách báo, trên các tiểu thuyết hay các câu chuyện ngồi lê, tưởng rằng đó chỉ tồn tại ngoài xã hội. Câu chuyện ?ongoại tình? trước đây tôi nghĩ chỉ có ở nhà ai đó chứ không phải nhà mình vậy mà không ngờ bất hạnh lại rơi đúng vào mình. Và thế là cuộc chiến bùng nổ. Vì chúng tôi đều là trí thức cho nên không có chuyện ?o thượng cẳng chân, hạ cẳng tay? tuy vậy cả đêm hôm đó không khí gia đình căng như dây đàn.
    Hôm sau đó vợ tôi bỏ về nhà ngoại mang theo con gái. Hai hôm sau tôi lên nhà ông bà nhạc thì không gặp được vợ. Điều đáng buồn là hôm đó vợ tôi cùng bà ngoại của cháu bé đi thuê nhà ở và ông bà nhạc cũng không buồn hỏi han xem lý do và bàn bạc với tôi. Điều này càng làm tôi cay đắng và uất ức với các cụ - sau này tôi cũng phần nào thông cảm với các cụ vì với những lý lẽ mà vợ tôi đưa ra thì không người bố mẹ nào thương con mà không đứng về phía con mình, chỉ tiếc rằng các cụ coi tôi như người ngoài và cũng không chịu tìm hiểu cặn kẽ nguồn cơn.
    Thực ra trước khi bắt gặp cuộc trò truyện điện thoại kể trên tôi cũng đã rất nhiều lần bắt gặp các cuộc điện thoại khác nhưng tôi không để ý vì cho rằng đó chỉ là các cuộc điện thoại xã giao hay câu chuyện công việc ?" vợ tôi làm công việc kinh doanh kiêm quản lý nên thường có rất nhiều cuộc điện thoại bất thường.
    Và thế là cuộc sống ly thân bắt đầu từ đó cho đến tận bây giờ.
    Có thể các bạn vẫn thắc mắc vì lý do nào mà vợ tôi lại ?ongoại tình? và lý do nào mà tôi nhận thấy trách nhiệm đó có phần rất nhiều của tôi?!; bây giờ sau một khoảng thời gian dài tự kiểm lại bản thân và nhìn nhận lại cuộc sống gia đình đã trải qua với đầu óc có phần tỉnh táo hơn tôi đã nhận ra. Kể ra đây có thể rất dài, vậy tôi sẽ gặp lại các bạn vào lần tới và mong các bạn đừng lặp lại những gì như tôi đã làm trong thời gian trước.
  10. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ??? ???
    Không thê? hiê?u nô?i! Tất ca? trên la? nhưfng gi? đaf xa?y ra với anh hay sao? Ngoại ti?nh la? nói chuyện thân thiết qua điện thoại với ngươ?i khác sao? Chao ôi! Kê? ra như thế thi? tôi đaf "ngoại ti?nh" nhiê?u lắm, bơ?i vi? khi nói chuyện qua điện thoại, tôi vâfn thươ?ng bông đu?a ma?, cufng thươ?ng đu?a nhau ră?ng nhớ nhau nhiê?u lắm... cho vui. Ma? tại sao anh lại pha?i đê? 2 chưf ngoại ti?nh trong dấu nháy thế nhi?? Nếu thật sự như nhưfng gi? anh nói, anh la? một ngươ?i đọc nhiê?u tiê?u thuyết quá nên bị lậm, ghen tuông bư?a bafi rô?i.
    Va? khi vợ anh "ngoại ti?nh" theo kiê?u đó. Cách xư? lý tốt nhất ma? tôi thấy la? chấm dứt hợp đô?ng với công ty điện thoại, vư?a tiết kiệm được môfi tháng cơf trăm nga?n, vư?a cắt đứt phương tiện ngoại ti?nh cu?a vợ...
     
    Tự ha?o được gắn lên ngươ?i cái mác peda...
    thuanvn
     

Chia sẻ trang này