1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi vợ ngoại tình?.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DbRl, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ để mình trở thành anh chàng đẽo cày giữa đường
  2. DbRl

    DbRl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, đã lâu không tâm sự cùng các bạn được vì có nhiều việc quá.
    Đến hôm nay xin được chia vui cùng các bạn, vợ chồng chúng tôi tuy vẫn sống tạm thời ly thân nhưng có nhiều dấu hiệu đã khả quan hơn, chúng tôi đã không còn ?ođối đầu? nữa mà đã chuyển sang giai đoạn ?ođối thoại?. Và điều quan trọng hơn căn nhà chúng tôi định về chung sống cùng nhau đã được khởi động, vài hôm nữa sẽ đổ móng.
    Hy vọng rằng quan hệ của chúng tôi sẽ dần tốt đẹp hơn theo ngôi nhà xây lên.
    Điều quan trọng nhất là vợ tôi đã nhận thấy tình cảm của tôi giành cho cô ấy. Mong rằng vì tình yêu của chúng tôi với con gái và cuộc sống gia đình sẽ dần mang thăng bằng cho cô ấy trong cuộc sống.
    Đúng như nhiều bạn đã nói, nếu không để cho đối tượng biêt tình cảm của mình thì dù có nhiều đến bao nhiêu cũng coi như không có, cuộc sống không thể chỉ khô khan mãi với những chuyện gia đình công việc mà đôi lúc cũng cần đôi lúc điểm thêm những điều lãng mạn.
    Ngay sau khi quyết định quay lại với nhau chúng tôi đã cùng nhau rời Hà nội và cùng con gái đi nghỉ ít ngày. Cuộc đi nghỉ tuy không được như mong muốn ?" chúng tôi vẫn mỗi người mỗi giường, song ít nhiều cũng làm giảm bớt được căng thẳng mỗi khi gặp nhau trước đây và ít nhất cũng tìm được đôi chút vui vẻ bên nhau.
    Nếu biết được điều này sớm hơn và tôi sớm vượt qua được những tự ái, tổn thương sớm hơn thì có lẽ cuộc sống vợ chồng tôi đã không phải vượt qua những khó khăn như bây giờ.
    Cũng xin cảm ơn các bạn đã động viên, tôi không phải là người ?ođẽo cày giữa đường? như các bạn nhắn nhủ hay lo lắng. Cuộc sống của mỗi người cũng giống như một chiếc máy bay hay đơn giản hơn là như đi xe đạp, phải đạp xe và có một cái đích để hướng tới, không thể giữ cân bằng và chỉ đi thẳng được mà luôn phải lấy thăng bằng từ mất cân bằng. Nếu để yên hay chỉ lái theo một chiều thì nó sẽ đổ.
    Tất cả các góp ý của các bạn cũng vậy dù thuận hay ngược chiều với suy ngĩ của tôi cũng tốt, nó cũng sẽ giúp tôi giữ thăng bằng và định hướng cho mình đúng hơn.
    Rất tiếc thời gian này tôi phải giành nhiều thời gian cho vợ con hơn, không còn được rảnh rối như trước đây nữa. Nếu có điều kiện và các bạn đồng ý tôi sẽ dần kể lại câu chuyện ?" tất nhiên là không được tốt, của chúng tôi để các bạn tham khảo và sẽ update tình trạng của chúng tôi theo thời gian.
    Nhân chuyện phỏng vấn vitdói về chuyện này:
    Rất mong các bạn đừng nên coi "ngoại tình" như là điều tất yếu phải có để rồi ngày nào đó mình lại mắc phải. Hãy suy nghĩ cho nửa bên kia và hãy đặt tâm trạng của mình vào nửa đó. Đừng vì những phút nhất thời mà phá hỏng những gì mình mất nhiều năm xây dựng.
    Rất mong được góp ý của các bạn.
  3. rocker4men

    rocker4men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chào mừng thêm 1 thành viên nữa của hội những người độc thân.
    Box Sở thích - Hội những người thích độc thân nhiệt liệt đón chào
    Rocker 4  Women.....and .....more
  4. kien7749

    kien7749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em co 2 cach:
    Thu nhat : Neu bac chua co con thi anh duong anh , em duong em, nhung truoc khi chia tay hay cho thang mat day kia mot bai hoc nhe.
    Thu hai: Neu bac da co baby roi, thi hay noi cho ba ngoai biet, va noi cho co ban than cua vo ban
  5. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    1 - đồng ý với bạn nào đó đã nói : chồng không quan tâm mình không phải là cái cớ để đi ngoại tình, mà phải làm thế nào để chồng phải quan tâm đến mình (có rất nhiều cách)
    2- Tớ xin kể về 2 câu chuyện có thật để các bạn tham khảo :
    chuyện thứ nhất :
    Anh là người khéo léo, nhã nhặn và hoà đồng, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, là người cha hết mực thương con gái (họ cũng có với nhau đứa con gái) và co trách nhiệm với vợ. Tình yêu với vợ theo thời gian nhường lại cho cái nghĩa, vì người vợ của anh tuy xinh đẹp, chăm lo gia đình đầy đủ, đảm đang việc nhà, nhưng giao tiếp kém, nhận thứ kém, không thể đếm bao nhiêu lần chị làm anh mất mặt trước mọi người vì sự nóng nảy không thể kềm chế của chị, cũng như sự ghen tuông vô lối của chị, khi không vừa ý điều gì chị nói chuyện to tiếng và nói những câu rất khó nghe, gương mặt trở nên hung dữ và chuyện đập phá những gì trong tầm tay chị trong cơn nóng giận là điều thường xuyên. Con gái dù thương mẹ vì được mẹ chăm bẵm chu đáo nhưng vẫn sợ mẹ quý bố, vì bố không nổi nóng bất tử như mẹ. Từ đó, tình yêu ban đầu anh dành cho vợ không còn nồng nàn nữa, chỉ vì cái nghĩa mà sống với nhau, và cũng bởi tình đã héo, anh không để ý chuyện lãng mạn và hâm nóng làm gì, tuy anh vẫn đều đặn những ngày sinh nhật vợ, lễ hội này khác, vẫn tặng quà và hoa làm đẹp lòng vợ. Nhưng vì là phụ nữ, chị cũng cảm nhận anh không còn yêu chị như xưa, dù anh chưa 1 lần nào ngoại tình, anh thuộc tuýp người tôn thờ hạnh phúc gia đình, yêu mến gần gũi gia đình bên ngoại còn hơn gia đình anh, dù có nhiều người thương anh, nhưng anh nặng nghĩa với vợ con nên không bao giờ tự cho phép sa ngã. Một ngày kia, anh phát hiện chị đang giao du với 1 người khác phái, họ đi nhảy đầm với nhau thường xuyên, và cay đắng khi phát hiện ra, đã 2 năm rồi.... Anh đau đớn không vì sự ghen tuông, anh đau nỗi đau bị phản bội. Người đàn ông ấy, vững chãi, cứng rắn, đã khóc lặng lẽ và tự đập vào đầu mình như muốn cho nỗi đau vỡ tan ra, hút thuốc và suy nghĩ liên tục, cuối cùng, anh không cho phép mình bỏ rơi gia đình, anh không muốn để bố mẹ hai bên đau đớn nhìn thấy gia đình con cái tan nát, anh không muốn thấy người ta nhìn vào gia đình anh nói xàm nói điêu điều này tiếng nọ, và anh không muốn thấy người ta chỉ mặt vợ anh mà mắng chửi " thứ đàn bà hư, ngoại tình !" cũng như để con anh mất hình ảnh mà nó đã tôn thờ về gia đình của nó
    Anh bình tĩnh nói chuyện với vợ, lúc đầu vợ anh sợ hãi chối quanh co, anh phải khẳng định là đã có bằng chứng thì vợ anh mới khóc lóc van xin anh tha thứ, anh cũng hiểu lỗi cũng thuộc về phần mình khá nhiều đã không cho vợ được cảm giác của tình yêu, nên anh bảo với vợ là anh sẵn sàng tha thứ nếu chị dứt khoát hết toàn tâm toàn ý quay lại với anh và con. Chị cũng hứa. Anh biết rất khó cho chị, nên anh thực hiện bước kế tiếp.
    Anh điều tra về người thứ ba, hắn đã li dị, quen chị trong vũ trường, với mối quan hệ rộng, không mấy khó khăn khi anh nhận được tin nhắn hắn đang chờ vợ anh ra để nói chuyện, anh lần theo, và tiếp xúc với cả hai người với 1 bản lĩnh ráo hoảnh, vì chính anh mong muốn sự gặp gỡ này cho dứt khoát. Anh đã nói với hắn : hãy buông tha vợ tôi, đây là 1 sự ra lệnh, vì anh đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tôi không cần làm gì hết, nhưng nếu anh không nghe lời tôi, anh sẽ nhận hậu quả khó lường cho cuộc sống của anh. Anh hiểu đó là lời đe dọa, nhưng anh cần làm thế, và anh chuẩn bị mọi thứ và mọi khả năng có thể để thực hiện việc trị tội hắn nếu hắn còn bám theo vợ anh. Quay về vợ, anh chỉ lẳng lặng kéo chị về. Anh quay đi ngay lập tức sau khi nói những lời đanh thép với gã kia, kéo chị ra về không lớn tiếng nào nói giữa chốn đông người để giữ thanh danh cho chị mặc dù trong thâm tâm anh hận chị tận xương tủy đã thêm lần nữa phản bội anh, không coi lời nói và sự tha thứ của anh ra gì. Về nhà anh nói với chị 1 câu thôi : hãy suy nghĩ về những gì đã làm và chọn lựa, thời gian cho em là 1 tuần, anh sẽ không làm phiền em đâu, và em nên biết em chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi, nói với con anh đi công tác "
    Anh bỏ đi đến khách sạn ở đúng 1 tuần, trong thời gian đó, nhất cử nhất động của chị đều được anh cho người quan sát, và chính anh yêu cầu tổng đài cho biết các số đt gọi đến gọi đi trong thời gian đó, để tìm hiểu xem vợ mình đã thực sự dứt khoát hay chua, dĩ nhiên mọi việc anh làm trong lặng lẽ.
    Cuối cùng anh quay về khi thấy tuần vừa qua chị đã không làm anh thất vọng thêm lần nữa, anh quay về để nghe vợ anh khẳng định có ý chí làm lại từ đầu, và hối lỗi thật sự mong anh tha thứ, 1 tuần tỏng tinh thần bị lương tâm điều khiển, quá khủng khiếp để chịu đựng thêm hình phạt nào nữa, chị biết nhận ra lỗi lầm và dứt khoát với quá khứ. Và với bản lĩnh đã thể hiện, anh cũng đã làm cho gã kia quá nể sợ, hoặc cách nào khác, hắn tự trọng để không phá hoại hạnh phúc người khác nữa.
    Còn anh, vì biết mình cũng có lỗi vì đẩy chị đến sự ngoại tình, cố gắng quên đi tất cả trong sự vun đắp thật lòng của chị. Chị vì mặc cảm tội lỗi, cũng bớt đi phần nào những tính không hay tỏng quá khứ. Quan trọng nhất, con gái bé nhỏ vẫn tự hào về gia đình của nó mà không hề biết sóng gió đã từng ập đến ngôi nhà của nó.
    Câu chuyện thứ hai :
    Anh là người yêu vợ tha thiết, nhưng hơi khô khan, lúc nào anh cũng chỉ biết đến công việc, lương tháng anh nộp đầy đủ cho vợ, không đi chơi, không hút thuốc uống rượu, anh sống khá đơn giản, về nhà ăn uống thế nào cũng được, không quen tặng quà cho vợ vì anh quan niệm đã là vợ chồng rồi còn bày vẽ để làm gì. Không lãng mạn và không có chuyện nào thu hút anh hơn chuyện công việc của anh
    Vợ anh lại khác hẳn, nhỏ hơn anh 10 tuổi, cô xinh đẹp, tháo vát, tính tình hòa đồng, hát hay, thông minh, lễ độ, cho nên cô có nhiều bạn, dù đã lấy chồng, nhưng cô vẫn có người thầm thương trộm nhớ. Cô đã có nhiều lần tủi thân vì chồng ít quan tâm mình, trong khi những người xung quanh săn đón. Cô lãng mạn ,cảm nhận tinh tế, mà nói chuyện với anh thì chỉ cứng ngắt những câu chuyện tẻ nhạt về công việc trong ngày. Đôi khi cô bâng khuâng trước sự chăm sóc của người khác.... nhưng cô hiểu chồng cô thương cô, cô hiểu cô không thể tìm được người nào tốt hơn anh, chung thủy hơn anh, dù anh có quá đơn giản không hợp với cô, thế là cô nghĩ đến chuyện thay đổi chồng mình, làm cho chồng phải biết quan tâm đến mình. Cô thanh lịch khi bên anh ngoài xã hội, quyến rũ những khi vợ chồng chung chăn gối, chìu chuộng anh hết lòng, và dĩ nhiên cô ***g vào những lời thủ thỉ có cánh bên tai chồng như điệp khúc : em yêu anh, lúc quen anh em có giấc mơ đẹp lắm, là sinh nhật em tự nhiên buổi sáng thức dậy có 1 bông hồng nằm ngay trên gối, mà lạ là chỉ có 1 bông thôi, chắc là của anh đặt trộm vào. Dĩ nhiên anh biết cô chỉ bịa, vì cái đầu lãng mạn của cô hay nghĩ ra nhiều hình ảnh quá sức tưởng tượng của anh, nhưng cô lặp lại nhiều lần, thế là anh có ấn tượng, anh dặn lòng, cô ấy thích như vậy đấy, và sinh nhật cô đã xảy ra y như cái giấc mơ kia của cô.
    Nghĩa là, người vợ ấy, đã biết khéo kéo nhắc nhở và cho chồng biết những niềm vui, ý thích của mình.
    Hai câu chuyện này có thật, tớ muốn kể để các bạn tham khảo thêm ý kiến về việc giữ hạnh phúc gia đình. Tớ hoàn toàn đồng ý với ý kiến ngoại tình là 1 việc tội lỗi, nếu chưa có con thì lỗi còn nhẹ 1 chút, chứ có con rồi tội lỗi lắm, con có cha có mẹ mà như không cha không mẹ thì cũng là con mồ côi thôi, ám ảnh này giết chết tuổi thơ của con, có thể nếu nặng nề thì giết luôn tương lai của con mà ta không biết. Chúng ta có quyền gì mà làm như thế ? Cho nên,hãy khéo léo vun vén gia đình mình trước khi mọi chuyện xấu có thể đến. Đừng để nó xảy ra rồi mới hối hận và biết lỗi thì cũng đã quá muộn.
    Thêm câu nữa : Tình yêu thì chỉ có 1, và hãy tin vào quy luật nhân quả, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả ấy thôi
  6. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    [quote-DbRl viết lúc 23:42 ngày 23/03/2004-]
    Chào các bạn, đã lâu không tâm sự cùng các bạn được vì có nhiều việc quá.
    Đến hôm nay xin được chia vui cùng các bạn, vợ chồng chúng tôi tuy vẫn sống tạm thời ly thân nhưng có nhiều dấu hiệu đã khả quan hơn, chúng tôi đã không còn ?ođối đầu? nữa mà đã chuyển sang giai đoạn ?ođối thoại?. Và điều quan trọng hơn căn nhà chúng tôi định về chung sống cùng nhau đã được khởi động, vài hôm nữa sẽ đổ móng.
    Hy vọng rằng quan hệ của chúng tôi sẽ dần tốt đẹp hơn theo ngôi nhà xây lên.
    Điều quan trọng nhất là vợ tôi đã nhận thấy tình cảm của tôi giành cho cô ấy. Mong rằng vì tình yêu của chúng tôi với con gái và cuộc sống gia đình sẽ dần mang thăng bằng cho cô ấy trong cuộc sống.
    Đúng như nhiều bạn đã nói, nếu không để cho đối tượng biêt tình cảm của mình thì dù có nhiều đến bao nhiêu cũng coi như không có, cuộc sống không thể chỉ khô khan mãi với những chuyện gia đình công việc mà đôi lúc cũng cần đôi lúc điểm thêm những điều lãng mạn.
    Ngay sau khi quyết định quay lại với nhau chúng tôi đã cùng nhau rời Hà nội và cùng con gái đi nghỉ ít ngày. Cuộc đi nghỉ tuy không được như mong muốn ?" chúng tôi vẫn mỗi người mỗi giường, song ít nhiều cũng làm giảm bớt được căng thẳng mỗi khi gặp nhau trước đây và ít nhất cũng tìm được đôi chút vui vẻ bên nhau.
    Nếu biết được điều này sớm hơn và tôi sớm vượt qua được những tự ái, tổn thương sớm hơn thì có lẽ cuộc sống vợ chồng tôi đã không phải vượt qua những khó khăn như bây giờ.
    Cũng xin cảm ơn các bạn đã động viên, tôi không phải là người ?ođẽo cày giữa đường? như các bạn nhắn nhủ hay lo lắng. Cuộc sống của mỗi người cũng giống như một chiếc máy bay hay đơn giản hơn là như đi xe đạp, phải đạp xe và có một cái đích để hướng tới, không thể giữ cân bằng và chỉ đi thẳng được mà luôn phải lấy thăng bằng từ mất cân bằng. Nếu để yên hay chỉ lái theo một chiều thì nó sẽ đổ.
    Tất cả các góp ý của các bạn cũng vậy dù thuận hay ngược chiều với suy ngĩ của tôi cũng tốt, nó cũng sẽ giúp tôi giữ thăng bằng và định hướng cho mình đúng hơn.
    Rất tiếc thời gian này tôi phải giành nhiều thời gian cho vợ con hơn, không còn được rảnh rối như trước đây nữa. Nếu có điều kiện và các bạn đồng ý tôi sẽ dần kể lại câu chuyện ?" tất nhiên là không được tốt, của chúng tôi để các bạn tham khảo và sẽ update tình trạng của chúng tôi theo thời gian.
    Nhân chuyện phỏng vấn vitdói về chuyện này:
    Rất mong các bạn đừng nên coi "ngoại tình" như là điều tất yếu phải có để rồi ngày nào đó mình lại mắc phải. Hãy suy nghĩ cho nửa bên kia và hãy đặt tâm trạng của mình vào nửa đó. Đừng vì những phút nhất thời mà phá hỏng những gì mình mất nhiều năm xây dựng.
    Rất mong được góp ý của các bạn.
    -----------------------------------------------------------
    Chào bạn! Chào tất cả các bạn
    Tôi ít khi tham gia các diễn đàn thế này, nhưng hôm nay vào đây đọc tâm sự của bạn, tôi cũng thấy cẫn có vài lời góp chuyện với các bạn, không ngòai một mục đích duy nhất là: Mọi người cùng suy ngẫm cho chính mình và tìm cách giải quyết tốt nhất cho cuộc sống của mình.
    Có lẽ tôi quá cứng nhắc cổ hủ chăng khi tôi e ngại với bạn điều này: Ngôi nhà bạn sắp xây đó, liệu nó sẽ tồn tại bao lâu cho cả hai người cùng ở như dự định? Tôi nói điều này không có ý định đùa cợt hay chế diễu, bạn thông cảm nếu tôi nói có hơi quá chăng, tôi chỉ muốn nói thật qua những gì tôi đã cảm nghiệm cuộc sống qua hơn 40 năm tồn tại trên đời.
    Có lẽ tính cách bạn hơi giống tôi, những tính xấu của bạn cũng là những bản sao mà tôi có đầy đủ: gia trưởng, quan tâm đến vợ con không phải bằng mấy bông hoa, lời chúc mừng ngày phụ nữ, ngày sinh nhật... có lẽ tôi khô khan quá chăng?? Tôi hơn vợ tôi 12 tuổi, những suy nghĩ và hành động nhiều khi không hoàn tòan giống nhau .... Tôi chỉ có duy nhất một quan niệm: Mọi điều tôi làm, mọi hành động cuả tôi, chỉ vì tổ ấm của mình. những chuyện hoa lá cành không cần thiết thì thôi.
    Nhưng quan niệm của tôi thì khác với bạn. Tôi nghĩ rằng: Khi một người đàn bà ngoại tình, là lúc cuộc sống gia đình đã không thể cứu vãn... gia đình đến lúc không thể tồn tại, dù bất cứ lý do gì. Tại sao ư? Chỉ vì sự đam mê mọi tính xấu của người đàn bà, bao giờ cũng liều lĩnh hơn, nông cạn nhưng mãnh liệt một cách ngu ngốc hơn. Họ sẵn sàng đạp đổ tất cả để theo sự đam mê của mình, chính vì vậy mà sự lôi kéo chỉ là tạm thời, chứng nào thì lại tật ấy thôi.
    Tôi có anh ban cùng cơ quan, chức vụ cũng làng nhàng, nhưng được cái hiền lành, tốt nết, cái nết tốt nhất là thương vợ, quí con, đã có một con gái một con trai, hòan cảnh gia đình không khá gỉa nhưng cũng ổn định, cô vợ là bác sỹ một bệnh viện ngành nhiều lộc lắm lợi. Thế rồi sinh chuyện kêu ca chồng khô khan, không biết chiều chuộng, xe máy loại nào thích là chồng phải mua ngay, ăn ở nhà vài hôm chồng phải mang đi tiệm vài hôm... nhưng mọi chuyện vẫn không thỏa mãn và vì vậy cô ta lăng nhăng với một tay bác sỹ cùng cơ quan, hai bên cơ quan can thiệp , chồng bằng mọi cách níu kéo vì thương hai đứa con... nhưng vô hiệu, hễ to tiếng hay khó chịu trong nhà thì cô ta về nhà mẹ đẻ, cuối cùng cô ta vẫn khăng khăng bỏ chồng để theo anh chàng bác sỹ kia dù đã có vợ có con ở quê...và anh chồng đành phải đồng ý ra tiòa cho cô ta ly dị...
    Nhưng khốn thay cho cô nàng, khi chưa ly dị thì anh chàng bác sỹ kia chỉ léng phéng chơi bời vậy thôi, anh chồng tìm đến nói chuyện, anh ta nói rằng: Vợ anh theo tôi đấy chứ!!! còn khi đã ly dị rối, anh chàng bác sỹ kia bỏ chạy như chạy tà, cô ta cố tìm thì anh ta cố biến, nhiều khi phân trực cùng ca đêm là anh ta trồn luôn,,, cuối cùng thì cô ta thuê nhà ở riêng cho tiện, anh chàng kia không còn cách nào hơn thì đưa cô vợ ở quê lên ở cùng .. và cô bác sỹ này lại làm một cuộc hành trình đơn lẻ để trả giá cho sự ngu ngốc và khốn nạn của mình.
    Chuyện tha thứ và hàn gắn ư?
    Chúng ta có hàn gắn được mọi chuyện với hàng xóm, với thiên hạ, chuyện gì thì có thể bỏ qua, nhưng những người như bạn và tôi, mỗi khi gia đình êm ấm nhất, một câu nói, một hành động làm chúng ta liên tưởng đến một việc vợ mình đang trong vòng tay mình đây cũng đã từng ăn nàm, âu yếm, say mê cuông nhiệt với một thằng đàn ông khác như với mình, khi đó ta có thể không phát khùng lên chăng??? Ta có thể chấp nhận chăng? Hay tại tôi ích kỷ quá nên không thể sẻ chia và tha thứ điều đó???
    Đành rằng là chuyện ngoại tình có tự ngày khai sinh lập địa của loài người, nhưng theo tôi, mỗi người có một cách xử sự khác nhau.
    Chú bạn tìm cho mình một lối đi đúng đắn nhất và phù hợp với bạn.
    ...Thôi đành nhắm mắt đưa chân
    Mà xem con tạo xoay vần đến đâu...
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh CATBUITRANGIAN thân mến!
    Không hiểu anh có phật ý khi em viết những dòng này không nhưng đúng theo ý kiến của em thì anh cũng hơi cứng nhắc và có phần suy nghĩ phiến diện về vấn đề "ngoại tình" thật. Chẳng nhẽ cứ dính đến hai chữ "ngoại tình" là người ta phải nghĩ ngay đến hai chữ "chia tay" ư, thế thì cuộc đời này đơn giản quá chẳng việc gì phải dằn vặt và tha thứ?
    Đối với anh thì việc "Chúng ta có hàn gắn được mọi chuyện với hàng xóm, với thiên hạ, chuyện gì thì có thể bỏ qua, nhưng những người như bạn và tôi, mỗi khi gia đình êm ấm nhất, một câu nói, một hành động làm chúng ta liên tưởng đến một việc vợ mình đang trong vòng tay mình đây cũng đã từng ăn nàm, âu yếm, say mê cuông nhiệt với một thằng đàn ông khác như với mình, khi đó ta có thể không phát khùng lên chăng??? Ta có thể chấp nhận chăng? Hay tại tôi ích kỷ quá nên không thể sẻ chia và tha thứ điều đó??? " thì là sự "ngoại tình" không thể chấp nhận được nhưng đối với phụ nữ có lẽ đau đớn hơn là việc người mình yêu thương dù có ôm mình trong vòng tay mà đầu óc lại vẩn vơ nghĩ về một người đàn bà khác. Tại sao cứ phải liên tưởng, tại sao không thể tha thứ chứ, bởi vì đơn giản rằng sống vị tha thì sẽ nhẹ nhàng và cuộc sống không gây nhiều khổ đau cho người khác.
    Có thể anh cho em là sống kiểu "ba phải" mềm yếu khi cho rằng trên đời này tha thứ vẫn là điều cần thiết? Nhưng biết đâu khi gia đình DbRl bình yên trở lại thì chính sự cao thượng của anh ấy dành cho vợ lại làm người vợ yên tâm, đứng vững trước mọi cám dỗ của cuộc sống.
    Còn ví dụ anh đưa ra thì xin lỗi được nói thẳng, con đàn bà đó thì chẳng trách được ai ngoài bản thân mình, nó ngu thì phải chịu chứ còn than vãn nỗi gì. Anh đừng "vơ đũa cả nắm" khi nghĩ rằng phụ nữ nào cũng vậy. Nhân nào quả nấy thôi anh ạ!
    Dù sao cũng là "múa rìu qua mắt thợ", chiều nay lại thứ sáu rồi, chúc anh và tất cả mọi người trong box cuối tuần vui vẻ nhé!

    Bright Autumn
  8. DbRl

    DbRl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn đã được các bạn quan tâm chia xẻ và góp ý kiến.
    Như tôi đã nói, mỗi người dưới mỗi góc độ khác nhau sẽ có nhìn nhận về cuộc sống nói chung và về chuyện này nói riêng là khác nhau. Đúng sai trong cuộc sống khó phân định rạch ròi, đến toán học tưởng rằng chính xác nhất vẫn phải có định nghĩa tiệm cận, tập mờ...Trong cuộc sống cũng vậy có thể đúng trong trường hợp này nhưng chưa chắc đã đúng trong trường hợp khác hoặc với người này là sai nhưng chưa hẳn với người khác đã sai.
    Theo anh CATBUITRANGIAN tôi không dám nói anh là sai, nhưng có lẽ cái nhìn của anh có đôi phần cực đoan và rạch ròi quá. Xin lỗi tôi không mong muốn anh như tôi nhưng nếu anh ở trong tình trạng của tôi có lẽ anh cũng sẽ phải có nhiều cân nhắc:
    Với gần chục năm chung sống chắc anh cũng không nỡ lòng nào quay lưng lại với vợ mình ?" người mà mình đã từng yêu thương và đã sinh cho mình một đứa con bé bỏng, khi mà cô ấy đã nhận thấy lỗi lầm và muốn quay lại.
    Chắc anh cũng hiểu, đối với đàn ông chuyện làm lại mọi việc có vẻ sẽ dễ dàng hơn. Còn phụ nữ khi đã sa chân bản thân họ cũng hiểu là đã cưỡi trên mình cọp, rớt xuống thì khó có đường mà quay lui.
    Nếu chưa nói tới vì con cái thì ít nhất anh cũng không nỡ lòng nào để người đã từng là nửa phần đời của mình có thể phải sống khoảng thời gian còn lại trong đơn côi?.
    Đã đành cái ly đã rơi, cái cốc đã đổ thì khó có thể lấy lại trọn vẹn song không có lẽ không có thể vì những sai lầm này mà cuộc sống lại tốt đẹp hơn.
    Tôi thích một câu cách ngôn tôi không nhớ chính xác nhưng đại loại như thế này: ? Thượng đế cho ta cái này tức là người đang âm thầm lấy đi của ta thứ khác, và khi thượng đế lấy đi của ta điều tốt đẹp này thì tức là người sắp ban cho ta điều khác tốt đẹp hơn?
    Không biết tôi có phải là người lạc quan, nhìn cuộc sống với con mắt màu hồng quá không nhưng có lẽ mọi việc sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi ít nhất ta không làm nặng nề thêm nó.
    Tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như anh và tưởng đó là bất di bất dịch, không thể vượt qua được. Nhưng sau nhiều thời gian suy nghĩ về mình, suy nghĩ về người thì tôi cũng nghiệm ra rằng có lúc phải hạ cái tôi của mình một chút để lấy đuợc cái lớn hơn.
    Tuy nhiên vẫn rất cảm ơn anh vì những lời tâm sự, ít nhiều nó cũng nhắc nhở tôi không mù quáng nhìn theo một hướng.
    To Biendep va Mard: Cảm ơn các bạn, hai câu chuyện của Biendep rất hay, rất có ý nghĩa. Tôi cũng thấy mình như có một phần trong câu chuyện đó và nếu có vợ tôi tiếp tục xự sự như câu chuyện thứ nhất thì có lẽ tôi sẽ phải hành xử như anh bạn kia. Câu chuyện thứ hai cũng có rất nhiều điều để rút ra cho mình.
    Xin được trở lại với các bạn câu chuyện của tôi:
    Ngôi nhà của chúng tôi đã đổ xong móng. Dù hiện giờ chúng tôi vẫn sống riêng, con gái vẫn phải hôm ở với mẹ, hôm ở với bố nhưng hiện giờ cơm tối hàng ngày chúng tôi đã ăn cùng nhau và có nhiều điều để trao đổi bàn luận với nhau hơn.
    Và điều làm tôi băn khoăn nhất là về vợ tôi thì theo vợ tôi đã không còn gọi điện như trước đây nữa và tôi cũng tin vào sự chân tình của cô ấy.
    Cuộc sống còn dài, ngôi nhà vẫn còn dở dang phía trước tuy vậy tôi cũng mong vào luật nhân quả như triết học phương đông, hy vọng những hạt tôi gieo ngày hôm nay không bị vào nhầm miếng đất xấu.
    Cảm ơn các bạn.
  9. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    muon ngoai tinh voi em Mard qua sau khi nghe em tam su!!
    dua ti, Mard dung gian anh nhe
    Quan diem cua toi: neu you du ban linh - no mau phai tra bang mau, no tinh phai tra bang tinh
    ke phan boi phai bi trung tri lam guong cho xa hoi
    ke pha quay phai nhan hau qua xau ngay trong tuc thi
    Con neu khong du ban linh: tra thu bang moi gia trong tuong lai - quan tu tra thu 10 nam chua muon....
    nghe co ve vo van, nhung do la le thuong tinh o doi do...
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nà?y nà?y bàc zen_oldman, "giĂ?" rĂ?i mà? "vớ vì?n" nhì?? Hì? hì? trĂu bàc thĂi chứ biẮt dàng "quĂn tư? nư?a mù?a" như bàc cò cho "xiĂ?n" cùfng chf?ng dàm dình 'Ắn hai chưf "NGOÀI TÌ?NH" 'Ău nhì?? "QuĂn tư? trà? thù? mươ?i nfm chưa muẶn" kiĂ?u như bàc DbRl tha thứ cho chì vợ trong khi 'ò bàc Ắy cùfng chfm lo thĂm cho tĂ? Ắm cù?a riĂng mì?nh, rĂ?i tư?ng ngà?y tư?ng thàng qua 'i chì vợ sèf nhẶn ra rf?ng bẮn bơ? cù?a mì?nh là? ơ? 'Ăy chứ ơ? 'Ău xa chứ gì?? Mươ?i nfm nưfa biẮt 'Ău nhà? bàc Ắy thĂm mẮy "nhĂn khĂ?u" nưfa rĂ?i bàc zen_oldman ơi.

    Bright Autumn

Chia sẻ trang này