1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi vợ ngoại tình?.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DbRl, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Anh DbRl,
    Thời gian qua cũng đã khá dài mà chưa thấy anh quay trở lại topic này. Nếu có tin vui chắc anh đã thông báo cho mọi người cùng mừng với rồi. Em tin rằng rồi cũng sẽ có lúc nào đó anh sẽ quay lại ghé thăm topic này. Ý kiến của em chưa hẳn đã phải là thực sự thấu tình đạt lý, nhưng nếu em xuất hiện sớm hơn thì có lẽ em đã làm được điều gì đó cho anh rồi. Chị Triệu minh mới chỉ đưa ra vấn đề chứ chưa nghĩ đến giải pháp khắc phục và giải quyết. Ý kiến của mỗi người lại xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, trình độ nhận thức khác nhau, và kinh nghiệm sống cũng có khác nhau. Trong lúc mất bình tĩnh như vậy, chưa hẳn là anh đã có thể sử lý những thông tin - những ý kiến mà mọi người đưa ra một cách hoàn chỉnh được. Đây là mấu chốt của vấn đề.
    Đúng như chị Triệu Minh nói là mọi người chỉ nói lý thuyết là nhiều thôi, thực tế không được bao nhiêu. Quan điểm và tư tưởng của em trong trường hợp cụ thể của anh thì em đã bày tỏ cả rồi đấy, tất cả đều nằm ở trong lá thư ấy. Vấn đề của anh bây giờ không đơn giản là phân tích để hiểu vấn đề, đưa ra tình huống, mà cái quan trọng hơn cả là hướng giải quyết. Thế là đã hơn hai tháng rồi topic vắng bóng anh, mọi thứ đều đã thay đổi, nếu anh còn nhu cầu tâm sự với mọi người, còn nhu cầu muốn chia sẻ kinh nghiệm cho những người đi sau như chúng em, thì em hy vọng rằng trong một ngày gần nhất lại được đọc những dòng tâm sự của anh. Ích lợi mà những gì anh đã mang lại cho những người tham gia topic này rất lớn nếu họ có sự nhìn nhận và rút ra được những kinh nghiệm đúng đắn cho chính mình. Hơn bao giờ hết em muốn đi đến cái cuối cùng - kết quả trong trường hợp của anh.
    Xin nói với các bạn gái rằng trong vấn đề này thì "tại anh tại ả, tại cả đôi bên", chỉ có điều bên nào có lỗi nhiều hơn mà thôi. Nếu nhìn nhận vấn đề này dưới khía cạnh triết học và tâm lý học thì mọi người mới thấy được bản chất của vấn đề. Còn nếu nói lên quan điểm thì mỗi người mỗi ý, chắc sẽ chẳng ai chịu ai đâu. Nhưng để thể hiện suy nghĩ và ý hiểu của chính mình thì cần phải dựa vào trường hợp cụ thể của anh DbRl, ý kiến của ai thấu tình đạt lý với anh ấy nhất thì đó là người đưa ra được giải pháp và kiến giải phù hợp nhất, thế thôi.
    Mong nhận được hồi âm của anh.
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Khi viết lên diễn đàn mong các bạn hãy cân nhắc lời ăn tiếng nói của mình. Bởi vì, như Triệu Minh đã nói, điều đó nói lên tuổi đời và giáo dục của chính các bạn.
  3. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0

    Được CarmenC sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 17/06/2004
  4. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng nghỉ một thằng bé 3 tuổi thì biết được gì !
    Bình thường bé rất quậy ! nhưng khi nghe ba và mẹ cãi nhau nó nằm ở một góc phòng và mọi ng biết sao không mình nhìn thấy được nỗi buồn trong đôi mắt nó, không phải là nỗi sợ hãi mà là nỗi buồn.
    Nếu chưa bao giờ được nhìn thấy một đôi mắt như vậy thì có lẽ không cần nghĩ đến những đứa trẻ mọi ng nhỉ - đơn giản là ly dị cho xong đúng không ?
    Nó là con của mình và vì vậy cho dù đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện cho đến bây giờ mình vẫn chưa bao giờ can đảm nghĩ đến hai chữ ly dị.
  5. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái tên chủ đề không cần đọc cũng biết tác giả định nói gì rồi. VỢ NGOẠI TÌNH, chuyện xưa như trái đất rồi, cả ở ta cũng như ở các nước có quan niệm ******** thoải mái, cái chuyện ngoại tình của vợ thường là không được chấp nhận nếu như là đã bị bung bét ra.
    Còn nếu là tôi đơn giản không, một câu là song chuyện, nếu như em cảm thấy gia đình này là của em và em muốn có tôi thì em hãy nói tôi cần làm gì để em không làm như thế, còn nếu không thì xin chào anh đi đây. HẠNH PHÚC CHỈ CHO AI BIẾT CHÂN TRỌNG NÓ CHỨ KHÔNG THỂ CHO NHỮNG KẺ ĐƯA NÓ XUỐNG ĐẾ GHUỐC CỦA MÌNH.
    Goodluck,
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi.
    Cô ta không xứng đáng sống cùng bạn hoặc ít ra cô ta cũng đã từng nghĩ bạn không xứng đáng ... cùng cô ta.
  7. danpham

    danpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban;
    Toi cung dang lam vao hoan canh tuong tu,that la dau kho va tuyet vong,nguoi vo ma minh hang tin tuong ,gio day da hoan toan sup do, bao nhieu xau xa da lo ro,co ta da tung doi toi nhieu lan.Toi da co 1 dua con tra nam nay moi co 7 tuoi thoi ,vo toi la 1 nguoi phu nu xinh dep,thong minh ,ly lom va ngoan co.Rat vung vang ve tam ly nen nhung chuyen co ay da lam thi co ta khong thua nhan cung khong phu nhan !Chi co luong tam phan xet.!Con nhieu dieu noi nua lam ...............
    mong duoc hoi am gop y cua cac ban
  8. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nếu lấy lí trí mà phân xử thì đơn giản thui, vấn đề này cũng từ xưa rùi mà.
    Theo tôi bạn xem cô ta đang ngoại tình với ai. Nếu với người cũ thì còn ổn. Vì tình cũ ko rủ cũng đến mà. Còn nếu là người mới là hơi... không ổn. Có thể bạn nói thẳng với cô ta lần đầu tiên xem cô ta thể hiện thái độ hành vi như thế nào. Nếu cô ta biết nhận ra cái sai và bỏ được thì bạn nên thông cảm và tha thứ cho cô ta (có gì đâu lâu lâu con tim lạc lỗi một chút mà) . Nhưng cô ta vẫn cái tính lẳng lơ ngoại tình không bỏ được thì bạn nên cho cô ta thoả mãn luôn. Nếu bạn quá yêu vợ thì hơi khó một chút nhưng cố mà bye càng sớm càng tốt. Cô ta ngoại tình nhiều lần vậy chắc chẳng lưu luyến gì bạn đâu. Còn bạn, lần sau lấy vợ rút kinh nghiệm nhé
  9. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Dap bo me thang du do con nha nguoi ta di, sau do di kiem vo moi. The thoi.
  10. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    vấn đề thứ nhất: ai dụ dỗ ai????
    vấn đè thứ hai: có đạp được nó ko hay lại bị nó đập lại
    Đừng suy nghĩ và lập luận đơn giản nhé!!!!

Chia sẻ trang này