1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi vợ ngoại tình?.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi DbRl, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Chà đoi khi rưọu cá ngựa cũng đóng góp 1 phần quan trọng để phòng tránh những trường hơpj vọ đi ngoại tình..... (không biết có đúng không nhỉ)
  2. DbRl

    DbRl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gửi em người đã một thời là bạn đời của anh?
    Chua chát khi phải viết những dòng này cho em, người đã một thời là bạn đời yêu quý của anh.
    Mọi việc cuối cùng nó cũng phải đi vào hồi kết. Thật ra anh không muốn và không bao giờ muốn điều này xảy ra, nhưng rồi cuối cùng thì nó vẫn phải tới và cuối cùng thì chúng mình vẫn phải đối đầu với sự thực - dù nó có phũ phàng đến mức nào.
    Anh biết nếu không chia tay thì dù anh có muốn thế nào chăng nữa cũng không thể lấy lại tình yêu đã mất của em. Anh biết dù rằng tình yêu của anh với em có lớn đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm gì khi tình yêu của em đã không còn giành cho anh. Chia tay dù có đau đớn nhưng nó cũng là cách giải thoát tốt nhất cho cả anh và em.
    Anh cũng lấy làm tiếc thời gian không quay được trở lại để em và anh đừng mắc sai lầm và anh cũng lấy làm tiếc vì không thể làm được gì để sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây nên, và cũng không thể làm gì để giữ được em.
    Thôi mình hãy chia tay cho thanh thản cuộc sống và để mỗi người hãy làm lại cuộc sống mới cho mình.
    Thời gian hơn một năm trời đã trôi qua, một khoảng thời gian dài lê thê với cuộc sống vật vờ anh thấy mình như chỉ tồn tại mà không phải là sống. Đối với em anh nghĩ cũng chắc cũng chẳng hơn gì, vậy thì chúng ta hãy mạnh dạn bước qua nó, nếu đã không thể ở được với nhau thì mình hãy chia tay để ít ra trong lòng anh còn giữ chút lưu luyến với cuộc sống gia đình đã qua.
    Đối với anh gia đình là tối thượng em chắc cũng hiểu điều đó và dù không biết cách bộc lộ nhưng chắc em cũng biết tình yêu của anh giành cho em nhiều đến mức nào.
    Tiếc rằng anh cũng chỉ nhận ra được tình cảm của mình khi thiếu vắng em. Anh biết bây giờ đã quá muộn để nói những lời đó.
    Thật chua chát khi nghĩ vợ của mình lại phải đi cầu xin tình cảm của kẻ khác, thích nghe lời đường mật mà mù quáng lao vào thậm chí cả khi biết rằng mình chỉ xếp sau cả những người vợ hờ khác.
    Rồi đây mỗi người trong chúng mình cũng sẽ phải xây dựng lại cho mình cuộc sống mới, vào lúc này hơn lúc nào hết anh mong em khi làm lại cuộc sống cho mình em hãy suy nghĩ thật kỹ khi tìm hạnh phúc cho mình. Đừng làm hỏng cuộc sống của mình, đừng để mình trở thành vợ hờ người ta, vui thì người ta đến, chán thì người ta đi. Thời gian nó trôi nhanh lắm em ạ, chẳng mấy chốc ngoảnh lại sẽ chỉ còn thây một mình với tuổi già đơn cô.
    Chia tay với em rồi dù không biết phải đến bao giờ nhưng anh cũng phải xây dựng lại cho mình một gia đình mới. Gia đình, tổ ấm - đó là cái không thể thiếu đuợc với anh. Với những gì đã xảy ra giữa chúng ta anh nghĩ rằng cuộc sống của anh sẽ không thể rơi vào vết xe đổ nữa. Anh chắc tình cảm của anh giành cho người nào thay thế em cũng sẽ nhiều như anh giành cho em bây giờ. Anh mong rằng em cũng sẽ làm như vậy với gia đình mới của mình.
    Trước đây, khi em bỏ đi anh cũng không muốn tìm hiểu vì anh sợ phải đối mặt với sự thật, cái điều mà anh không bao giờ có thể nghĩ nó lại xảy đến với gia đình mình. Anh chỉ bám vào hy vọng mong manh mơ hồ và hy vọng em trở về nhà. Trong mơ anh cũng thấy em trở về. Nhưng sự thật phũ phàng hơn ta tưởng, cái điều mong manh mơ hồ đã không xảy ra.
    Anh chỉ thực sự tìm hiểu khi thấy rằng em không còn đoái hoài gì đến cuộc sống gia đình nữa và cuộc sống của mình đã trở thành quá tồi tệ. Anh không muốn kéo dài cuộc sống như vậy nữa.
    Và cuối cùng điều cay đắng nhất trong cuộc đời mình anh cũng được biết. Chắc em cũng hiểu, không có lời nào có thể diễn tả nỗi đau đớn của anh lúc đó.
    Khi đủ bình tĩnh trở lại anh cũng nhận thấy những lỗi lầm của mình góp phần rất nhiều trong sai lầm của em và thêm vào đó khi quyết định chia tay với em anh cũng đồng thời biết được cái gọi là tình yêu đuờng mật mà em bám lấy lại ruồng rẫy em để tiếp tục đi tìm những cuộc phiêu lưu khác, anh lại thấy thương em vô cùng.
    Sau khi đi nghỉ cùng em về anh đã thôi không còn thăm dò tìm hiểu về các quan hệ của em nữa vì thực ra nó chỉ quan trọng nếu em quay về mà vẫn không thực lòng, còn nếu là thực lòng hoặc tình yêu của em với anh không còn nữa việc đó không còn ý nghĩa. Thậm chí có biết thêm cũng chỉ thêm đau lòng.
    Và rồi em lại nuôi hy vọng trong anh, và rồi em lại giết chết nốt những hy vọng còn lại trong anh?.
    Anh đã rất hy vọng khi em quyết định quay trở lại, cái điều khó khăn nhất tưởng không vượt qua nổi về mặc cảm bị phản bội anh đã vượt qua. Anh đã rất hy vọng về sự quay lại này, hy vọng chúng ta có cơ hội để sửa chữa những sai lầm đã gây ra và tiếp tục cuộc sống đầm ấm với đứa con gái yêu quý.
    Anh rất hy vọng chúng mình có thể làm lại từ đầu mà bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra. Anh đã xác định cho mình như một người đến sau và coi sai lầm của em như những tình cảm đi qua thời con gái. Anh cũng đã rất hy vọng với những gì xảy ra em sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn cho mình và biết đâu là cái đích mà mình cần đến. Nhưng anh rất tiếc đáp lại sự chân thành của anh chỉ là sự hờ hững của em. Anh càng cảm thấy buồn khi trong cả lúc đi nghỉ và ngay sau khi trở về em đã vội vàng gọi điện, bỏ quên tất cả những gì kẻ đó đã đối xử với em.
    Anh rất đau đớn khi thấy em tìm mọi cách lảng tránh anh. Thời gian đáng ra anh với em cần gần gũi nhau hơn thì em trốn tránh bằng cách gặp gỡ bạn bè hoặc đi đâu không rõ và càng buồn khi nhận thấy thậm chí còn dạy cả con nói dối.
    Đối với anh em chắc cũng hiểu, tiền bạc đối với anh cũng quan trọng nhưng nó chỉ là phương tiện, có nhiều càng tốt mà không có cũng không sao. Đối với người thân của anh, người thân của em anh không bao giờ so đo những chuyện đó.
    Nói chung nhìn lại mọi sự việc đều làm anh thất vọng. Với em việc quay trở lại anh cảm giác nhiều toan tính hơn là thật lòng. Anh thấy mình chỉ như một cách để em chứng tỏ với ai đó. Anh thấy mọi hy vọng của anh đều tan thành mây khói và tình yêu của anh giành cho em không đủ lớn để kéo em về với anh.
    Anh cũng không thể hiểu được em đang suy nghĩ và cần gì nữa, cần một mái ấm gia đình hay chỉ cần lao vào kiếm tiền, với những cuộc sống vật vờ và ảo tưởng vào những cuộc tình vụng trộm không có tương lai.
    Anh không hiểu gì nhiều về phụ nữ, với em trước đây anh đã từng tưởng hiểu em nhưng thực sự đến giờ này anh cũng không hiểu nổi em. Nhưng dù sao một phần suy nghĩ của em anh cũng có thể hiểu được rất có thể em có những suy nghĩ giống như một người nào đó trên mạng ?" người đã gửi bài khi anh viết những dòng tâm sự của anh với em trên mạng.
    Anh đã rất hy vọng em không giống họ và nếu có như vậy anh cúng đã rất hy vọng bằng tình yêu và tôn trọng của anh giành cho em, em sẽ vượt qua được mặc cảm đó.
    Bằng ấy năm chắc em cũng biết, anh là người không biết biểu lộ tình cảm, với nickname DbRl cũng là những gì anh biểu hiện và gửi những suy nghĩ của mình vào đó, Đầu bạc Răng long: là những gì thực sự anh muốn xây dựng cuộc sống cùng em, răng thì chưa long song trải qua hơn một năm chia ly thì đầu anh thực sự đã bạc nhiều rồi.
    Sẽ chẳng còn là cần thiết nữa khi chúng ta đã chia tay, song nếu em muốn biết tình cảm của anh giành cho em như thế nào thì em nếu vào đây có thể sẽ hiểu phần nào.
    Còn chuyện con cái và nhà cửa như thế nào - anh giành cho em quyền quyết định. Miễn là làm sao cả anh và em đều không cảm thấy công sức của mình sau này bỗng dưng rơi và kẻ ?oất ơ? nào đó mà con gái mình không được hưởng.
    Như vậy giữa anh với em như vậy đã là dứt khoát chia tay và điều cuối cùng anh có thể làm cùng em là ngôi nhà đang xây dở. Mong muốn của anh trước đây là chúng ta sẽ đưa đơn và chấm dứt về mặt pháp lý khi xây xong ngôi nhà và làm giỗ đầu cho ông ngoại của con gai xong xuôi. Bây giờ giỗ ông thì đã qua căn nhà thì em cố tình trì hoãn không muốn tiếp tục và không biết bao giờ nó có thể hoàn thành vì vậy anh không còn biết phải hạn định cho mình thế nào nữa, chỉ còn cách chia tay để em có thể hoàn thành nó và em cùng con gái có thể có chỗ ở đàng hoàng, không phải lang thang vất vưởng nữa.
    Điều đau đớn nhất là bị vợ phản bội thì anh đã được cảm nhận và trải qua rồi vì vậy cuộc chia tay này chắc sẽ không không còn đớn đau như lúc ban đầu. Dù sao giữa chúng ta cũng có một đứa con và cũng vì tình yêu của anh giành cho em nên mọi tội lỗi hay những lời đàm tiếu anh đã tự nhận hết vào mình rồi. Anh nói vậy để em yên tâm là anh sẽ không làm điều gì tổn hại đến em sau khi mình chia tay.
    Thực ra đến tận lúc này, sau bao nhiêu điều em gây nên đối với anh nhưng anh vẫn không bao giờ muốn phải đưa cho em lá thư này. Anh vẫn hy vọng em bỏ qua được mặc cảm như anh đã bỏ qua và chúng mình thực sự làm lại từ đầu và làm lại với đúng nghĩa của nó chứ không như thời gian vừa qua. Và điều đó có nghĩa lá thư này sẽ chỉ nằm mãi như lời tâm sự dấu kín cùng em của anh.
    ?oTu trăm năm mới có duyên một đêm, tu ngàn năm mới có duyên vợ chồng?, Rất tiếc kiếp trước có lẽ anh chưa tu đủ ngàn năm nên duyên vợ chồng với em không trọn.
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ đi qua và cái cũ không đi cái mới sẽ không thể đến được. Cho dù cái kết của anh và em không có hậu nhưng anh vẫn nghĩ và hy vọng:
    ?o Thượng đế ban cho ta cái này tức là người đang âm thầm lấy của ta cái khác,
    Thượng đế lấy của ta điều tốt đẹp này tức là người đang chuẩn bị ban cho ta điều khác tốt đẹp hơn?
    Hãy hy vọng vào điều tốt đẹp khác thượng đế sẽ đem tới, khi mà điều tốt đẹp của chúng ta đã bị người lấy đi.
    Lời cuối cùng giành cho em và cũng là giành cho anh đó là: ?oSai lầm có thể sửa và hãy vui lên mà sống, cuộc đời vẫn còn nhiều điều đáng để ta quan tâm phía trước!?.
    Dù gì thì anh vẫn mong em được hạnh phúc.
    Người đã từng là chồng và đã từng yêu thương em.
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia sẻ nỗi buồn này với chú (cháu xin phép được gọi thế), mong chú đừng buồn nhiều, những gì cần làm thì chú cũng đã làm rồi, chú hãy vui lên nhé !
    Bạn cháu cũng là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì hị hị .. cháu có nên ...???
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều sẽ qua anh DbRl ạ!!! Sáng sớm nay lên văn phòng thì em đọc được bài viết của anh. Tâm trạng trong lúc chia tay thì ai cũng buồn đúng không anh nhưng thà đau một lần còn hơn để nó dai dẳng, gặm nhấm tâm can mình mãi. Trong chuyện tình cảm không ai có thể lên tiếng nói người này có lỗi còn kẻ kia lại là người vô tội; khó nói vô cùng nhưng chuyện gì đã qua thì phải cho qua thôi. Cầu mong giờ đây cuộc sống anh thanh thản hơn khi nghĩ về cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tình cảm như bát nước đầy, đã đổ xuống đất rồi khó có thể đầy như cũ. Cầu chúc thần hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh.
  6. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, quẳng buồn đi mà sống. Thế gian không chỉ có một người để anh chọn lựa.Đừng có gặm nhấm cái nỗi đau khổ của mình trong cô đơn. Em biết là anh rất buồn, nhưng quan trọng là buồn không phải là mục tiêu của cuộc đời anh ạ. Em có cậu bạn hồi vợ ngoại tình đau khổ muốn tự tử luôn nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả, bây giờ nó rất hạnh phúc với gia đình mới và còn nói rằng nếu không chia tay với vợ thì có lẽ cả đời này nó tưởng vợ nó là người hoàn hảo nhất. Chẳng tội gì mà đau khổ anh ạ. Đừng quay đầu nhìn về quá khứ vì anh đang sống và sẽ sống cho tương lai. Chúc anh mau vui vẻ lại nhé.
  7. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc gia đình tan vỡ là điều không ai mong muốn. Mong rằng rồi thời gian sẽ dần dần làm lành vết thương lòng của anh, mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mới.
    Có một điều anh và chị hãy đặt ra những kế hoạch tương lai cho việc chăm sóc cháu bé. Dù cháu có bé, hãy nói chuyện với cháu, nói với cháu rằng việc bố mẹ không sống với nhau nữa KHÔNG PHẢI LỖI Ở CHÁU. Trẻ nhỏ có xu hướng tự nhận lỗi về mình, nhiều khi chúng nghĩ rằng vì mình không ngoan nên bố đã bỏ đi. Nói với cháu rằng bố mẹ vẫn yêu thương nhau nhưng theo cách khác. Mình là người lớn, có đau đớn mình chịu được, trẻ con chúng nó mỏng manh lắm.
    God bless all of you.

Chia sẻ trang này