1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải Làm gi` Khi Yêu cũng Không Được ,Bỏ Cũng Không Được...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pho_vang_em_roi, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pho_vang_em_roi

    pho_vang_em_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phải Làm gi` Khi Yêu cũng Không Được ,Bỏ Cũng Không Được...

    [red] mình là người đang trong hoàn cảnh đó mình và bạn gấi mình yêu nhau bằng cả trái tim tình yêu chân thành từ tiếng gọi của trái tim một tình yêu rất ngọt ngao` và lãng mạn .... chúng mình đã nghĩ rằng chúng mình sẽ mãi bên nhau đến trọn đời và không thể sống khi thiếu nhau
    nhưndg rồi giông bão đã kéo đến chia lìa bọn mình nhưng người nói chia tay là bạn gái mình mình biết lý do tại sao ? vì gia điình , vì học hành , vi` gia đình bên đó ...nhưng mình nghĩ rằng cho dủ bất kể lý do nào nữa khổ thid cùng khổ hạnh phúc cung hạnh [huc nhưng em đã ra đi mình biết chắc em không chiu nổi sự rằn vặt khổ và mình cũng rất đau lòng , mình chưa yêu ai như đã yêu người yêu mình bây giờ mình không thể sống khi thiếu người đó được nhưng làm thế nào để người đó quay lại với minh` vi` người đó vẫn yêu mình rất nhiêu` và không thể sống thiếu minh` và mình thì càng không ? mọi người có thấy một tình yêu nao` vẫn yêu nhau mà chia tay không mình đang rất tuyệt vọng mất hết lý trí người yêu mình là all nhưng gi` mình có là sức mạnh để mình vượt qua tất cả gian khó của cuộc đời nay` mình bây không biết làm gi` ngoài nhớ đến em , và hy vọng em hãy quay trở lại để tình mình không còn dang rở ....hãy về với anh rồi all sẽ qua thôi ma` em ... Anh Yêu Em Bằng All Trái Tim Này .......
    mình đang là người tuyệt vọng ./......mong mọi người hãy xcùng tâm sự và chia sẻ cung mình .........[/red]
  2. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ohw.., đã 32 ng vào coi cái topic này mà chẳng ai nói với cậu em điều gì. Thôi để chị chia sẻ cùng vậy (lý do rất đơn giản: trông cậu em cũng xinh trai đấy :)).
    Hic, điều đầu tiên: nghe cậu em nói rất chi là thê thương, cái gì mà giông bão với chia lìa chứ. Thôi bình tĩnh, coi cái này đi
    http://mercola.com/test/only.htm
    Cười 1 cái rồi tính tiếp nào;
    Chẳng có gì là không thể khi hai ng còn yêu nhau. Chỉ sợ tình nhạt rồi thì mới chẳng còn gì để làm .
    Cố lên! Cố lên nào! (Tuyệt vọng nghe ghê lắm, negative kinh khủng )

Chia sẻ trang này