1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHẢI LÀM GÌ KHI YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ BẠN GÁI ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lsnhim142, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lsnhim142

    lsnhim142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    PHẢI LÀM GÌ KHI YÊU NGƯỜI ĐÃ CÓ BẠN GÁI ?

    Tôi và anh biết nhau từ lúc 2 đứa mới học lớp 5 vì hai gia đình có quan hệ thân thiết. Thế nhưng từ bé đến lớn 2 đứa rất ít nói chuyện với nhau dù tôi vẫn theo bố mẹ đến nhà anh chơi. Hồi đó dứa nào cũng nhát, rồi lại ngại bố mẹ nên nhiều khi chỉ nhìn nhau mà chẳng dám nói gì. Đến khi học cấp 3 thì tôi đánh bạo gọi ĐT chúc mừng sinh nhật anh, rồi gửi thiệp chúc giáng sinh,.. Anh cũng có ghé sang nhà tôi tặng thiệp cho tôi nhưng cũng chỉ đến đưa thiệp rồi đi. Một năm sau tôi được tin anh có bạn gái, tôi cũng đang có bạn trai nên tôi cũng không gọi cho anh nữa. Sau đó, tôi và bạn trai chia tay, tôi cũng không nghĩ sẽ liên lạc với anh. Một năm đã trôi qua, cho đến chủ nhật tuần trước tôi tự dưng lại nhớ đến anh và gọi điện thoại đề cập đến việc đi uống càfe. Buổi chiều tôi và anh đi uống càfe, rồi anh dẫn tôi đi chơi điện tử cho khuây khỏa. Đó là lần đầu tiên 2 đúa đi chơi nhưng tôi có cảm giác là tụi tôi đã thân nhau lâu rồi, cảm giác ấy mới gần gũi làm sao. Tôi giữ bí mật ấy cho riêng mình vì dù sao anh cũng đã có bạn gái nhưng hôm sau anh gọi điện thoại nói chuyện với tôi và tôi nhận ra rằng anh cũng thích tôi. Anh cũng tiếc tại sao hồi trước hai đứa chẳng ai dám nói chuyện để bây giờ phải buồn tiếc. Tôi chẳng biết có phải thật sự mình đã thương anh hay đó chỉ la 1 phút bồng bột nhưng mấy ngày nay tôi và anh đã suy nghĩ và buồn nhiều lắm. Tôi biết mình là kẻ đến sau nhưng tôi chẳng thể nào phủ nhận mình cũng rất mến anh, và tôi cũng không thể từ chối mỗi khi anh muốn chở tôi đi đâu đó. Tôi phải làm gì đây?
  2. hat

    hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Tình cảm của bạn thật đáng buồn, không dưng đi yêu người đã có bạn trai làm chi vậy, nhưng mà bạn nè... không biết tình cảm của A chàng đào hoa đó có thật lòng với bạn không, nếu thật lòng thì bạn cứ tiếp tục tiến tới, đó là tình cảm của mình chứ không phải của cô bạn kia, chẳng lẽ bạn muốn cô bạn kia yêu một người bắt cá hai tay à.. nếu bạn không tự tin thì đã có... mình đễ làm quen nè...
    Người ở đừng về
  3. levietlam

    levietlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    toi nghi ban nen hoi thang nguoi ta ve van de nay ,neu anh ta yeu ban that long thi tot cho ban con neu khong thi ..xin chia buon , ban da bi nguii ta cho an khoai bở
    mtv
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    hãy cẩn thận
    có thể bạn đang làm hỏng quan mối quan hệ của anh ta và "người kia" đó!!!! Và làm hỏng cả tình bạn giữa anh ấy và bạn nữa!!!
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy... sự thật lúc nào cũng phủ phàng lắm. Có trách thì trách tại sao ngày trước cả hai không ai chịu ngỏ lời mà cho mãi đến tận bây giờ mới nói. Còn nữa, nếu anh bạn ấy biết tôn trọng tình yêu thì cũng không nên làm như vậy khi đã có bạn gái. Bạn cứ thử nghĩ rằng bạn đang là bạn gái của anh ấy, tự dung lại có 1 người con gái khác (bạn cũ chẳng hạn) đến ngỏ lời như vậy thì cảm giác khi bạn biết được sự thật thì sẽ như thế nào ? Lúc đó chẳng những mất tình yêu mà còn mất luôn cả tình bạn và sự tự tin của chính mình nữa đó. Hãy bình tĩnh sử xự nhé, đừng để xảy ra những tấn bi kịch khó giải quyết ! Chúc bạn thành công !

    Nothing's Impossible
  7. so_nat_anh_trang

    so_nat_anh_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng nghĩ thế đó bạn ạ
    Thảo
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kết quả thế nào rồi hả em gái ?

    Nothing's Impossible
  9. Hally

    Hally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã ở trong tường hợp như của bạn nhưng đáng tiếc là mình và anh ấy không có cơ hội được đi chơi với nhau lần nào. Mình và anh ấy gặp nhau rất nhiều, cũng giống như bạn mình và anh ấy do ngại nên chẳng ai dám nói chuyên với ai. Anh ấy đi đâu cũng nhớ mua quà cho mình nhưng toàn me anh ấy đưa lai cho mẹ mình , con mình thi cảm ơn anh ây cũng thông qua me nốt, vây nên tuy gần mà xa. Sau này thời gian trôi đi, mình do học tập phải xa nhà, đã 5 năm rồi không gặp lại , nhưng thỉnh thoảng mình vẫn nhớ đến anh ấy va tiếc rằng hai đứa đã không có cơ hội..
    Bây giờ thì anh ấy đã lập gia đình, mong rằng 1 ngày nào đó khi quay về mình đươc gặp lại anh ấy và được chơi với nhau như những người bạn. Mình kể như vây là đẻ bạn đừng mắc lại sai lầm của mình rồi sau này lại buồn. Mong bạn găp nhiều may mắn

Chia sẻ trang này