1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì nếu bạn của mình bi quan đến mức tìm đến cái chết???????????????????????????????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AMI0000, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ca này phải mang đến bác sĩ tâm lí thôi
  2. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mất tự tử cũng là chuyện bình thường,khi mà mình quá yêu người ấy.Có thế lúc đó do bị sốc.Theo mình thì rủ bạn ấy đi chơi,tụ tập bạn bè riệu vào là bạn ấy hết buồn ngay,có thể rủ bạn ý tham gia vào Box tinh ban-tinh yêu trên này rùi rủ đi off.
    Nhiều người bình thường rất vui vẻ nhưng xẩy ra 1 chuyện rất dễ tuyệt vong,họ có thể làm những việc dại dột mà k ai ngờ tới.Hi vọng bạn của bạn k phải là ng như thế
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nên đi bác sỹ hoặc chuyên gia tâm lý. Họ sẽ hỏi các câu có tính chất gợi mở như: Tại sao lại tự tử?
    Thường người bệnh trả lời: "Vì tôi thấy tôi sống không có ích gì nữa" hoặc "Vì tôi thấy không còn được yêu/được quan tâm nữa, tôi chịu không nổi".
    Tiếp đó bs sẽ phân tích tiếp các cảm giác trên là nhất thời và không kéo dài, chủ yếu là vì do shock tâm lý mà ra. Tiếp đó bs sẽ cho thuốc làm dịu thần kinh, đưa ra các phương án để bình ổn trở lại về cuộc sống bình thường .
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bị stressed thôi cũng là bệnh rồi. Còn bạn của bạn đến mức đó là do tâm thần bất ổn depression, hay nervous breakdown chăng? Trường hợp này chắc chắn phải đi gặp bác sĩ.
    Người Việt Nam mình khi nói đến bệnh tâm thần thì thường nghĩ đến những người điên loạn. Không phải như thế đâu. Bao nhiêu người tự tử như Van Gogh, Exenin, Hemingway đều có vấn đề về tâm thần nhưng vẫn vẽ đựơc tranh, sáng tác đựơc thơ trước khi chết đấy.
    Mọi người không thể dùng trí óc bình thường của mình để chửi mắng người tự tử đựơc. Những người tự tử không có khả năng nhìn nhận vấn đề sáng suốt như chúng ta, không có đủ bình tĩnh để nghe và phân tích tình trạnh bệnh của họ đâu. Những giải pháp đơn giản mà người ngoài nhìn vào thấy ngay thì người có ý muốn tự tử cũng không thể thấy được. Cách tốt nhất là dẫn người ta tới bác sĩ tâm lý và cho uống thuốc.
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bạn khuyên người nhà của bạn của bạn phải đối xử với người kia bình thường, đừng cô lập cô bạn ấy, đừng mắng chửi thế này thế kia không hay đâu. Phải nhanh đưa ngay đến bác sĩ đi nhé, không là không kịp đấy.
    Còn khẳng định lại nhé, những giải pháp như bar, pub, bạn bè các loại không ăn thua gì đâu. Người bình thường không hiểu gì về tâm lý không thể nào hiểu nỗi sự vô lý trong suy nghĩ của người có ý định tự tử đâu.
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này quá, tôi cũng có 2 lần định tử tự, hồi lâu rồi cơ. Tâm lý lúc đó hả, không ổn chút nào. Cố nhiên là vẫn hiểu mọi việc đúng sai nhưng tôi chưa chết chỉ vì tôi sợ đau thôi. Nhưng tâm lý không ổn định rất nguy hiểm, lúc đó chỉ nghĩ là mọi người không còn ai cần mình, không còn ai yêu thương mình, mình chết đi thì mình sẽ sung sướng,.... đại loại như vậy. Đưa bạn của bạn tới bác sĩ đi, càng sớm càng tốt. Vào box Sức khoẻ ấy, họ có topic về " bệnh Trầm cảm", có nói rõ bác sĩ ở đâu đấy, tớ không nhớ rõ nữa. Đưa bạn ý đi ngay nhé.
    Chúc mọi việc bình thường trở lại.
  7. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp là tìm ra niềm tin và hy vọng
    Như tôi 13 tuổi tìm đến cái chết, không dám tự sát bèn ra nghĩa trang nằm. Chẳng có ma, chỉ có muỗi, sao đêm và mưa rơi.
    16 tuổi, tôi va chạm với bạn, bị gí súng vào đầu. Ko đùa đâu nhé, 1 đứa trẻ 16 tuổi nông nổi, tâm lý không ổn định có thể làm bừa bất cứ lúc nào.
    20 tuổi, tôi nằm trong BV 198. Tiếng dao cắt sồn sột, tiếng khoan sọ re re, tiếng hút máu/dịch hoà quyện lại trong sự bình thản theo dõi của tôi.
    25 tuổi, tôi lại nằm viện. Sau 1 tuần trong đời sống thực vật, tỉnh lại thấy cô ruột, bạn thân ngồi bên mình. Tình người nặng như thế, cái chết nhẹ nhàng lắm mà cũng nặng nề lắm.
    Giao lưu, xem phim hài, đọc truyện cười, đặt ra những mục đích cao cả mà phấn đấu, đó là sự lựa chọn của tôi. Còn các bạn thì sao?
  8. chickeninloveschool

    chickeninloveschool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cậu thử đưa bạn ấy đến đi đến thăm một vài nạn nhân chất độc màu da cam hoặc người tàn tật ấy, hoặc đi qua viện K để bạn ấy thấy được sống đã là một hạnh phúc. Nhưng trước hết nên đưa đi gặp bác sĩ tâm lý, có thể bị shock nặng quá nên ảnh hưởng đến thần kinh.
  9. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, vậy thì nguy hiểm đấy. vì như vậy bạn của bạn đã hình thành hệ thống suy nghĩ muốn tự tử trong đầu rồi. vì vậy, khi gặp 1 việc gì cảm thấy đau khổ, thất vọng thì người đó sẽ lại nghĩ ngay tới chuyện tự tử dù có tự tử thật hay ko.
    thực sự cái này thì tớ biết vì chính tớ là người đã có ý định uống thuốc ngủ 1 lần và 1 lần muốn ra cầu Chương Dương. nhưng thật may cho tớ là không thành, vì khi muốn uống thuốc ngủ thì ko có thuốc trong tay và khi muốn nhảy cầu thì bị tắc đường đi ra cầu . chắc là số mình chưa tận.
    mà cái ý nghĩ muốn tự tử và đi tự tử thật nó đến nhanh lắm. rất bất ngờ, và nghĩ đến là làm luôn. nên nhiều khi mình có đề phòng có hơn bạn ạ.
    trước hết là hãy nói chuyện với bạn í thật nhiều, để bạn í tin cậy và kể hết tâm sự với mình.
    nếu ko hãy bảo bạn í gọi điện cho tư vấn linh tâm của 1088, cũng có thể sẽ giúp bạn í được đấy. các chị í tâm lí lắm.
    thứ 3 là phải bắt bạn í làm việc và làm việc. tìm bất kì công việc gì để bạn í ko còn thời gian rảnh rỗi nữa. làm thật là mệt vào, lúc về nhà thì chỉ có lăn ra ngủ. lâu dần sẽ quên đi cái ý nghĩ tự tử. vì thực ra người ta có nhiều thời gian rỗi, nghĩ xa nghĩ gần rồi mới đến nghĩ dại thôi. cứ làm việc là quên hết ( rủ đi chơi ko ăn thua đâu bạn ạ).
    giải pháp đi thăm các trẻ em nghèo, người tàn tật, người bị chất độc da cam cũng là giải pháp hay, có vậy mới thấy quí cuộc sống mình.
    hãy cố lên bạn ạ. bây giờ là lúc người bạn của bạn yếu đuối nhất đấy. hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với 2 bạn.
  10. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ghê vậy.Nếu có thể bạn tìm đến bạn của bạn AMI để chia sẻ chuyện của bạn.Biết đâu bạn kia thấy có người đồng cảm với mình sẽ suy nghĩ lại.Hichic!
    Được RomanAbramovich sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 19/10/2006

Chia sẻ trang này