1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì nếu bạn của mình bi quan đến mức tìm đến cái chết???????????????????????????????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AMI0000, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thường là sự quan tâm với người khác của tôi quá dồn dập nên họ sợ hay lảng tránh tôi, bạn ạ.
  2. pigpiglove

    pigpiglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là thế nếu nói như bạn thì mình chắc cũng định tử tử củng mấy chục lần rùi ấy nhỉ ( cái nì nói thật ) vì gia đình có 1 mình mình là con gái ...chú nhỏng nhẹo muôn ji được nấy ba mẹ la mắng 1 tý là khóc là muốn chet cho rùi
    nhưng chang hỉu sau giờ mình vẩn còn sống đến được giờ này
    có lẻ nguyen nhan mình còn sống den giờ này là nhờ vào tình thương của bame moi lan muon chết di là nghi den ba me chết di rùi ai nuoi ba me cả 1 doi cực khổ de duco 1 dứa mà lai chết ai hok dau lòng
    còn bạn của ban nếu tuệt vọng :
    1) vì cái ji ( nếu vì bame ) thì nói với bạn ấy ba me cung chỉ muốn tốt cho bạn ấy hok thương de ra làm ji hồi đó mới sinh ra bóp co ******** cho rùi chang le de sống den giờ này nuoi cho an học chưng diên này kia hok thuong seo duoc
    2) neu vì tình thì quen nó dia có nghi ji mà lai tử tử vì tinh có ai mà dien xế nhở
    bạn của bạn có tử tử vì tình thì người mà bỏ sẽ nói úi ai đời chết 1 cái vô nghia .......làm cho nguoi đó them tự hào vì có kẻ chết vì mình kekkek chang ai thương tiếc ngoại trừ ba me ban ay ra dau
    túm lại 1 cau trên đời này ba me chỉ có 1 còn bồ bịt thì mat dứa này có dứa khác khối đứa tốt hon đứa da mất
    khi chết di cung đếch có ai xuong xót dau ngoai trừ ba me se dau khổ đến chết
    còn bãn muon tư van để thoát khỏi khủng hoảng tự tử liên hệ với mình nha
    yh : pigpiglove85
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng tình với ý kiến của bạn gì ở trên là có thể đưa đến nơi mà những nạn nhân chất độc màu da cam đang sống, hay những nơi nào đại loại như thế. Để bạn của bạn thấy được rằng có nhiều người còn khổ hơn, đau hơn, cơ cực hơn, có khi còn không được mang hình hài một con người bình thường,... thế mà họ vẫn có ý chí vươn lên, vẫn muốn được sống, được đóng góp chút sức lực nhỏ bé cho cộng đồng, cho xã hội. Cái chết trong trường hợp này xét cho cùng là sự hèn nhát, là ích kỷ. Nếu những vụ tự tử kia của bạn bạn thành công liệu linh hồn bạn ấy có mỉm cười nơi chín suối khi mà người thân của bạn ấy lại cảm thấy đau xót muôn phần?
    Có lẽ bạn của bạn mắc phải bệnh trầm cảm như nhiều bạn đã dự đoán thật. Cái mà bạn ấy cần chính là tình thương yêu của người thân, của bạn bè bạn ấy lúc này. Mỗi con người xung quanh bạn ấy đều có thể trở thành những bác-sỹ-tâm-lý. Bệnh về tinh thần cần nhiều thời gian hơn bệnh về thể xác. Cần phải "đánh trúng tâm lý" để bạn ấy "nhìn xuống" mà tỉnh ngộ ra rằng còn biết bao nhiêu người không được bằng mình mà họ vẫn hơn mình. Hơn ở chỗ, họ muốn được sống để làm người có ích; chứ không phải chỉ tồn tại được vài chục tuổi đầu thế đã muốn lìa trần "không kèn, không trống"
    Ôi ồi, hình như tớ nói hơi nhiều rồi. Chúc bạn của bạn sớm bình tâm!
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đau khổ vì thất tình, đây là box tình yêu cơ mà. Giúp người muốn chết hạnh phúc đi. Thế là hết muốn chết liền.
  5. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hết không có nghĩa là mọi thứ đều hết...Người ta chỉ thực sự chết khi không còn sống trong lòng người khác thui. Cuộc sống bố mẹ dành cho mình trọn vẹn ,không lẽ gì mà vứt bỏ đi dễ dàng thế ! Dại dột và ích kỷ quá!
    Ai treo chuông lên thì chỉ người đó mới gỡ chuông xuống được thui ,đúng không AMIOOO ,...tự người đó sẽ phải gắng vượt lên ...!.

    ..Everyone needs a shoulder to cry on...

  6. AMI0000

    AMI0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thank kiu các bạn nhìu lắm vì đã cho tôi nhiều lời khuyên. Và tối qua tôi đã làm theo lời khuyên của bạn gì nói ở trên ấy nhỉ, gửi đường link cho bạn ấy, nhưng không phải mấy trang Tư vấn sức khoẻ hay Trầm cảm gì đâu, tôi đã gửi chính chủ đề này tới bạn ấy. Cảm giác thật hạnh phúc và nhẹ nhõm khi cuối cùng bạn ấy đã hiểu và hứa không bao giờ tái phạm nữa. Vậy là ổn rồi đúng không các bạn?
    Tôi không chắc có thiên đàng cho những người đã khuất, nhưng tôi tin là dù có thì thiên đàng cũng không bao giờ đẹp bằng trái đất, vì chỉ trái đất mới là nơi cuộc sống thực sự với tất cả nhịp đập và hơi thở chân thật nhất thuộc về, đúng không bạn thân yêu của tôi?
    Được AMI0000 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 20/10/2006

Chia sẻ trang này