1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì? những lúc buồn nhỉ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi firstviking, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì? những lúc buồn nhỉ

    à

    firstviking
  2. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em á ,nghe nhạc và hét theo

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  3. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì lại hay suy nghĩ, những lúc như vậy chia xẻ được những suy nghĩ đó đi là tốt nhất
    thuy
  4. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một là ngủ,hai là nói chuyện với bạn bè, ba là nghenhạc,chơi điện tử, v.v
    bup
  5. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ôi khổ thân em chưa kìa, em buồn mà chẳng cho anh hai biết gì cả???
    Mà anh nghĩ cũng đúng thôi, em buồn là tại vì ông trời trùng trị em cái tội cứ chọc tức anh hoài ầy mà
    KHÀ KHÀ
    chút chút oé oé
    Được shareholder35 sửa chữa vào 11/06/2002 12:35
  6. TomCruise80

    TomCruise80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Làm gì hả khóc hoặc đi lang thang uống cafe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cả 2 thứ đó rất hợp với chị đấy.
    Tom Cruise
  7. pomme

    pomme Guest

    Lang thang hoài trên phố .... mệt mỏi ...... ngồi ...... ngắm ánh hoàng hôn bên hồ tây lộng gió !!
    You get what you give !
    pomme_pink
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn thì làm gì nhỉ, chẳng biết được nữa, có lẽ cứ để nó trôi qua trong thầm lặng thôi. !
    Nightstars Flying across the 1980 sky
  9. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Nhưng buồn vì cái gì mới được chứ ?
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.
  10. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bùn vì đủ thứ trên đời. Bùn vì em Bụp nói là vô Sài Gòong đón chị, thế mà giờ này vẫn còn ngồi ôm máy tính ngoài HN. Bùn vì em Đức quá hư dù chị đã cố gắng uốn nắn em rất nhiều, híc híc, em Đức không bít thương chị sao... . Bùn vì em TomCruise suốt ngày chỉ ăn hiếp chị thôi híc...Bùn vì nhiều lúc ngồi nghĩ, sao thấy mình chẳng bít bùn là gì cả ...
    Chậc...Lần này thì vô phương cứu chữa rùi...
    firstviking

Chia sẻ trang này