1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì? những lúc buồn nhỉ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi firstviking, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hì đúng là con khỉ đáng ghét, nhưng mà không ghét nổi
    Nightstars Flying across the 1980 sky
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To FV: Em ơi, theo anh thì em nên ăn thật nhiều vào, ăn cho đến khi hết buồn thì thôi.
    Tôi buồn thì tôi chỉ cố gắng nghĩ một lúc đó thôi, bởi theo tôi buồn làm gì cho khổ. Nếu mình buồn thì chỉ khổ mình thôi, hãy chọn cách sống vui. Như thế là hết buồn.
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  3. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó chị ,cứ ăn vào là hết buồn luôn đó chị ,ăn thật nhiều vào , chị đừng lo phát phì , có khi lại xinh và trẻ ra ấy chứ lại ! chị yên tâm đi em ko hề xui dại đâu ạ , bác sĩ tâm lý mừ !

    sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  4. pomme

    pomme Guest

    Đúng là lời khuyên của BS tâm lý !!!
    Ăn nhiều có mà phát phì a !!!

    You get what you give !
    pomme_pink
  5. pomme

    pomme Guest

    .......................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    You get what you give !
    pomme_pink
  6. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    em nói thật mà ! em lấy ví dụ nhé : hì hì em là minh chứng sống đây , có muốn phì cũng ko đc !

    sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  7. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có những cách sử sự riêng trong cuộc sống. Những lúc buồn thì tôi thường rủ mấy thằng bạn thân đi nhậu. Lúc nào Phê Phê thì về đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thế là hết buồn.
    Đời chỉ vui khi tay cầm chai rượu .
    Khắc tên em trên cổ cánh con gà .


    Đất lành chim đậu . Đất không lành ta nhậu chim luôn .

  8. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có những cách sử sự riêng trong cuộc sống. Những lúc buồn thì tôi thường rủ mấy thằng bạn thân đi nhậu. Lúc nào Phê Phê thì về đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thế là hết buồn.
    Đời chỉ vui khi tay cầm chai rượu .
    Khắc tên em trên cổ cánh con gà .


    Đất lành chim đậu . Đất không lành ta nhậu chim luôn .

  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` chị à em có cách hay lắm cho quên hết đấy hi` hi` .Chị cứ ra cái cầu nào to to lơn lớn ý cho oia càng to càng vơi đc phiền muộn trong lòng hi` hi` rùi nhảy ào xuống tắm mát cái ý mà hi` hi` nước sẽ làm cho ta hết buồn đc ngay ma h` hi` đấy là cách làm tan nỗi buồn nhanh nhất đấy chị nên nghe theo em nha hi` hi` .Mọi người có thấy cách đấy hữu hiệu nhất ko?hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm Tiger is number 1!
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn tôi lại muốn đi dưói mưa, mong sao co 1 cơn mưa thật to và nó sẽ gặm nhấm nỗi buồn của tôi.. tuy nhiên những luc tôi hanh phúc tôi cung thích đi dưói mưa.. ..di dạo cùng ai đó..
    Nhưng ông trời đau có luôn chiều theo í mình, có những lúc buồn chả làm gì đưọc thì tôi ... ngồi viết thư.. cho ngưòi thân.. và có thể chat nữa.. Khi buồn tôi chả thể ăn nhiều dưọc.. giá mà mình có thể ăn nhỉ.. sẽ ối ngưòi vui vì thấy mình an đưọc nhiều..
    Đã lâu rồi kể từ ngày đó, tôi buồn.. tôi biết cách làm thế nào hết buồn, nhưng tôi lại ko muốn làm gì lúc đó cả, tôi cũng ko thể khóc.. .. ngưòi tôi đầy dẫy những mâu thuẫn..... đêm đến tôi nằm mơ.. và khi tỉnh giấc tôi thấy hình như trong giấc mơ đó, mình đaz khóc.. điều đó có thể chả là gì với ai đó.. vì họ cho khoc là chuyện bình thưòng.. nhưng với tôi khi đó.. cảm giác thật lạ.. cứ như là tôi đã trút bỏ đưọc hết nỗi buồn vào giấc mơ.. tôi ngủ tiếp đến sáng .. va thấy mình la. quá.. nhựa sống trong tôi đầy ắp.. tôi hết buồn. nhẹ nhõm.. và sau đó khi gặp lai "tác nhân " làm tôi buồn thì tôi lại thấy vui...
    Lazy girl

Chia sẻ trang này