1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì? những lúc buồn nhỉ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi firstviking, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bac_hoc_new

    bac_hoc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Này, đúng là em kiki và captain nói giọng điệu y hệt như nhau, hay là....................
    I know what I say..
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Chị iu iu à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Chắc hết tiền chứ gì,hết tiền thì ai chả buồn........Hay là mama bắt lấy chồng......Eo oi thích thế còn gì...Hôm nọ em thông báo là thích lấy vợ bị My Dad mắng té tát...Nào là thiếu í chí,thiếu tự tin...hay là Lí tưởng còi cọc....Chị như thế là có điều kiện quá còn gì mà buồn
  3. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    híc, tiền thì có đâu mà hết hả em. Còn buồn không phải vì mama muốn chị lấy chồng, mà vị chị muốn lấy chồng đó
    H
  4. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
  5. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Em Đức mà làm mai, chị thà ở vậy còn hơn...
    H
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, fv can đảm thế.
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Em iu Share kiếm cho anh cô VỢ Bé hả .
    Thui đón em firstviking về làm Vợ Bé của Anh để 2 chị em em lại được sống chung một nhà . hĩ hĩ hĩ hĩ hĩ

    HHHHHHHHHHH
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình kếu chán, thế là có 1 tên gửi ngay cho 1 file để dấm đá cho đỡ chán.. nhưg đấm mãi mà thwngf cha ấy vẫn nhe răng ra cưòi.. chả rụng cái răng nào, ưoc gì.. có 1 nhân vật thật cứ đứng im để cho mình đám khi chàn đời nhỉ ???
    MOng ưóc mãi chỉ là mong ưóc
    Lazy girl
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là tự đánh mình thôi, không đứa nào chịu nổi đâu
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Captain ơi, xin bác cho Lazy 2 chữ "mơ ưóc" sao lại.. nỡ dập toẹt cái ưóc mơ bé nhỏ của lazy hả ??
    Lazy girl

Chia sẻ trang này