1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì? những lúc buồn nhỉ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi firstviking, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    I vừa mới phát hiện ra một cách giải buồn có lẽ rất hiệu quả.
    Đó chính là trò chơi điện tử đập búa. U buồn hay tức người nào thì cứ đập mạnh vào. Hết buồn ngay.
    Cách này I chưa có dịp thử nhưng chắc tốt lắm đấy.

    Tram
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì khóc là phương thuốc hữu hiệu nhất. Khóc làm cho vết thương mau lành hơn, và cũng giảm được stress rất nhanh.
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    chát .....................chát ........................ xây lang thang trên mạng >>>>>>>>>>>>>. chẳng bao giờ buồn cả
    COME IN​
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    let the music heal ur soul
    let the music take control
    let the music .................. hì quên
    t tựt
  5. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc là quên hết nỗi buồn. Ừ, bật nhạc to lên, chìm vào những giai điệu... Nhưng đôi khi, nghe nhạc lại thấy buồn hơn...
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    ở nhà
    có gì chơi -------> buồn
    chat -----------> vẫn buồn
    nhạc----------> nghe lại càng buồn
    đi chơi cùng 80 ----------> vui vãi ..... he
    COME IN​
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời lúc nào cũng triền miên trong nỗi buồn. Sáng buồn, chiều buồn, tối buồn, đêm cũng buồn nốt.
    Để thoát khỏi tình trạng này đôi lúc cứ phải gào thét lên trong tiếng ghita điện chát chúa, trong tiếng trống điện tử ầm ầm. Nhưng rồi cũng chỉ được một lúc, lại chán. Và cuối cùng đã đúc kết được chỉ có khóc mới vơi được nỗi buồn. Khoa học lúc nào cũng đúng bà con ạ
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  8. red_dream

    red_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, sắp qua rồi. Ngày mai đi chơi đi là lại hết buồn nhóc con ạ
    Don't cry, baby
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    trùi
    nghe róck à
    sao lúc nào cũng lấy cái khóc ra đòi làm KH thế nhở
    là nino hiểu biết rộng hay là mình ít đọc sách báo nhở
    chéc
  10. -9-

    -9- Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    buồn thì phải đi bắt chuồn chuồn về chơi cho nó đỡ buồn, cái hồi còn bé ý, chạy sang nhà hàng xóm, có mấy thằng bé, cô bé chơi đồ hàng, hi hi, cũng nhảy vào chơi, nó nấu cơm xong bắt mình ăn, hic không thể ăn được, nhưng vẫn vui. mỗi người có một cách để giảm đi nỗi buồn khác nhau đúng không !
    -9-

Chia sẻ trang này