1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì? những lúc buồn nhỉ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi firstviking, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì tôi ngủ, chỉ cần ngủ một giấc thật say, tỉnh dậy là hết liền. Mà tội gì phải buồn cho khổ, khi buồn thì cười, thế thì mới có câu "buồn cười" chứ.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  2. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười
    Nguyễn Công Trứ đã nói thế đấy mọi người ạ
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  3. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    I THINK SO..................
    HOW DO I DO TO MAKE.............
    SX in club 1980
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    buồn quá vào trong này, tìm xem có cách gì để hết buồn không mà chẳng thấy có cách nào hiệu nghiệm cả.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  5. dj

    dj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ôi dồi ôi. buồn rồi thì nhanh tay nhanh chân mà vào toilet ko thì í ẹ ra thì hết cả buồn. có thế thôi mà cũng phải khổ
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách nữa. Theo KH chứng minh thì massage chân là 1 phương pháp rất hữu hiệu, đó là cách thư giãn sâu giúp bạn giảm stress rất nhanh
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  7. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói như thế này
    "ai ko biet vượt qua nỗi buồn thì ko thể sống trong thế giới buồn mà thế giới này là một thế giới buồn ,buồn cũng chỉ la 1 quy luật giống như chúng ta sống cần phải thở vậy thôi vì vây chúng ta phải chấp nhận nó va vượt qua nó "
    buồn cũng có thể khóc ko ai cấm cả chỉ sợ người đó không đủ cam đam làm điều đó
    binladen
  8. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    buồn thì ngồi thôi
    binladen
  9. dj

    dj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sao muh cái zum nay nó toàn những người hoàn cảnh thế nhỉ??? ko có cai gi` vui hơn ah??? buồn thì đi đi. cứ nấn ná mãi thôi. lai còn massage mới cả nghe nhạc. khè khè. nghe đến bệnh mất
    dj@
  10. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu thì thôi đừng có đọc
    I never try to hold U back
    I wouldn't try controlling U

Chia sẻ trang này