1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì? những lúc buồn nhỉ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi firstviking, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có ngủ thôi.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chẳng biết phải làm gì cả nữa rồi.
    Nhiều lúc muốn khóc cũng chả khóc được.
    Không hiểu nổi chính mình nữa rồi.
    Vui chẳng ra vui
    Buồn chẳng ra buồn
    Yêu chẳng ra yêu
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời còn dài, khó khăn phía trước còn không ít, không cố gắng vượt qua các khó khăn, những nỗi buồn thì cuộc sống sẽ càng khó khăn và nhiều nỗi buồn hơn.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  5. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    buồn thì em đã có menfuisư bên cạnh rồi ........như vậy là tuyệt nhất !

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    menfuisư là thằng nào đấy hả em?
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  7. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    là người mà an ủi em những lúc em buồn, và làm cho em quên đi nỗi buồn ấy !
    Se <=> một nửa cuộc sống <=> menfuisư

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  8. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Này này, em đã nói với chị là em đả đảo Menfuisư. Em chúa ghét Nữ Hoàng Ai cập,
    Buồn á, em có cái PC của em. Ngịch mãi chẳng chán
    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
  9. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    thương thì tui hay đi một mình, nhưng ma bi giờ tui co cách này hay mà hiệu quả hơn nhìu: ĂN ĂN ...........VÀ ĂN, ĂN THIẸT NHÌU VÀO
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì làm gì nhỉ ! có lẽ là trước đây chỉ có đi uông rượu thôi, nhưng bây giờ sẽ cố gắng không còn để phải buồn nữa. điều đó sẽ tốt hơn là buồn rồi phải nghĩ cách hết buồn.
    Nightstars in 1980 Family

Chia sẻ trang này