1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Của Cô Ấy..............?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoatuyettrang, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Mới đọc bài thơ này, thấy hay với trường hợp này
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu, mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!
    chị ạ, em nghĩ là chẳng sợ đâu. em nghĩ là anh ta không dám như thế đâu, cụ thể chị có nhắc tới lời nói của anh ta như sau .
    "Anh chọn lấy em làm vợ thì cả đời anh, anh sẽ lo lắng và thương em, thương con của chúng ta."
    còn chị phải biết cách nói sao cho anh ấy hiểu , em có gợi ý sau :
    Em rất là yêu anh, nên không muốn đổ vỡ xảy ra là lẽ nhiên . Tuy nhiên, em chỉ buồn khi , em hiện tại là vợ anh mà vị trí vẫn chỉ là thứ hai trong cuộc đời anh . Em cũng rất tôn trọng chị Kh. , vì chị là nguòi anh từng yêu. Nhưng mà em thấy em giống cái công cụ để duy trì giống nòi chứ không phải là người anh yêu .
    Chị nói thế, người biết điều tự sẽ thấy phải thay đổi . Tất nhiên họ sẽ không vứt bỏ người này nhưng họ sẽ xếp hàng cô này xuống thứ yếu sau cô vợ .
    Câu chuyện này, cho thấy chân lý duy tâm: mẩu bánh mỳ vứt đi mà không nhặt lên được mới là mẩu bánh to nhất, vì lúc ấy lòng tham con người tiếc nuối nó, tôn thờ nó nên quên mất rằng mình còn cả một mẩu bánh tiếp theo ..trong bụng
    Glück und glas, wie leicht zerbricht das ! (goethe)
    hạnh phúc như thuỷ tinh, cầm chắc quá thì vỡ, mà lỏng quá cũng vỡ .
    Nếu bắt anh ta vứt hình ảnh tình nhân cũ thì đúng là mình cầm cốc "tình yêu" hơi chặt . Nếu không có những trao đổi tâm tư để anh ta thay đổi cách nhìn, thì đúng là mình thấy nó sắp rơi kh3i mặt bàn mà không chịu tóm nó lại .
     [​IMG] Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  2. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với quan điểm của Your_lady đó. Vote cho bạn 5* đã nhé.
    Theo mình thì cách giai quyết chuyện đấy đơn giản thôi, nếu cô gái cảm thấy mình ko chịu đựng được chuyện đấy thì nên chia tay càng sớm càng tốt, chứ nếu cố chịu thì sớm muộn cũng có chuyện xảy ra.
    Còn bây giờ bàn đến quan điểm của bà con mình nhé. Có nàng nào chịu đựng nổi trong tim chàng của mình có hình bóng người khác ko? trừ khi là ko yêu. Vẫn biết la ai chẳng có thể có người yêu cũ, nhưng 1 mối tình khắc cốt ghi tâm, kô bao giờ quên được lại khác. Ghen với hình bóng chính là điều khổ sở nhất. Nếu cạnh tranh hẳn hoi thì còn có cơ hội thắng, nhưng chẳng người nào có thể chiến thắng được với 1 hình bóng cả.
    Có vấn đề này chị em bỏ phiếu nhé (mà anh em cũng được): Nếu buộc phải chọn thì các bạn chọn là chị Kh hay chị viết bức thư đó?
    Summer kisses, Winter tears
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hai bạn có lẽ đã không xem qua nnhững suy nghĩ sau của mình .
    cổ nhân có câu lạt mềm buộc chặt mà
    Được BuonTanThu sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 15/02/2004
  5. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    bao là quên đi quá khứ , nhưng rõ ràng con trai vẫn vương vấn tình cũ.......không thể không ghen được.... mạnh mẽ lên
    Binh yen de nang soi moi thom!
    Binh yen ta cho nghe!
  6. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng cô gái kia không nên chia tay người yêu, vì điều quan trọng nhất là cô ấy rất yêu anh ta. Những kí ức, hoài niệm về mối tình xưa do thời gian cộng với một khoảng cách địa lý xa xôi khiến cho nó trở nên hư ảo, đẹp đẽ và khiến cho anh ấy giành cho nó một vị trí trang trọng trong trái tim. Nhưng cũng chính vì thế mà tình yêu xưa chỉ đẹp khi nó được chăm chút bởi những mộng tưởng mà thôi. Chi Kh. đó cũng đã có một gia đình hạnh phúc rồi, nên chắc chắn sẽ chẳng có gì quá đà xảy ra ở đây cả. Kể cả nếu 2 người đó có gặp nhau, thì thực tế cuộc sống sẽ chỉ làm cho họ vỡ mộng mà thôi.
    Còn cô gái, đúng như một bạn đã nói, "lạt mềm buộc chặt" - với sự thông minh, nhạy cảm, tuổi trẻ nữa, cô ấy sẽ chứng tỏ được rằng mình là sự lựa chọn đúng đắn của anh ta. Chẳng có gì là ko thể thay đổi được, cô ấy hoàn toàn có thể thay thế được hình bóng người xưa trong trái tim anh ta. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, tất nhiên...
    Dù sao anh ta cũng là người nghiêm túc và có trách nhiệm...
    Tôi tin cô ấy sẽ thành công.
    At the moment that you think you can't, you discover that you can.
    Fill the flame forever burns
    Teaching lessions we must learn
    To bring us close to the power of the dream...

Chia sẻ trang này