1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì và nên như thế nào khi yêu người đã có gia đình.?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JaneHa, 07/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì và nên như thế nào khi yêu người đã có gia đình.?

    Mình và anh ấy là hai người xa lạ, mình biết anh ấy qua một người bạn bên báo điện tử VietNamNet.Một buổi chiều : mình có hẹn với anh bạn bên VNNet , nhưng lúc đó anh bạn này đang uống cafe với anh ấy bên hồ Hoàng Cầu, nên anh bạn VNN gọi mình sang đấy uống cafe luôn.Đầy là lần đầu tiên mình đã gặp anh bên bờ hồ ấy.Cả ba ngối nói chuyện, mình là đồng nghiệp với anh ấy(cùng ở VTV) , nhưng mình làm ở Tp.HCM, còn anh ấy làm ở Hà Nội, mục thể thao 24/7, vtv1.Bây giờ thì mình không còn là đồng nghiệp của anh ấy nữa mà chuyển sang VTC làm việc sau khi học xong ở nước ngoài về.
    Một buổi chiều, rất vui vẻ , thoải mái và mình đã có ấn tượng ngay lần đầu tiên khi gặp mặt.Anh ấy có một nụ cười khá dễ thương. nói chuyện vui tính, hay cười, vẻ đẹp của một con người có trí thức, không kiểu mẫu, không bóng mượt như một chàng diễn viên hay ca sĩ nào mà toát lên một vẻ đẹp có duyên, nam tính và dễ gần.Anh ấy vẫn hay chơi trong đội bóng đá, chiều hôm ấy mình mới biết mặt và ngồi nhâm nhi ly cafe cùng anh bạn bên VietNamNet của mình và ba bốn người bạn nữa, VTV cũng có và bên ngoài cũng có.Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, mình ra về, anh ấy có mời mình đi xem bóng đá và cỗ vũ cho anh ấy, nhưng mình không nghe nên mình ra về ,anh ấy bảo sẽ gặp lại mình vào lần sau.Và mọi chuyện chấm hết. Mình cũng không suy nghĩ gì.
    sau đó mình thuê nhà ở trước cổng trường AM, đây là khu vui chơi ăn uống, nhậu nhẹt của người dân , vô tình, sau đó một tuần, mình xuống dưới ăn tối, đi qua cửa hàng thì vô tình lại thấy anh ấy nhạu cùng hai người bạn nữa, mình đã nhận ra là anh, thế nhưng vì anh không phải bạn mình mà là bạn của anh bạn mình nên mình chỉ nhìn, anh ấy cũng nhìn mà khong nói gì với nhau cả.Một lúc sau. anh bạn bên VNN của mình cũng đến. vậy nên : anh Quân anh ấy thấy(Quân là tên anh ấy) và bảo bạn mình gọi mình sang ngồi cùng bàn luôn.Và hôm đó nhậu đến 11h khuya. Đây là lần thứ hai mình lại gặp lại anh, vẫn nục cười ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, mình đã thích anh thật sự.
    Mấy ngày sau đó, mình và anh ấy đã nhăn tin cho nhau, anh ấy hỏi mình nghĩ lễ có vui không, và gọi diện cho nhau nữa, anh ấy hay đi uống bia với mọi người, mỗi lần anh uống bia anh lại nhăn tin cho mình, gọi mình hỏi xem là mình đang ở đâu, mình muốn ra chỗ anh ấy nhưng anh ấy lại không cho ra,mình lại buồn. Biết vậy nhưng vẫn cứ ra vì mĩnh đã yêu rồi mà.
    Điều gì đến cũng đã đến, anh ấy cảm nhận được tình cảm của mình dành cho anh, và anh đã nói với một người bạn thân của anh ấy, anh ấy giới thiệu mình với anh bạn thân kia. nhưng anh kia biết mình không hề thích gì anh đó nên anh kia muốn kể hết sự thật về anh Quân cho mình biết, mặc dù anh Quân không nhờ anh bạn kia nói nhưng anh kia muốn nói trứoc để cho mình đỡ phải lấn sâu thêm và đỡ khỏi bị sốc vì biết trước sau gì thì anh Quân cũng nói ra , nhưng lúc đó e là đã quá muộn, và mình đã biết vợ anh ấy là con của thứ trưởng, anh ấy đã có con được bốn tháng rồi, anh ấy sinh năm 76( vậy mà vẫn rất trẻ như 8X vậy). chièu hôm đó, mình đã uống bia rất nhiều, gần say, trứoc mặt anh ấy, anh ấy vẫn không hay biết là mình biết về anh ấy như vậy. Anh ấy đã đẻ ý, mình có khóc, anh ấy hỏi sao mình đang uống bia lại khóc, và bảo mình không nên uống nhièu nữa, và anh ấy đưa mình về nhà. Khi về đến cổng , mình năm tay anh ấy thật chặt, và ôm chonàg lấy anh ấy, anh ấy không nói gì cả và cũng không phản ứng gì, sau đó mình đi thẳng vào nhà, mà trong lòng thật sự buồn và hụt hẫng, Vì ngày xưa mình đã từng yêu một người, mãi sau này mới biết là người ta đã có người yêu, mình đã từng đi bộ dọc theo con đường từ khách sạn của người đó về khu kí túc xá suốt 2h đồng hồ, lúc đó đang là sinh viên, vậy mà bây giờ lịa lặp lại, cảm giác đó thật là buồn bã. Mình không biết phải làm như thế nào bi giờ cả......... có nên gặp lại và nên như thế nào khi gặp lại anh Quân đây. MÌnh khó xử quá. Mong cho lời khuyên.
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    và mình đã biết vợ anh ấy là con của thứ trưởng, anh ấy đã có con được bốn tháng rồi
    chia buồn với chị....
    Ko nên gặp lại anh ấy làm gì cả....khổ mình khó ngưòi chị ạ....đành cố quên thôi.....
    Vì ngày xưa mình đã từng yêu một người, mãi sau này mới biết là người ta đã có người yêu
    Ngày xưa chị đã vào trong tình huống này nhưng em thấy chị vẫn là một ngưòi phụ nữ thành đạt.....em biết chị có thừa bản lĩnh để vượt qua chuyện này....
    Vui lên nào....
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì và nên như thế nào khi yêu người đã có gia đình.?
    Ở trên là câu hỏi
    Và câu trả lời là ........
    Làm jì àh ?? .... Hãy tự trừng fạt mình = cách tát vào mẹt 3 cái cho tỉnh
    Nên thế nào àh. ??....... Stop
    P/s- Bạn tuởng rằng muốn yêu ai cũng đc sao, chấp nhận đi
  4. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân anh ấy đã kể lại với mình là:
    Anh ấy bảo anh có cô em gái, mới đi học từ nước ngoài về , mà em nó quý anh, chú xem động viên và giúp đỡ nó, anh thì anh đã có gia đình rồi, anh không muốn xảy ra những chuyện gì nữa, sau này lại khổ cho em ấy, anh không thích, anh xem cô ấy như em gái anh thôi, anh không muốn xảy ra những chuyện không hay, chú hãy quan tâm em nó.
    Nghe anh bạn ấy kể lại mà lòng mình buồn không thể tả nổi nhưng dù sao anh ấy vẫn quý mình nên mới làm như vậy, nhưng sao vẫn buồn quá, làm sao yêu trở lại khi mà đôi lần lại lặp lại như cũ.....
    Khi nhà anh ấu có chuỵen buồn anh lại nhắn tin cho mình. có quan tâm chia sẻ... mĩnh vẫn cứ ngỡ.... mình đã hi vọng... mọt điều nào đó lớn lao hơn...... vậy mà rồi........
    Khi về mình có hỏi anh ấy, nhưng ấy bảo không thể kể được cho mình biết nhưng dù sao thì cũng đã biết rồi, mình chỉ hỏi anh ấy như vậy thôi.Mình cũng không nói gì nữa.
    Có lẽ rồi đây mĩnh sẽ không được ngồi cùng anh ấy nữa, hoặc cũng có lẽ mình vẫn gặp nhưng mình lại không thể yêu thêm một ai vì vẫn không thể quên được...Đúng lúc ấy lại nghe bài Only LOve , buồn ........
    Được JaneHa sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 07/05/2008
  5. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1 ca bệnh điển hình của một nhóm gái: xa nhà, thiếu tu dưỡng từ bé và tới hiện tại. Gái sẽ chỉ có thể khỏi bệnh sau khi:
    - Tự rèn giũa những đức tính tốt đẹp của con người: nhân, nghĩa...
    - Luôn học hiểu để có thể làm chủ tâm lý, hành vi của mình.
    Kẻ có tâm động thì phải mượn kinh kệ giải thoát. Người có tâm tĩnh biết làm chủ bản thân.
  6. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn của bạn rất khó chịu, rất giống một mem nhưng bạn vẫn copy không logic, còn khập khiễng lắm, nên về học hỏi lại thêm?
    Ca bệnh điển hình của một nhóm gái:
    1.Ở đây , tu dưỡng là cái gì?
    2.Ca bệnh diển hình này là bệnh gì?
    3.Luận rằng: Bạn phát ngôn bừa bãi, không hiểu vấn đề của bạn nói và mục đích của bạn .Chỉ tiếc bạn lạm dụng ngôn từ trong kinh phật quá nhiều, không nên , không nên.Nên về học hỏi thêm bạn nhé.
    Đọc bài của bạn tôi nghĩ bạn có cái đầu hơi bị "lệch pha "đấy nhỉ?
    Lần sau có copy hay bắt chước thì cũng nên nhìn trước nhìn sau, xem người ta nói như thế nào cho nó hợp logic, chứ ai lại lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia là không ra cái thể thống gì cả.
    Bạn biết chưa?
    Được JaneHa sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 07/05/2008
  7. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1. Học viết cho chuẩn xác nhé, bé Jane Hà.
    2. Học đọc kỹ và ngẫm nghĩ, bé ạ.
    3. Học tiếp cận suy nghĩ người khác.
    4. Học hiểu tôn giáo.
    5. Học hiểu xã hội.
    6. Học hiểu bản thân.
    6 điều trên, bé phải tự học. Ở đời, người ta dek thích cầm bô cho kẻ khác đâu.
  8. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Mọi cuộc chiến tranh đều là sai lầm
    Amen
  9. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    1. Học viết cho chuẩn xác nhé, bé Jane Hà.
    1 Cung khuyên cậu nên về xem lại cách xưng hô ăn nói cho nó có tôn ti trật tự: Cậu biết tôi bao tuổi , lớn nhỏ thé nào mà xưng bé=============>Đánh giá cậu chưa hiểu về xã hội, về văn hóa ứng xử chưa nói đến vấn đề gì to tát hơn.
    2.Ôi zời, quan điểm rõ là cao vời vợi.
    Cậu văng Deck với người khác, cũng không biết cậu lớn bé tuổi tác ra làm sao nhưng thêm một lần nữa tôi đánh giá cậu là là vô văn hóa. Nói sao cho nó tử tế, cạu chơi với ai ở ngaòi đời cậu văng dẹc, DCM, tôi không quan tâm nhưng khi hành văn nên tôn trọng người khác. Giọng văn của cậu tôi nhạn ra là ai ngay nhưng vì thể diện tôi giữ cho cậu , không pubblic ra ở đây.Are you understand?
    Cậu ạ: tình cảm chứ không phải là ván đề xã hội mà có thể áp dụng bất cứ một cái gì trên thực tế để đưa vào, cậu học lý thuyết rất dễ nhưng khi vào thực tế cậu có làm đựoc như trên lý thuyết không?Tôi nói thế không biết cậu có hiểu không... nhưng hi vọng cậu tiếp thu được...
    Tình cảm không phải lúc nào cũng dùng lý trí để chế ngự và ngược lại........
    Bạn học được bao nhiêu điều ở trên trong 6 điều bạn nói, bạn nói cứ như Khổng Tử nói , Thế có biết Nhân, nghĩa là gì không? giải thích thử cái coi...
    Được JaneHa sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 07/05/2008
  10. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    1 Cung khuyên cậu nên về xem lại cách xưng hô ăn nói cho nó có tôn ti trật tự: Cậu biết tôi bao tuổi , lớn nhỏ thé nào mà xưng bé=============>Đánh giá cậu chưa hiểu về xã hội, về văn hóa ứng xử chưa nói đến vấn đề gì to tát hơn.
    2.Ôi zời, quan điểm rõ là cao vời vợi.
    Cậu văng Deck với người khác, cũng không biết cậu lớn bé tuổi tác ra làm sao nhưng thêm một lần nữa tôi đánh giá cậu là là vô văn hóa. Nói sao cho nó tử tế, cạu chơi với ai ở ngaòi đời cậu văng dẹc, DCM, tôi không quan tâm nhưng khi hành văn nên tôn trọng người khác. Giọng văn của cậu tôi nhạn ra là ai ngay nhưng vì thể diện tôi giữ cho cậu , không pubblic ra ở đây.Are you understand?
    Cậu ạ: tình cảm chứ không phải là ván đề xã hội mà có thể áp dụng bất cứ một cái gì trên thực tế để đưa vào, cậu học lý thuyết rất dễ nhưng khi vào thực tế cậu có làm đựoc như trên lý thuyết không?Tôi nói thế không biết cậu có hiểu không... nhưng hi vọng cậu tiếp thu được...
    Tình cảm không phải lúc nào cũng dùng lý trí để chế ngự và ngược lại........
    Bạn học được bao nhiêu điều ở trên trong 6 điều bạn nói, bạn nói cứ như Khổng Tử nói , Thế có biết Nhân, nghĩa là gì không? giải thích thử cái coi...
    Được JaneHa sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 07/05/2008
    [/QUOTE]
    trong tâm trạng buồn bã vì ...thất tình ,rất là đau khổ ....nhưng chị hai vẫn còn tâm trạng để phân tích tranh luận linh tinh .
    nên làm như thế nào à / thích làm vợ lẽ, thích cướp chồng hay là thích chờ khi nào ông kia bỏ vợ ?
    bà chị thì cũng không đủ mạnh mẽ để gặp rồi coi như một người bạn vì vậy không gặp do đó chả phải " nên như thế nào cả" .hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này