1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì và nên như thế nào khi yêu người đã có gia đình.?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JaneHa, 07/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em k biết tình cảm của chị nó đã đến mức nhiều như thế nào, nhưng 1 điều hiển nhiên là anh ấy k thể bỏ vợ để đến với chị, và nếu rơi vào trường hợp hiếm hoi là anh ấy sẽ bỏ vợ, bỏ con thì lúc đó sống bên anh ấy lòng chị có thoải mái k, hay lại thấp thỏm k biết khi nào anh ấy sẽ lặp lại điều đó với mình.
    Chị còn trẻ, sẽ còn các cơ hội khác, thật lòng khuyên chị nên kìm chế tình cảm của mình lại. Trước mắt khi anh nt thì chị đừng nên nt lại nữa, từ từ anh ấy sẽ hiểu thôi. Theo cảm giác của em thì anh ấy là 1 người tốt, sẽ chẳng để cho chị khó xử thêm nữa đâu.
  2. tuanlamttvn

    tuanlamttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ông này lấy con thứ trưởng mà tay ko đeo nhẫn, để các em khác hiểu lầm thế này thì mắc tội cố ý gây thương nhớ rồi
    Tóm lại là bạn nên bình tĩnh, nếu thương người ta thì cũng chỉ nên dừng lại ở mức độ tình bạn thôi, như vậy là quá tốt cho 1 mối quan hệ kiểu đó rồi. Mà bạn còn chưa có gia đình cơ mà, cách delete dữ liệu nhanh nhất là ghi dữ liệu khác đè lên.
    Mà mình thấy bạn yêu người ta có vẻ hơi nhanh đấy nhỉ, tất nhiên cũng giống mình , yêu kiểu đó là của những người theo trường phái lãng mạn, ko toan tính, nó làm cho thế giới đẹp hơn, nhưng rất nguy hiểm vì tiềm năng thiệt thòi về mình là rất cao, tất nhiên mình lại là Man nên buồn chút cũng ko sao, vì mình cũng đã bị giống bạn rồi, và cũng phải mất 1 thời gian khá lâu.... nhưng ko được giống như bạn vì người ta là con gái nên ngay cả việc làm bạn và thỉnh thoảng gặp gỡ cũng rất khó khắn, ko phải là mình sợ mà lo cho cô ý thôi, chẳng có chuyện gì cả nhưng nếu chồng có ý phát hiện có tin nhắn Khả nghi thì người thiệt thòi nhất sẽ là cô ý
    Mình tin là bạn hiểu hết những điều mình nói, đồng bệnh tương giao mà, chúc bạn có nghị lực vượt qua tất cả
    tái bút: Tớ cũng làm ở 1 ngành khá gần gũi với VTV, hy vọng có dịp offline với bạn
    t
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chả biết quan hệ tuổi tác thế nào với bạn này, thôi cứ gọi bạn là bạn nhá, cho dễ!
    1. Đọc cái tit của bạn, nói thật là tớ không muốn vào comment, phản cảm lắm (xin lỗi, nhưng tớ đã từng bị người thứ 3 chen ngang, ngáng bước khi đang yêu, nên hay phản ứng thế!).
    2. Bạn nói bạn làm ở VTV hay VTC gì đó sau khi học nước ngoài về, nhưng nhìn cách viết bài của bạn (cách trình bày thôi, chưa nói đến nội dung) tớ cũng không thấy mỹ quan cho lắm. Chấm phẩy bừa bãi, không đúng nguyên tắc Word.
    3. Còn lời khuyên dành cho bạn, nói thật là tớ không muốn khuyên những người có tư tưởng giống bạn thế này. Nếu bạn đủ tự tin, tự trọng và đức hạnh thì bạn sẽ tự nhắc nhở tim mình, đừng loạn quá giới hạn cho phép. Người ta đã có vợ, con rồi, ngay cả khi chỉ cần người ta có người yêu thôi, thì cũng nên tránh ra!
    4. Những hoàn cảnh tình huống thế này, trên các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều rồi. Bạn là người của công chúng (như bạn nói) bạn sẽ tự biết cư xử thế nào cho phải!
    5. Không cần khuyên nhủ gì đâu, chỉ cần bạn suy nghĩ nghiêm túc và nghiêm khắc với bản thân mình là đủ, dừng lại trước giới hạn cuối cùng khi chưa quá muộn. Gieo gió thì ắt gặp bão thôi bạn ạ!
    Thế nhé, vài lời thôi, chúc bạn sớm sáng suốt! Thực ra tớ thấy, vấn đề chưa nghiêm trọng lắm, bằng chứng là bạn cũng đang đau đầu về nó khi nói ở đây!
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của em nó hơi cẩu thả, chắc đây là chuyện tưởng tượng ra cho vui thôi!
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chắc em nó đang cô đơn và ức chế nên vẽ rắn thêm mấy ... trăm cái chân í mờ conthanbien ko cần bức xúc thế
  6. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp nhau đôi lần, mới nhắn tin qua lại vài cái ... chỉ là mùa hè đang đến ... nên bị shock nắng thôi mà ... chả có gì fải lăn tăn ... đi chơi nhiều, gặp gỡ nhiều ... thấy zai khác ngon hơn ... là khỏi bệnh
  7. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là viết thành truyện ngắn hay là sự thật thì cũng như có bạn nói đó, là kẻ thứ 3 thì chẳng hay ho chút nào.
    HÃY ĐẶT ĐỊA VỊ CỦA MÌNH VÀO NGƯỜI KHÁC TRƯỚC KHI LÀM ĐIỀU GÌ
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    đây là nick của foolttvnol lần trước đây mà
    tớ chỉ góp ý, yêu thì cứ yêu thôi, ai lại đem hết cả chỗ làm với gia cảnh người ta ra nói thế này
  9. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng bác.
    hy vọng lần sau bác tìm được 1 người tốt hơn mà chưa có gia đình nhé
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    có rất nhiều topic cần tư vấn về vấn đề như bạn ,bạn chưa đọc sao ??? rất ngắn gọn và đơn giản là khi chưa yêu quá sâu đậm thì thôi đi ,đàn ông có vợ ít ai bỏ vợ con mà đến với bạn thật lòng lắm ( mới có baby 4 tháng , đang là thời kỳ hp nhất ).đàn bà cũng thật lạ ,biết là khổ và ko thể đi đền đâu mà vẫn lao vào như con thiêu thân ,là con thứ trưởng hả ,chắc hẳn vợ anh ấy xinh đẹp,giỏi ,và cũng con nhà môn đăng hộ đối đấy chứ ,đừng mong chị ấy lại kém mình mà chồng chị ấy chán nhé . thật tội nghiệp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này