1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì và nên như thế nào khi yêu người đã có gia đình.?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JaneHa, 07/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko nên làm kẻ phá đám xáo trộn cuộc sống và hạnh phúc của người khác, dù có yêu mấy cũng phải cố mà chịu đi
    Nếu để tình trạng này kéo dài, rất có thể vợ của anh ấy mà biết đuợc sẽ tặng bạn 1 chai Axít đấy
  2. tuanlamttvn

    tuanlamttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người ta là con gái và có nói sẽ tiếp tục Yêu đâu mà các bác lăn xả vào phê phán kinh thế, vấn đề đặt ra là tiếp theo đây người ta sẽ sống như thế nào, dĩ nhiên là là tự chịu đựng rồi, nhưng cái gì cũng cần có thời gian và sự cố gắng, thêm cả động viên của mọi người nữa, cứ như các bác thì thành người máy hết
    Tóm lại mình khuyên bạn suy nghĩ chín chắn thêm, làm bạn đôi lúc cũng là 1 vinh dự và phải có duyên từ kiếp trước đó, hãy luôn là người cao thượng bạn nhé
  3. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng, có em Hà sính chữ Tây, lấy tên giao dịch là Jane. Gặp lúc có chàng Quân Tarzan chán chường chuyện đơm chăn dệt chiếu trong rừng báo hình, cô nàng liền bám lấy.
    Hết ngày dài cho đến đêm thâu, chàng và nàng lang thang trên đất Phi châu. Một hôm, đạo diễn Khải Hưng có vở, cho anh chị suất diễn. Quân Tarzan nhanh nhảu nhảy bàn độc, JaneHa lanh lẹn leo án thư, cùng xướng ca... một cách hạ mục vô NHÂN rằng: Súc bất uy quyền dị sử NHÂN.
    Cô Rên biết gì về tôi, cho phép cô tiếp tục ngửa mặt phun mưa trên đây; để hàng trăm mem biết tôi phán xử.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Phải spam.
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    tìm tình yêu mới đi bạn
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    CỨ TIẾP TỤC ĐI!
    ĐƯỢC TÝ NÀO HAY TÝ ĐẤY!
    CÀ CUỐNG CHẾT ĐẾN ĐÍT CÒN CAY!
    HÃY CHÌM ĐẮM TRONG TÌNH YÊU!
    CHÁY LÊN ĐI CÔ BẠN!
    ĐỪNG NGẦN NGẠI GÌ NHÉ!
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bác này tuyền xúi dại! Nhỡ em ấy lại tưởng thật!
    Chuẩn: CÀ CUỐNG CHÍT ĐẾN ĐÍT CÒN CAY!
  8. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn @conthanbien này có vẻ hơi coi thường JaneHa !
    Không biết trên TTVN có bao nhiêu người , tuổi tác lớn b é thế nào nhưng những ý kiến để xin tư vấn tiếp thu trên đây thì toàn làm hỏng chứ không còn mang tính chất tư vấn vốn có.Một điều đáng buồn của TTVNOL.
    Quay lại chủ đề chính: đề nghị những bạn nào nhỏ hơn 27 tuổi thì không nên vào topic này của mình
    @tuanlamttvn: bác vào nick yahoo: tri_tue_viet_nam_qn_tqt nhe''.
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    May quá tớ trên 30t chắc được vào topic.
    Trên đời có nhiều quả trả thù kinh khủng lắm, mà con cái các ông to thì còn biết các chiêu đó nhiều hơn thường dân.
    Hi vọng không có dịp đọc một bài báo trên www.danmattri.com.vn "Một chai axit và ba sinh mạng".
    Hay như hôm nay đọc bài nói về việc giảm án cho chú gì tên là Đẩu hay XYZ với điệp vụ chặt đầu vứt vào trường Thương Mại. Tội rõ ra rồi còn được chuyển sang "tinh thần bị kích động" thì có nhiều tội còn dễ chịu hơn như "Ngộ sát", "Xe mất phanh không báo trước".
    Đùa tí cho vui, dù sao, cái kết cục không có hậu đó vẫn không bi thảm như những ví dụ tớ phét lác trên đâu.
    Tớ có mấy thằng bạn ngoại tình như điên mà chả có cô vợ nào biết cả, nhất là với đối tượng hay được đi công tác.
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bạn này, bạn nên thở chậm và đọc kỹ một chút những gì tớ viết!
    Tớ chưa từng nói một điều gì đó là nhảm ở topic này và box tư vấn này hết, không có time! Những người khác tớ không quan tâm, nhưng đừng vơ đũa cả nắm!
    Còn vấn đề tuổi tác, tớ cũng không còn trẻ đâu, đừng nhìn vào cái pro CHƯA CÓ GIA ĐÌNH mà phán. Tuổi tác với một số người không có một miligram trọng lượng nào hết cả! Mà tớ ào đây cũng nói ngay từ đầu là không muốn khuyên những người có tư tưởng như bạn rồi mà!
    Còn bạn bảo tớ hơi coi thường bạn? Không đúng, thương bạn thì đúng hơn! Tuy nhiên, không bao giờ cổ xúy cho những hành động thiếu suy nghĩ, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi!
    Sống và suy nghĩ chậm thôi, bạn nhé! Câu này bạn cũng thở thật chậm khi đọc, kẻo hiểu nhầm, đáng tiếc!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này