1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì và nên như thế nào khi yêu người đã có gia đình.?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JaneHa, 07/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thì em mới nói chuyện với papa chủ topic xong mà chị .Chính là anh ta đó chị ..Trước em nghĩ anh ta zà lắm ai dè hơn em tầm 6 - 7 tuổi thui Ko hiểu sao nhận con gái zà thế
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu tiếp đi, biết đâu sau này anh ta li dị vợ
  3. JaneHa

    JaneHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi cô. Với tính cách của anh H thì tôi thừa hiểu cô ạ, sao cô cứ mang lên đây khoe mẽ cái món đồ nghề cũ rích của cô để làm cái zì zậy?Cô không còn việc gì để làm nữa àh? Phí quá.Suốt ngày cứ bám đầu bám cổ vào cái mạng này rồi mang trên 4rum mà PR thành tích của cô mãi tôi thấy nó nhàm quá cô ạ .Nếu cô thích thì tôi cũng xin hầu cô.
    1.Tôi comment trong blog anh H, cô vào đọc và chat chit với anh H rồi mang lên 4rum công khai thành tích(chuyện chat chit có không thì cô biết , nick anh H tôi có mấy cái đấy cô ạ).
    2.Chuyện quan hệ :Papa_con gái: cũng là chuyện của tôi và anh H, cũng là một mối quan hệ xã hội qua mạng, và dĩ nhiên tôi biết cô đã gặp anh H trong chuyến đi công tác vào Sài Gòn , đấy là chuyện của cô, và tôi với anh ấ ra sao thì cũng là chuyện của tôi với anh ấy, một lần nữa cô lại lôi lên.Mục đích để làm zì vậy cô?Nếu thật sự cô thích cái tai tồ của nick foolttvnol quá thì cô chat chit suốt ngày với anh ấy( như cô nói) sao cô không bảo anh ấy set cho, tai đó do chính anh H set thì cô đi hỏi anh H sao cứ phải bực mình vì cái tai tồ đó của tôi làm chi zậy hả cô?(Cô cũng nên nhớ cho một điều: không chỉ cô gặp anh H mà tôi găp anh H trước cô, chuyện cô mới chỉ là sau này, trước khi cô gặp anh ấy cô và tôi chả liên quan gì nhau và tôi chẳng biết cô là ai nữa, cô nhảy vào nick tôi nói ầm ĩ, thật chả ra làm sao)
    Cái title ấy là do chính tay anh H set, có gì cô cứ liên hệ với anh H hỏi cho rõ( mà tôi cá cô không dám hỏi chuyện ấy đâu, tôi thừa biết tính anh H, cô hiểu chứ)?
    3.Anh H anh ấy có già hay trẻ thì cũng chả liên quan gì đến cô cả, có nhận con gái là trẻ hay già hay như thế nào đó cũng là việc của anh ấy, cô có quyền can thiệp không?Cô lớn tuổi hơn tôi thì cũng phải biết nghĩ, việc riêng của người khác thì chớ có xen vào, sao cô dài tay thế, để làm gì?
    Mong cô suy nghĩ lại.
    Topic này cũng nên stop đưọc rồi vì tôi mở từ lâu rồi.
    Được JaneHa sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 31/05/2008
  4. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    có mấy cái nick YM con con mặc xác cô , liên quan gì tôi . Vần đề comt trong Blog anh ấy bảo cô làm phiền anh ấy nói tôi nói khéo hộ ."Không về mà tự nghĩ đi vì sao comment trong blog GH mà không bao giờ GH trả lời trong khi người khác comment GH trả lời ngay " Cái này nguyên văn tôi nói hộ lại cho cô nghe
    Tôi và anh Giáo ko thường chat chit như cô nghĩ , quý nhau ở tấm lòng .Chat chit trên đây với tôi nhiều nhất là Ngố của tôi ko phải GH gì cả .Nói như tôi ghen ăn tức ở gì ở cô .
    Cô muốn tai tồ chứ gì vừa gửi link này cho ảnh coi sao set liền cho tôi đó . Nếu ko tin dùng nick to to của cô vào coi nick này tôi xem ai set biết ngay ấy mà .
    Hehehe ko nghĩ anh anh ấy lại cho tôi lên chức cô của cô :)) đỡ ko nỗi.

    Là 1 người cô dạy cho cháu mình là chuyện đương nhiên mà lại ;)) Chính vì lớn tuổi hiểu biết hơn nên cố gắng ra sức dạy cô .Mà sợ "Nước đổ đầu vịt "
  5. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: stop2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này