1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì với 1 người yêu quá mãnh liệt ? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruoitrau12, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì với 1 người yêu quá mãnh liệt ? :(

    Hiện giờ em và người yêu đang giận nhau?ko biết tâm sự cùng ai nên vào ttvn nói chuyện với các anh chị?

    Em vốn tính rất hiền và ngại bày tỏ tình cảm?nên cái gì em cũng thích nhẹ nhàng thôi?em yêu anh ấy thời gian chưa dài, nhưng đến giờ, em cảm thấy mình mệt mỏi quá đi mất?Gặp nhau ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào, anh ấy đều ôm hoặc cầm tay em, ko cần để ý gì đến xung quanh?khi ở gần nhau, có thể hôn được là anh ấy hôn, quá nhiều so với sức chịu đựng của em?Nên một cách tự nhiên, em luôn tìm cách né tránh, rút tay , đẩy anh ấy ra hoặc quay mặt đi?càng như thế những hành động tình cảm của anh ấy càng mang tính cưỡng ép và em cảm thấy vô cùng khó chịu?Ở chỗ nàochỉ có 2 đứa, y như rằng yêu cầu em việc xxx hoặc nếu ko yêu cầu thì có những hành động thể hiện muốn việc đó?Em phải vật lộn nhiều lúc tím cả ngừơi để tránh ra?Mệt phờ cả người O Mà không phải em ko nói, em đã nói việc này từ trước khi yêu nhau và cả trong khi yêu nhau là em chỉ thích sự nhẹ nhàng kín đáo thôi?.Nhưng bản chất của anh ấy là con người quá mãnh liệt nên chỉ cố gắng được 1 chút thôi rồi lại đâu vào đấy hết, lại kéo em vào ôm, hôn khi ở giữa chốn đông người rồi ?o anh yêu em quá đi mất??Em không biết phải làm sao ?
    Bọn em hiện giờ đang giận nhau cũng chỉ vì hôm trước em ko chịu được bị ép hôn quá nhiều?Anh ấy vừa nhắn tin hỏi em : ?o Thực sự em có phải là người yêu của anh ko? Em ko biết phải trả lời thế nào nữa? Đúng là em là người yêu của anh ấy?em yêu cách chăm sóc nhẹ nhàng, thái độ quan tâm, tình yêu mãnh liệt của anh ấy và vô số những điều tuyệt vời khác nữa?nhưng em cứ nghĩ tới việc ngày nào cũng gặp, rồi anh ấy lại ôm chặt lấy em, cầm chặt lấy tay em, hôn mãi không thôi, không buông em ra lại thấy ngừơi như nghẹt thở, muốn trốn chạy O
  2. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại rằng : "Em yêu anh chứ em không yêu cái phần con quá dã man của anh."
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị bảo em nhé, em cứ lôi cậu ấy ra lăng Bác (ngay trước chỗ quảng trường ý, gửi xe xong đi bộ ra chỗ đấy, chỗ đông người hẳn hoi). Cậu ấy mà hôn em thì các chú cảnh vệ sẽ ra có ý kiến liền
  4. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thằng điên
  5. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chàng của bạn ko sớm thì muộn thì cũng tìm cách để xxx bạn thôi.
    Tiên sư! Đàn ông con trai mà chỗ công cộng cũng tìm đủ mọi cách làm trò mèo à?Cái này gọi là thằng dâm dục thì đúng hơn!
  6. ProQuan

    ProQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái em mà thế thì hay
  7. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Lão này thứ nhất có vẻ là người không hiểu bạn (bạn đã tỏ thái độ như thế mà vẫn lấn tới ) , thứ 2 là người quá thô bạo trong tình yêu nếu đúng như lời bạn kể . Người như thế không hợp với tính cách của bạn thể hiện trong bài viết đâu . Mình chỉ nói đến đây thôi , phần sau là việc của bạn . Good luck !
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Anh nào khô quá cũng ngại, nhưng mà anh nào như thế này cũng sợ. Sẽ phân vân tự hỏi, anh ta yêu mình vì cái gì?
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ko đỡ nổi bác này
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hơ! m là con trai nghe kể vậy còn khiếp vãi linh hồn ra rồi, đừng nói chi con gái!
    Đàn ông gì mà ích kỷ thếko biết, chỉ muốn thỏa mãn mình chẳng cần quan tâm xem bạn mình như thế nào. Quả ko ổn!
    Riêng từ hành động đó đến cái nội dung tin nhắn đủ biết ddây là kẻ ích kỷ rồi, ko quan tâm đến cảm xúc bạn gái.
    Đôi lời!

Chia sẻ trang này