1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì với 1 người yêu quá mãnh liệt ? :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruoitrau12, 13/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nên giải tán ngay ku cậu này. Ku cậu này có xu hướng cuồng dâm đấy. Mới yêu chưa lâu mà đã cuồng như thế, tưởng tượng đến lúc ku này có được bạn rồi (...) ku sẽ thành như thế nào? Liệu có đáp ứng nổi đòi hỏi của ku không? Nói thật đấy.
    (p/s: nói về đạo đức ******** thì ku này thuộc loại Thất Học)
    Được pham_thuong sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 14/05/2007
  2. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí người yêu bạn chủ Thread này nhiều khả năng mắc 1 trong 2 chứng Cuồng dâm hoặc Bạo dâm, theo tôi thì bạn nên cẩn thận , tốt nhất là ko nên lân la chỗ vắng người với anh chàng, hoặc nếu có thì nen thủ sẵn theo cái bình xịt hơi cay hoặc là cái ...kéo, thậm chí dao + súng lục nếu có ,để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra ...
  3. changragi

    changragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mua sẵn còng số 8 và đổi giừờng gỗ thành giường sắt có nhiều nan. Về sau bạn trai bạn sẽ có lúc dùng đến đấy!
  4. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ doạ người yếu tim thế,...Em thì em thấy nên cho bf của bác chủ topic đi học 1 lớp tâm lý học, sau đấy sang lớp SKSS, rồi dẫn bác ấy lên đây cho mọi người kiểm tra ly thuyết^_^
  5. changragi

    changragi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là lười thể thao, nhàn rỗi, hay xem phim ảnh xxx quá thời lượng cho phép -> Biến cái đam mê đó thành hiện thực cách mạng. Thế nên em sợ hơi khó!
  6. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vì em chưa cung cấp nhiều thông tin về bạn trai em, nên các anh chị chưa hiểu hết để có thể tư vấn.
    Trước hết là anh ấy yêu em, điều này em có thể khẳng định. Anh ấy là 1 người yêu tận tụy. Tất cả những việc như, chăm sóc em, đối xử với bạn bè của cả em và anh ấy đều rất tốt, nhìn chung đó là 1 con người nhiệt tình và biết cách sống.
    Tiếp theo, anh ấy được sinh ra trong 1 gia đình không hề hạnh phúc nên có lẽ nó cũng ảnh hưởng ko ít đến tính cách.
    Theo cảm nhận của riêng em, anh ấy hơi có thiên hướng ?ocái bang? trong tình cảm?khi nào em thể hiện là giận dỗi hay muốn chấm dứt tình cảm, y như rằng anh ấy sẽ bị ngã xe hay uống rượu?thể hiện ra mình hết sức đáng thương, mà thực ra thì cũng đáng thương thật?mà em thì lại là 1 đứa hay thương người?
    Anh ấy cũng là người tự ái rất cao, có hôm, em nhớ, khi anh ấy yêu cầu em việc xxx, em vừa bực vừa thất vọng nói bất cần : ?o E xx với a 1 lần rồi sau đó a và e ko bao giờ gặp nhau nữa nhé? A ấy đã nói với em là, nếu cần xxx, thì anh chỉ cần 50k là có thể thỏa mãn rồi, đâu cần phải yêu em làm gì và giận e 1 thời gian?sự thật, có vô số thời điểm nếu anh ấy muốn, thì em cũng ko thể chống cự được?nhưng chỉ cần em lặng im, không phản ứng, lạnh lùng thì anh ấy sẽ dừng lại và xin lỗi?Tại sao lại sinh ra con trai có nhu cầu quá cao về việc ấy thế cơ chứ?
    Đêm qua, a ấy nhắn tin chúc e ngủ ngon, sáng nay nhắn tin chúc e 1 ngày tốt lành, đến chiều thấy e ko liên lạc thì nhắn tin hỏi e làm sao, còn mệt ko, có ốm không?.Tối gặp nhau, đưa e đi ăn, đi uống nước?em bảo, ?oem chỉ yêu phần người trong anh thôi, ko yêu phần con quá mãnh liệt trong anh được??anh ấy hỏi lại,? em muốn anh trở nên giống như em à, đến ôm, hôn người yêu cũng ko dám chủ động?? Em bảo, ?o em cảm thấy ko mang lại hạnh phúc cho anh được, thế nên anh cứ tự do đi tìm người khác, em chỉ là điểm tạm dừng của anh thôi?, anh ấy bảo, ?oanh không yêu cầu em gì nhiều, chỉ cần em sống đúng với tình yêu của em và để cho anh yêu em là được?? Thực sự, em không hiểu vấn đề cơ bản của mối quan hệ giữa em và anh ấy là gì, hay là tại em chưa đủ yêu, nên đến cả những hành động tình cảm đơn giản nhất em cũng thấy ko có cảm giác gì? Em có nên tiếp tục yêu ko?
  7. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    .....bệnh hoạn...!!!
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là 2 bạn ko có cùng mong muốn trong chuyện ân ái :D bạn đã ko muốn thì thôi, đừng nên tiếp tục, ko có ngày ko cưỡng lại được lại tiếc nuối, anh bạn trai của bạn cũng chưa chắc đã bệnh hoạn hay mắc chứng cuồng loạn gì đâu, có thể là ham muốn hơi cao thôi, nếu anh ta gặp 1 partner nào đó hợp chuyện chăn gối hơn, có khi lại điều hoà âm đương tốt và cư xử bớt cuồng nhiệt hơn thì sao? Theo tôi tốt nhất là bạn nên nói chuyện nghiêm túc thẳng thắn, nói rõ quan điểm giữ gìn, rồi tuỳ anh bạn trai quyết định
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất em cho thằng người yêu em link của Topic này .Đọc xong mà không hiểu nữa thì bó tay .
    Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó .Không khéo cậu ta lại vào Box Giáo dục giới tính tham khảo thêm mấy chiêu thì bỏ bu đấy !
    Hay là em cũng vào đấy tham khảo nhỉ ?
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chả rõ anh ta có vấn đề gì ko nhưng theo mặt bằng chung mà nói thì nếu 2 người lấy nhau sẽ ko hoà hợp trong lĩnh vực ***. Cho dù yêu bạn nhưng cách thể hiện của anh ta ko khiến bạn hài lòng, thậm chí có cảm giác ngạt thở và muốn bỏ chạy thì phải suy nghĩ lại .Bạn có thể chịu đựng bây h nhưng mà cứ bị quấy rầy như thế mãi sẽ ko tốt cho tâm trạng thì làm sao thấy happy?

Chia sẻ trang này