1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì với quá khứ quay trở lại..??!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì với quá khứ quay trở lại..??!

    Một ngọn lửa lòng âm ỉ đã gần như tắt lặng, để rồi lại bị thổi bùng lên khi cơn gió hạnh phúc quá khứ thổi về, không đủ mạnh để làm bùng lên ngọn lửa đam mê xưa cũ nữa nhưng cũng đủ để ta ngồi lặng người trong những giây phút đắn đo!...
    Ta phải làm gì khi lý trí thì mách bảo ta tránh xa, dập tắt cái đốm lửa hồng đang nguy cơ thành ngọn, nhưng rồi...con tim thì lại khát khao một lời thân thương xa xưa!!??!
    Ta phải làm sao đây .!!??
    Không mong muốn những giọt nước mắt ngược lại phải một lần nữa âm thầm chảy vào trong...., nhưng tình cảm mãnh liệt ngày xưa đã lấy đi của ta sự kiểm soát về lý trí..! ???
    Phải làm gì đây khi những lời buộc tội, trách móc bị nhấn chìm trong giọng nói quen thuộc đến thân thương, mà khiến ta có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm ta đã hứng chịu!??? Để rồi qua cái giây phút đó thì cái tự cao trong ta, cái lý trí trong ta lại không cho phép một lần đau trở lại..............
  2. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nghe những lời giải thích rất cặn kẽ và hợp lý về những "hiểu nhầm" mà người đó gây ra cho tôi...và rồi...dù tôi biết nó được trau dồi, được biện bạch hoàn hảo...nhưng trời ơi...tôi lại vẫn tin....
    Nhưng không được!...Tôi không được phép để cho mình mềm yếu một lần nữa, cũng như không có quyền làm đau những người đã dành cho tôi tình cảm chân thành của họ....!??! Liệu mình làm như vậy có phải là lời giải đáp tốt nhất...?! Câu hỏi đó luôn thường trực trong tôi....
  3. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ bao giờ mà không đẹp, không đáng nhớ. Có khi ngồi nhớ lại những chuyện ngày xưa mà những buồn, giận, gay gắt như chưa hề có, chỉ còn lại những giây phút thân thương mà ta không thể nào quên. Nhưng quá khứ bao giờ cũng là quá khứ, nó không quay trở lại bao giờ, nếu có cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hãy xem xét sự việc như nó đang diễn ra trong hiện tại và hướng tới những tình cảm chân thành, bạn sẽ không thấy khó xử nữa đâu.
    Thân!
    F./
  4. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết mình đang mong muốn gì nữa..!!! Sống lại với những cảm giác thân thương khi nghe tiếng nói ngày xưa chưa xa xôi lắm, chỉ là qua cái điện thoại vô tri vô giác....., để rồi lại chơi vơi trong cảm giác trống rỗng khi đắn đo một mình!!??
    Chắc chắn rằng rất ít người trong các bạn là không có quá khứ, phải không?! Vậy thì bạn sẽ làm gì?!??! sẽ là gì khi quá khứ đó quay về với những lời giải thích thật hợp lý về những gì đã xảy ra giữa hai người....sẽ làm gì khi lý trí chống lại những nhận định của trái tim!??
    Không biết các bạn đã nghe bài hát "Babe" của Take That chưa!?? Tôi rất thích bài hát đó, nhưng cũng thật khâm phục người phụ nữ can đảm đó..., là bạn thì bạn có chấp nhận sự quay lại như thế không!??....
    ...."You hang your voice well
    there were tears I could tell
    Where were you now?
    Have you gonna tell me in time
    Just give me a town, and I'll be straight down..
    I've got so much to tell you about where I have been......"
    Nhưng...tôi biết...người đàn ông cao ngạo trong anh vẫn chưa bật khóc......Anh đã sai lầm khi mong muốn biến đổi tôi từ một con người trong sáng và mơ mộng về cuộc đời, thành một người biết nghi ngờ cuộc sống với những mảng màu đen tối của nó, nhưng....lại bắt đầu từ anh.!!!!
    Được sad-eye lady sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 13:10
  5. Meamodry

    Meamodry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thì đẹp, nhưng đâu chỉ có vậy, còn buồn nữa.... Cứ nhớ, cứ nghĩ lại, và chỉ vậy thôi... Cái gì qua rồi thì cho qua đi, chẳng níu kéo làm gì. Nghĩ, để mà thấy mình đã cứng cáp hơn, để 1 chút sống lại với những gì tốt đẹp (ít nhất là đã như thế...), nhưng gặp lại thì... Ko bao giờ, ko bao giờ đâu....
    Em muốn cảm ơn anh... Những điều tốt đẹp và những điều ko mấy tốt đẹp... November Rain cứ mãi là bài hát hay, em vẫn vậy, thích trời mưa, thích mùa đông... Và kỉ niệm đó...
    Know? Still miss u.....
  6. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Sad eye lady thân mến,
    Đọc chuyện của bạn, tôi lại nhớ đến tôi 4 năm trước đây. Khi ấy kể từ lúc biết nhau, rồi là bạn bè, rồi thân hơn...và xa nhau tất cả là 6 năm. Bao nhiêu năm xa nhau là bấy nhiêu thời gian tôi nghĩ, nhớ đến người ấy từng giây từng phút. Sau vài cuộc điện thoại nối lại quãng thời gian chúng tôi mất liên lạc. Bây giờ người ấy ngồi đây, trước mặt tôi - quá khứ lại ùa về. Nhưng hiện tại cũng hiển hiện ngay trước mắt tôi. Tôi không còn là tôi của quá khứ, người ấy cũng vậy dù trong sâu thẳm chúng tôi biết đã, đang và có lẽ mãi nghĩ về nhau như những người thân yêu nhất. Buổi tối cuối cùng trước khi người ấy quay về, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Niềm mong mỏi bấy lâu của tôi đang trong tầm tay, tôi không những nhìn thấy mà còn có thể biến thành sự thật, vậy mà....trái tim thì thổn thức bảo rằng tôi hãy giữ lấy anh , lý trí lại bảo tôi hãy để cho quá khứ ngủ yên
    Lần trước anh để tôi ra đi, còn lần này tôi trả anh về với cuộc sống mà thời gian qua không có tôi anh vẫn sống...Trong chuyện đi hay ở, anh luôn tôn trọng quyết định của tôi. Tôi nhủ thầm mong anh hạnh phúc. Trước lúc ra sân bay, đột nhiên tôi khóc. Khóc trước mặt anh - điều tôi chưa và ko hề muốn từ trước đến nay. Những giọt nước mắt của nuối tiếc, xót xa hay hạnh phúc đến giờ tôi và cả anh không ai hiểu. Tôi yên tâm rằng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mà ko có anh, rằng quá khứ tươi đẹp là kỷ niệm để tôi đem theo như một thứ hành trang đầu đời tôi có được.
    Lại một thời gian nữa trôi qua, giờ tôi ngồi đây và lại nghĩ đến anh. 10 năm - quá dài cho một mối quan hệ tôi biết sẽ chẳng đi đến đâu . Tôi biết, chúng tôi không thể thuộc về nhau nữa . Nhưng sao lại thế này??? Anh thực sự không thể thiếu đối với tôi hay cái bóng của anh quá lớn làm tôi không thấy ai khác ngoài anh cả??? Biết đâu tôi cứ quay lại, dù chỉ để thất vọng một lần rồi cả hai sẽ "thảnh thơi" đi con đường khác?
    Đến giờ tôi vẫn chưa biết......

    ...
    ?,~ 보기?? ?-?겨?>O
    ???
  7. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Helios thân,
    Quả thực những giằng co trong bạn thật là giống với tôi, và tôi biết đó là một cảm giác rất thật....cảm giác đã đeo đẳng tôi suốt từ khi nghe lại giọng nói của chính anh!!!
    Tôi biết anh là con người với cái tôi vô cùng lớn, lớn đến nỗi nó sẽ không cho phép anh nói lời cầu xin hoặc một sự van nài...tôi hiều, nhưng trời ơi sao tôi không thể chấp nhận thực tế như vậy được!?!?? Chỉ cần anh cầu xin tôi một lần thôi, một lần để rồi có tôi mãi mãi, nhưng tôi biết anh sẽ không làm....
    Về những gì đã xảy ra, anh chỉ nói với tôi rằng cả anh và tôi đã quá hồ đồ để xảy ra hiểu nhầm như vậy, rằng anh trách tôi vì tôi đánh giá nhân cách của anh quá thấp như vậy, nhưng....tại sao anh không thể thay câu nói đó bằng một câu xin lỗi , chẳng hạn như...anh rất tiếc vì khiến tôi hiểu nhầm như vậy, rằng đã làm cho tôi đau khổ, không...những câu nói như vậy không đủ để xoa dịu tôi.....Tôi vẫn bị giằng co bởi những hình ảnh của quá khứ và cả những gì tôi đang có ở hiện tại....
    Sắp tới tôi sẽ nhận dạy TA cho công ty anh, một lời đề nghị của anh...và tôi, mặc dù rất bận công việc ở cty nhưng tôi đã nhận lời.....bạn biết cảm giác gì lúc đó diễn ra trong đầu tôi không!!???....Tôi sẽ trả thù anh....trả thù bằng những gì tôi đang có ở hiện tại...bằng sự hiện diện của tôi trước anh nhưng xa cách về tình cảm.....Tôi sẽ cười những nụ cười xã giao với anh, cho dù trong lòng tôi đang ngổn ngang, và mong đợi một vòng tay ấm áp của anh...!!! Tôi biết tôi đang đi quá xa rồi, nhưng trời ơi, tôi phải làm sao đây!?!???.....
    Cũng có lúc tôi tự thoả mãn với câu trả lời như của bạn, tức là chấp nhận một sự quay lại như một phép thử, để rồi nếu không thể lấy lại bát nước đổ thì sẽ thanh thản hơn cho một tình yêu mới...!??!?! Phải chăng đó là câu trả lời duy nhất cho tôi...!??
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    buồn .. ai cũng có nổi buồn cả.. Mọi người ơi .. hãy mỉm cười .. hãy làm gì đó để nổi buồn đó trở thành niềm hạnh phúc . là kỉ niệm là những điều đã qua
    thien than be nho
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nay vô cớ anh chạnh lòng quay lại
    Chưa kịp mừng em đã vội phân vân
    Tình vẫn thế nhưng lòng đầy hoảng sợ
    Tảng đá kia ai lỡ vấp hai lần!
    Trái tim nhỏ ai đành lòng đặt cược
    Tình đã thua lại thua trắng hai tay
    Thôi anh ạ, cuộc này may rủi lắm
    Thà riêng em thui thủi ở nơi này.....

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên cô bé
    U cần thiết phảI có một tâm hồn thật què quặt
    Một tâm hồn cặn bã
    Thì lúc đó U giảI quyết ba cái vụ này nhạt toẹt
    ??oCứ thử một lần xem rồi sẽ thích ngay mà???
    [x30=22][red]

Chia sẻ trang này