1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì với quá khứ quay trở lại..??!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã có được câu trả lời cho chính mình rồi, một câu trả lời mà lần đầu tiên tôi đặt lý trí lên trên vấn đề tình cảm!
    Tôi biết tôi không nên và cũng không có quyền đòi hỏi lại những quá khứ đã vỡ phải hàn gắn lại như nó chưa từng vỡ nứt....Có lẽ tôi sẽ để cho nó ngủ yên, mãi mãi...để tôi chỉ nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp!
    Đúng!..anh rất có thể đã có cuộc sống của riêng anh, những tâm sự của riêng anh, và tôi cũng vậy, chúng tôi đã bước trên hai con đường khác nhau, và chúng tôi đã không ngoảnh đầu lại, vậy thì hãy an tâm, ru lòng mình để mà bước tiếp trên con đường đó , hơn là quay lại điểm xuất phát cũ rồi lại đi lại từ đầu!!
    Vẫn day dứt và cồn lên một nỗi nhớ, một cảm giác nao lòng khi anh cố tình nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, nhưng...hãy dằn lòng mình mà bước tiếp tôi ơi....!!
    ....Lạy Chúa lòng lành, con chắp đôi tay
    Xin dâng Người lòng yêu tội lỗi
    Hãy cho con sống qua thời nông nổi
    Trong hành trang con đi có một nửa cuộc tình
    Để ngày mai bừng sáng ánh bình minh
    Con bước tiếp với mối tình quên lãng....."
  2. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sad - eye -Lady
    Bạn biết không......
    Mỗi khi kí ức quay lại và mỗi khi thả mình trôi theo những kỉ niệm thân yêu đã có thì không thể phủ nhận - nó - như một ma lực rất khó để mình quay đi và từ chối quá khứ , nhất là với nhưng người sống nội tâm và đôi chút đa cảm như M. A .... Cái tôi trong con người bạn đã phần nào được thoả mãn khi nghe 1 lời giải thích , 1 chút tiếc nuối ngày xa xưa trong tâm tưởng người đó , 1 điều gì đó nữa .... nhưng ... đám lửa lãng mạn không thể nào cháy mãi , trong niềm đam mê không thể nào có chút gượng gạo và đừng để mình bị nhấn chìm trong " điều biện bạch hoàn hảo" , bạn hiểu điều đó mà ....
    Điều khó nhất của một con người là chiến thắng lại chính mình và điều khó nhất của trái tim là luôn giữ cho chính nó chạy đúng nhịp .
    Thân mến.
  3. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    T ôi mong sao những đốm lửa xưa đã tàn không bao giờ còn cháy lại trong tôi và anh ... hãy quên đi quá khứ và sống cho hiện tại nhiều hơn ....tôi và anh đã tự hứa với nhau như vậy...!
    Bạn biết không ...tôi sợ lắm ...tôi sợ một ngày nào đó ngọn lửa xưa kia lại bùng cháy trong anh ...như nó đang dần hiện hữu trong bạn . anh viết một bài trong box Tâm sự với chủ đề là " Lời cuối cho một tình yêu " anh mới tham gia vào TTVN và đó cũng là bài đầu tiên anh viết trong đây...anh đã viết rất thật ...mọi chuyện đối với anh mới chỉ như vừa diễn ra ...tất cả những điều đó chỉ những điều đó thôi cũng đủ làm tôi lo sợ ... kỉ niệm xưa vẫn còn mang dấu ấn quá đậm trong anh ...anh vẫn không thể nào quên ...từng nét mặt từng cử chỉ từng buồn vui của anh và cô ấy . anh đã từng nói với tôi rằng :" hãy quên đi quá khứ và sống cho hiện tại nhiều hơn " tôi đã rất vui vì anh đã nghĩ như vậy nhưng chính nhưng lúc này đây tôi lại lo sợ những kỉ niệm ngày nào lại sống dậy trong anh ...những tàn lửa nhỏ lại chập chờn quanh anh ...nếu một lúc nào đó anh lại muốn làm nó bùng cháy hay cô gái ấy lại muốn trở lại như bạn đang muốn níu giữ nhen nhóm nó trở lại thì có lẽ tôi sẽ phải rời xa anh...rời xa anh ...thực sự ...bởi tôi biết đối với anh tôi chưa thể là cô gái đó ...tôi chưa thể có được vị trí của cô gái đó trong anh . nếu cô gái đó mang đến hạnh phúc cho anh thì tôi sẵn sàng đánh đổi tình yêu của mình để anh được hạnh phúc bên người con gái anh thương ...tôi sẽ chấp nhận khổ đau về mình để anh được hạnh phúc...!
    ngọn lửa xưa kia trong lòng tôi đã tắt... tôi không còn muốn nhen nhóm nó lên nữa ...ngay cả khi nó chập chờn quanh tôi thì tôi cũng muốn thổi tắt nó ...bởi tôi không muốn làm bất cứ một ai phải đau khổ ...lúc này khi mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng ...hiện tại đã có nhiều thay đổi thì sự níu giữ ..cháp vá ...chỉ gây nên thêm những nỗi đau mới ...đừng để những dĩ vãng xưa kia đánh lừa lí trí của bạn...hãy sống một cách thực tế hơn ...hiện thực hơn ...vì mọi người và vì chính bản thân mình ...bạn à !

    NOW AND FOREVER

  4. Nhi_xua_cua_A.T

    Nhi_xua_cua_A.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đêm ấy, chia tay nhau, tôi đứng gục đầu vào vai anh. Phía trước là cánh đồng bạt ngàn ánh trăng. Anh lặng lẽ vuốt tóc tôi, còn tôi thì lặng lẽ khóc. Tôi vẫn còn yêu anh, còn anh, lòng tự ái đã khiến anh rời bỏ tôi. Người đàn ông không biết đau khổ vì yêu, chỉ biết đau đớn vì lòng tự ái bị xúc phạm. Phải không?
    Hai năm trôi qua. Đến lúc tôi không khóc được nữa khi đọc lại những trang nhật ký viết về anh, thì anh đột ngột quay trở lại. Anh nói trong suốt 2 năm ấy anh không thể nào quên được tôi, anh vẫn theo dõi từng bước đi của tôi, từng thành công và thất bại của tôi... Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cử chỉ ấy vẫn tha thiết và chân thành như xưa, không có một sự đổi khác nào...
    Vậy mà tại sao tôi lại dửng dưng đến thế? Cách đây 2 năm, mỗi lần anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi run bắn lên, cố kìm nén sự xúc động và hạnh phúc của mình. Mỗi lần anh chăm sóc tôi, tôi tưởng như tôi đang tan biến đi trong ngọn lửa yêu thương mà anh dành cho tôi... Thế mà lúc này đây, khi anh làm như thế trước mặt tôi, tôi lại thấy mình nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt và phán xét. Tôi thản nhiên nghe anh nói, và tôi cũng đáp lại bằng những lý lẽ rành mạch, rõ ràng... Tôi nhận ra sự kinh ngạc trong ánh mắt của anh.
    Phải, tôi không còn là Ngốc Nghếch của anh, tôi không còn là Bé Con của anh như ngày xưa nữa.
    Những thứ đã mất đi thì không bao giờ có thể lấy lại...
    Cho nên, tôi và anh sẽ chỉ là những ký ức đẹp và buồn trong nhau mỗi lúc bất chợt hiện về. Như thế, chúng tôi sẽ còn sống trong nhau mãi mãi

  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    quá khứ sẽ quay ngược về ... và sẽ lại quay ngược về.. Quá khứ không mất nó tồn tại và.. tồn tại .. không mạnh mẽ mà như một ngọn nến đốt cháy lòng ta từ từ .. buồn thật
    thien than be nho
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hố hố !
    Tát cho quá khứ 14, 15 cái
    Lượng tiểu phi quân tử - Bất độc bất trượng phu
    [x30=22][red]
  7. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã làm cho anh ngạc nhiên với sự thay đổi nhanh chóng trong tính cách của tôi, mặc dù xa cách chỉ không đầy nửa năm..!??!? Tôi cũng không còn là cô bé ngây thơ ngày đầu anh quen và cảm mến, không còn là người mà theo lời người bạn anh và tôi nói là: cô bé có cái nhìn trong sáng với cuộc sống nhất mà anh ấy được biết...Vậy đó!!
    Tôi cũng biết hãy để cho quá khứ ngủ yên, hãy để cho vết thương đã lành miệng đừng rỉ máu thêm một lần nữa....đành lòng là như vậy Mamalade à, nhưng trời ơi sao mà thấy khó quá!!!
    Tôi không thể dối lòng mình rằng tôi đã khóc lặng lẽ khi anh kể cho tôi nghe cảm giác của chuyến đi công tác lần này ( cùng một nơi mà trước đây, ngày 2 đứa còn chưa gặp nhau..tôi đã gọi điện cho anh và nói chuyện lâu như thế nào...), và anh hỏi tôi có nhớ anh không!??? Làm sao mà tôi nhớ anh được sau những gì anh đã gây ra cho tôi!?? Sau từng bấy thời gian anh ngăn một lời giải thích, để rồi bình thản theo dõi tôi xoay sở cuộc sống như thế nào khi không có anh!!???? vậy thì làm sao tôi để con tim tôi thốt ra là tôi nhớ anh!?? Tôi không trả lời, nhưng tôi bắt đầu khóc, lặng lẽ những giọt nước mắt mà anh không thể nhìn thấy...phải chăng tôi đang khóc cho lần tiếc nuối sau cùng?!??
  8. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đã có thể quay lại với tình đầu
    Đã có thể ôm trọn một quá khứ
    Đã có thể lấp đầy trống rỗng bằng những yêu thương
    Nhưng.....................
    ...........................
    Một chữ "nhưng" thôi là cả những điều xa xưa không còn trọn vẹn . Tôi biết điều đó. Tôi đã nói -không- với chính một quá khứ hạnh phúc , của riêng tôi , bởi 1 lằn ngang nhỏ thôi cũng sẽ làm ta nhức nhối , một đám lửa đã tắt sợ rằng sẽ để lại đống tro tàn ....... nhưng cũng có thể để bản thân mình được chơi vơi , một chút thôi còn đâu .....
    Chỉ cái tôi của bạn thôi - mới có thể quyết định và trả lời tất cả . nhưng hãy luôn nhìn thẳng bạn nhé .
    Thân mến.
    LADY MARMALADE
  9. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một người nữa khuyên giải tôi về sự quay trở lại..! Tại sao tất cả mọi người lại không ai đồng tình để tôi quay trở lại!?? Họ là những người bạn của tôi, những người hiểu tôi và mong muốn điều tốt đẹp cho tôi.... vậy mà tại sao tôi lại vẫn ngây thơ tin rằng có những quá khứ quay lại với ngọn lửa bùng cháy còn mạnh mẽ hơn khi nó chưa bị dập tắt!? Phải chăng tôi, một cô gái mơ mộng thành bản chất, vẫn còn mang nặng cái ảnh hưởng của những thiên tiểu thuyết lãng mạng!??

    Nhưng dù sao thì tôi cũng đã có câu trả lời cho mình, một câu trả lời sẽ khiến cho anh và cả tôi đau nhói lòng, anh thì đau bởi tổn thương lòng kiêu hãnh...còn tôi, tôi sẽ đau nỗi đau cho một chuyện tình đẹp nhưng không thực!
    Tôi sắp phải đối mặt với anh trong lần gặp tới, khi anh hoàn tất chuyến đi công tác....và tôi biết tôi cần phải làm những gì, nói những gì với anh, phải cứng rắn nhìn vào đôi mắt với cái nhìn ấm áp muôn thuở nhưng không chỉ dành riêng cho tôi, để nói lời chia tay với quá khứ của riêng tôi....
    Hãy cho tôi sức mạnh để tôi làm được điều này....tôi sẽ làm được...chưa bao giờ tôi không làm được những điều tôi quyết tâm....
  10. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy sống cho thực tế 1 chút, vì quá khứ bao giờ cũng chỉ là quá khứ mà thôi dù nó có đẹp đến thế nào.Bạn thử nghĩ lại lúc người ấy bỏ rơi bạn thì bạn đau khổ.....người ấy có ở bên bạn để giúp bạn vượt qua được hay chỉ có mình bạn đúng giữa đau khổ và cô đơn???Tât nhiên sống cần fải biết tha thứ nhưng người ấy có xứng đáng để được bạn tha thứ hay không.Chỉ có bạn là người hiểu bạn nhất mà thôi.Bạn hãy tự tìm ra cho mình 1 quyết định đúng đắn nhé,còn mọi lời khuyên chỉ là để bạn tham khảo mà thôi.
    Chúc bạn tìm được hạnh fúc đích thực của đời mình.
    nhackoloi

Chia sẻ trang này