1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì với quá khứ quay trở lại..??!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hình như con gái luôn yêu nhưng người đàn ông làm hỏng họ nhiều hơn là những người đàn ông muốn họ là người tốt.
    Công nhận bài Babe của Take That hay thật! Đoạn nhạc lúc đầu mà ko hay à?

    Untouchable memories, seem to keep haunting me...
  2. colorfulgecko

    colorfulgecko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã hành động đúng rồi đó.Tui nhớ một câu châm ngôn không được chính xác cho lắm nhưng đại loại là để trở lại được với quá khứ bạn phải xoá được tất cả những gì liên quan đến vấn đề đó trong đầu của bạn. Tui cũng đã từng rơi vào tình trạng như bạn nhưng tui đã chấp nhận quay lại và kết quả là .....câu chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều....điều gì đến đã phải đến. Chúng tôi bây giờ cũng chỉ cố gắng giữ mức quan hệ như những người bạn.
  3. superKHANG

    superKHANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sao Unhappy biet rang trong long anh em so voi voi nguoi ta khong bang duoc .Anh khong cho phep Vy tu so sanh vi tri cua minh cua minh nhu the .Tâ't ca gio da thuoc ve qua khu em a! nhac lai chuyen xua cung nhu bat chot nho lai mot dau lang trong doi minh nhung khong co nghia la K muon nhen nhom cho no chay tro lai .Vi anh biet ben anh gio day da co anh sang choi chang cua tinh em roi ! ma cuoc song thi khong the thieu di anh sang em a! anh cung the ,thieu em roi se buon lam day!The thi sao Vy lai noi neu nguoi ay quay tro lai Vy se roi khoi anh .Anh ko thich Vy se roi bo anh .Dung roi bo anh Vy nha! anh muon Vy biet rang anh yeu Vy nhieu lam .Chi tai anh ko biet cach suy nghi the nao de lam cho moi viec sau sac hon thoi Vi anh la chang ngoc cua em ma!

    YESTERDAY......
    NOW AND FOREVER
  4. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nhỉ? Giá mà nó quay trở lại như ban đầu nó đến nhỉ?
    Là một ngưòi bình thường trong những người bình thường, nhưng yếu mặt này tớ đã có mặt mạnh kia.
  5. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã gặp lại người cũ....old flame của tôi, để nhìn lại lần sau cùng những dấu ấn thân thương của quá khứ, để gạt bỏ đi tất cả cho những gì tốt đẹp của tôi ổ hiện tại! ...
    Và anh ngồi đó, trước mặt tôi, vẫn ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, cái miệng cười hơi nhếch lên ngạo nghễ...nhưng tất cả giờ đây với tôi không còn khơi dậy được những cảm xúc xưa cũ nữa! Chúng tôi nói chuyện như những người bạn mới quen, ngập ngừng và dò xét?!?...
    Những giây phút cuối cùng qua đi với những nỗ lực đầy tự trọng của anh để lấy lại những quan tâm ngày xưa...nhưng tôi thì không còn là tôi ngày xưa, một cô bé mộng mơ và mềm yếu...! Tôi, mạnh mẽ, nguội lạnh và dửng dưng trước những lời trêu chọc hài hước của anh, những câu nói ngày xưa đã từng mang lại cho tôi tiếng cười tràn ngập.!?!?
    Tôi không giận anh, hay trách anh, mà tôi trân trọng những gì tôi đã dành cho anh, chỉ có điều tôi đã xếp chúng vào ngăn kéo dĩ vãng, như những bức thư thời ấu dại của tôi nằm im nơi góc tủ, bám bụi thời gian....
    Hãy bước tiếp nhé, ngọn lửa quá khứ của tôi! Hãy nhìn nhau bằng những ánh nhìn bè bạn...chỉ một lời cuối thôi, cho một lần mãi mãi...
  6. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Gần 1 năm rồi kể từ hôm post vào topic này . Cũng lại là ngày này mấy năm trước đây trái tim đang ngủ yên chợt đập những nhịp đập ngày xưa . Phải chăng như ai đó đã nói :
    You are the cat
    I am the rat
    Let?Ts play hide and seek
    You are too big
    I am too small
    I hide you seek
    And when you find
    I will be sick
    Coz' you'll say bye bye someday

    Không còn ám ảnh như ngày nào, cũng không nhớ, chỉ thương thôi . Sao cứ mãi lận đận để ai đó phải ân hận....
    Mấy hôm trước N hỏi : " 2 đứa mày chờ nhau à? "
    Không....
    "Thế sao không đứa nào chịu yêu ai? "
    Ơ , thì....

    I'm not crazy . I'm just not you
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn ! Những ngày trước khi gặp lại người xưa cái bóng wá khứ đã bủa vây ám ảnh bạn . Giờ đây khi xếp hiện tại và wá khứ đứng cạnh nhau , mọi thứ đều thực tế và sáng rõ , bạn ko thể tự đánh lừa mình được nữa . Thật tốt
    ---------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  8. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sau
    Sẽ oà vỡ những khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đưòng truớc mắt!
    ai đó đã viết như thế
  9. hard_of_life

    hard_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nhiều điều đến thế nhỉ vì một cái gọi là "ìu tinh" sao, nó quả thật làm cho con người mạnh mẽ đến chừng nào cũng phải đổ gục hết. Vậy cớ sao 2 người không dành thời gian cho nhau và giải thích cho nhau chớ, nếu đã cố quyết tâm rồi thì đừng nên nhắc lại chứ. Nhắc lại càng thấy buồn tênh thui..
    "Buồn đâu nhớ cảnh nhớ người
    Nhớ nơi hội ngộ vội dời chân đi."
    [​IMG]
  10. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    anh không biết nữa,chưa bao giờ anh mong quá khứ trở về như lúc này,ngồi đối diện với nhau,2 đứa mình không phải là những câu chuyện hài hước như ngày xưa
    em khóc,anh cũng khóc theo,người ta thường nói nước mắt đàn ông chảy vào trong mà sao anh không làm thế được,để bây giờ hàng ngày anh không dám ở nhà,lang thang khắp nơi,để trốn đi sự thật là phải cầm phone gọi đến số máy nhà em
    để rồi tối đến là những giờ phút dằn vặt mình kinh khủng,nhớ đến em,tim anh như thắt lại,nỗi đau này bao giờ mới có thể chấm dứt được
    Mình chia tay nhau khi tình cảm của anh vẫn còn nguyên vẹn,em thì khác,sao em nỡ để cho anh đau khổ như vậy,sao em lại yêu người khác
    đau lòng quá, cafe đắng ,khói thuốc,men say của rượu cũng không làm vơi đi được nỗi nhớ trong anh
    quá khứ sao không quay trở lại với anh ,dù chỉ là một lần,anh sẵn sàng bỏ qua hết,coi như chúng mình chưa có người thứ 3 xen vào
    đau quá,em không đâm anh bằng dao mà sao tim anh vỡ nát rồi,để đến bao giờ mới có thể hàn gắn lại được

    Rượu gặp tri âm, ngàn chén ít
    Lời không hợp ý,nửa câu nhiều

    Được forever_autumn sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 13/06/2003

Chia sẻ trang này