1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì với quá khứ quay trở lại..??!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheSoundOfSilence

    TheSoundOfSilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cho người sinh nhật hôm nay :
    Scarlet
    Nếu mình gặp lại nhau
    Xin người hãy yêu em lần nữa
    Đống tro tàn cả một trời quá khứ
    Vẫn đợi người về thắp lại lửa xưa
    Tuổi hai mươi em qua với dại khờ
    Chưa thấu hiểu thế nào là hạnh phúc
    Nên một ngày em lỡ tay tuột mất
    Tình yêu thành, bọt nước xòa qua tay
    Ngạo nghễ em, trôi nổi những vầng mây
    Bỏ lại sau lưng bông hồng vàng côi cút
    Cái ngày mà em chưa hiểu được
    Điều gì qua, không trở lại bao giờ
    Nên một ngày chợt tỉnh giấc mơ
    Tan biến hết, hư vô ảo ảnh
    Em, riêng em với đêm dài cô quạnh
    Bờ vai gầy, run đợi một bàn tay
    Lối em về mùa thu đã heo may
    Miền đất cũ dịu êm niềm ưu ái
    Và người tình ơi, nếu một lần gặp lại
    Xin thêm một lần nữa hãy yêu em
  2. the_bullfinch

    the_bullfinch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ, sẽ không có ngày mai đâu, bạn thân mến ạ!
    Ngày mai sẽ không bao giờ đến. Hãy mỉm cười cho ngày hôm nay, còn ngày mai chỉ là hư vô thôi, và đó chính là hạnh phúc đích thực.
    ###

    như con hoạ mi buổi sớmhót trong những vòm cây đẫm sương

Chia sẻ trang này