1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao bây giờ nhỉ????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi i_love_frank, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i_love_frank

    i_love_frank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    phải làm sao bây giờ nhỉ????????

    Phải làm sao khi ngày càng nhận ra mình đã ko giống như mình đã tưởng và làm cho anh tưởng nhầm mình là như vậy.Chỉ còn 1 tháng nữa thôi mình sẽ được gặp anh.Ko biết nên vui hay nên buồn đây.Chỉ 1 tháng nữa thôi mình sẽ phải đối mặt với gương mặt đẹp trai đầy vẻ thất vọng của anh.Phải làm sao để nói thẳng với anh rằng mình ko như những gì anh nghĩ . Mình ko xinh ,ko cá tính, ko giỏi giang.Dù mình có cố gắng đến đâu thì bản chất con người đâu thể thay đổi trong 1 tháng và mình cũng ko muốn thay đổi .Thôi vậy cứ để anh biết con người thật của mình rồi đến đâu hay tới đó zậy..............
  2. sgblue

    sgblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, rắc rối nhỉ.
    Chắc có một người sắp tan nát trái tim vì phải nhìn thấy mặt sau của một bức tranh rùi.
    Cô bé đừng quá lo, hình như khi yêu nhau, nhất là qua mạng, thì trong người có chất gì ấy mà làm cho người ta thấy cái gì cũng có màu hồng và mọi thứ xubng quanh đều đẹp ...
    Khi mà đã có sợi dây liên lạc nào ấy, dây tơ gì gì ấy, thì không dễ đứt thế đâu, mà nó sẽ chỉ căng ra thôi. Nó có đứt hay không còn do nhiều yếu tố lắm. Nhưng cũng tùy thuộc vào cô bé nhiều đấy.
    Vài dòng của một người già cả cô bé nhé.
  3. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em lo gì nhỉ ?
    Đúng là bây giờ , con trai để ý tới cái đầu tiên là gương mặt...Nhưng có người phụ nữ nào mà không đẹp đâu , đó chỉ là một khía cạnh nào đó .:))
    Hi vọng em sẽ tự tin và biết cách đối diện với nó !
  4. i_love_frank

    i_love_frank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải lo rùi.Mình buồn thì ko sao vì mình cũng buồn quen rùi nhưng có lẽ anh sẽ thất vọng ghê lắm.Và sợ nhất là anh sẽ ghét và khinh mình mất.Mình ko muốn vậy .Thà ko có sự bắt đầu còn hơn.
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải mất tự tin như vậy nhỉ??Nếu anh ta thật sự chân thật với bạn, thì mấy chiện lẻ tẻ kia có nhằm nhò gì...
    Ah, mah sao bạn không nghĩ ngược lại: chắc gì anh ta là người như bạn kỳ vọng, có thể anh ta cũng sẽ là người làm cho bạn thất vọng thì sao?
    Túm lại, tự tin. Lo quái gì...

Chia sẻ trang này