1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Liu_Bei_new, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Liu_Bei_new

    Liu_Bei_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao bây giờ?

    Mình đã có lần vào đây tâm sự về chuyện của mình nhiều,và nhiều lần dùng nick khác nhau.Đơn giản vì không muốn ai thương hại,không muốn ai biết chuyện của mình cả.
    Mình đang thật sự đau khổ quá,không biết phải làm sao đây.Mình và cô ấy đã dự định rất nhiều.Valentine con vui vẻ bên nhau...........Vậy mà chỉ sau 1 hôm mình đã phát hiện 1 sự thật mà mình thật không dám tin nữa.Mình đã vào mail của cô ta và đọc được những dòng thư của cô ấy và bạn thân.Mình chợt biết rằng,cô ấy yêu mình nhưng vân ôm ấp thằng người yêu cũ.Những khi không có mình,người đi chơi,người bên cô ấy là thằng kia...........Những lời yêu thương cô ấy hàng ngày nói với mình sao chợt thấy sợ quá...........Mình đã tha thứ nhiều chuyện,và kể cả chuyện này,chuyện gì mình cũng có thể tha thứ,có thể chịu đựng,có thể bỏ qua......nhưng trong tình yêu bản chất của nó đúng là không thể chia sẻ(câu này mình vừa đọc được xong).Lòng mình muốn tha thứ cho cô ấy nhưng mỗi khi nghĩ đến khi không có mình,tay trong tay cũng người ta,họ đã làm gì là mình lại không thể chịu được............Mình vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng mình thật sự rất sợ............mình sợ nhiều thứ...........sợ nhiều lắm.Không biết mình có sắp khùng không nữa..........

    Mình vẫn ngồi đây.Nghe "Ước gì " của Mỹ Tâm.........Đây là bài cô ấy rất thích và rất hay nghe và mình chợt hiểu ra rằng.........người mà cô ấy ước ở bên không phải là mình..........Chua chát thật.


    Khi nói chuyện này thẳng thắn với nhau,cô ấy nhận và chấp nhận chia tay và muốn mình giữ kín chuyện này.
    Minh đã hứa..........và mình sẽ không nói.Nhưng mình dằn vặt quá,mình rất yêu cô ấy.
    Mình mong nhận được lời khuyên của mọi người quá!!!!!
    YM : trotquen_loihua_deroi_khodau
  2. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Quên đi.
    Cố mà quên.
    Nếu không biết cách quên thì qua đây tôi dạy cho cách mà quên.
    Đau lắm
    Sẽ đau lắm lắm
    Nhưng thà cắt bỏ còn hơn để sau này thành ung nhọt.
    Đàn ông không ra gì cũng nhiều
    Phụ nữ không ra gì cũng chẳng ít
    Rồi sẽ chẳng sao đâu, rồi lại cười phớ lớ, rồi lại sẽ ngu ngơ
    Nhưng yêu say đắm như ngày xưa thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ
    Rồi lại học cách yêu
    Học cách tự mở lòng mình
    Nhưng bây giờ khi hôn người ta sẽ không nhắm mắt
    Và sẽ cảnh giác cả khi say đắm nhất
    Chán thật.
    Life, forever, nerver perfect
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Quên đi
    Một khi phụ nữ đã thay đổi thì cũng như bệnh ung thư ý. Không thể nào chữa được. Mà nếu cứ cố tình gượng ép đi với nhau thì cũng chỉ vài ngày sau là mọi thứ lại vỡ tung ra... nói chung nên quên đi, tập trung vào việc khác. Quên đi.
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 19/02/2004
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi cũng không hiểu rõ lắm về chuyện tình cảm của mọi người. Tôi cũng đã thấy và nghe chuyện tương tự như của bạn, người bạn trai đó không đủ can đảm để chia tay người yêu (dù biết mười mươi cô ta cũng đang yêu một người khác nữa). Tôi không phải là người ích kỷ nhưng tôi nghĩ khó có thể tha thứ được chuyện đó.
    Biết rằng quên cô ấy đi là một điều khó khăn...
    ...Cô ấy đâu có xứng với tình cảm của bạn.
    Chân lý có giới hạn, sai lầm thì mênh mông. (H.S.J)
  5. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ để cô ta ra đi , một ngưòi con gái đã sai lầm thì hiện tại họ không thể biết được đâu.Rồi bạn cứ cố xoá dần những gì tồn tại giữa hai nguời. Đừng để mình phải hối tiếc về việc mình đã quá thương người ta mà mình đã bỏ qua tất cả lỗi lầm của người ta. hãy chấm dứt còn đỡ đau hơn(chỉ đau một lần còn hơn đau dai dẳng rất khó chịu đó,lúc đó muốn bỏ cùng không được nửa)
    Mình đang là một nỗi đau dai dẳng không thể cứu chữa..........
    ĐỪNG ĐỂ ĐAU DAI DẲNG KHÓ CHIỤ LẮM ĐÓ

Chia sẻ trang này