1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây ạ? (anh ấy còn mang những chuyện đã xxx ra đe doạ e,nói cho bố mẹ e biết)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mi-an-lien, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây ạ? (anh ấy còn mang những chuyện đã xxx ra đe doạ e,nói cho bố mẹ e biết)

    E và anh ý yêu nhau hơn 1 năm rồi..e buồn thực sự vì bây giờ e mới nhận ra a ấy đúng là 1 thằng điên tình và chẳng đàng hoàng chú nào. Đến khi chúng e chia tay a ấy tìm đủ mọi cách để níu kéo e kể cả lôi chuyện chúng e từng quan hệ với nhau cho toàn dân thiên hạ biết,cho cả bó mẹ e biết để xin cưới e...e thấy thật nực cười,a ấy có bị bệnh ko? E nghĩ yêu nhau chuyện đó là bt mà tại sao lại phải làm to tác lên..lúc nào anh ấy cũng tự hào vì chiếm đoạt đc e nhưng anh ấy nhầm to vì với em chuyện đó là hoàn toàn bt,nhất là em đã yêu khá nhiều những thằng đàn ông trước anh ấy..Bây h anh ấy còn mang những chuyện đó ra đe doạ e,,nói cho bố mẹ e biết bằng những tin nhắn vớ vẩn của e là " e có thai rồi..e muốn phá.." nhưng tất cả là e chỉ muốn thử xem thái độ anh ấy thế nào? a ấy có trách nhiệm với e ko thôi chứ bọn e ko hề có thai với nhau...chả có rì gọi là ràng buộc ở đây cả.E ko biết có post đúng chủ đề ko? E ko biết vào 4rum này để nói có hợp lí ko nhưng đều biết là các a chị có kinh nghiệm hơn có thể cho e những lời khuyên xem e nên làm sao ? E rất khó chịu trong người nếu như chưa giải quyết đc rõ ràng với anh ấy.
  2. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đây không phải điên tình đâu em, đây là cái loại đàn ông kém tắm đấy. Kệ cha nó, đường ta ta đi, thời buổi này là nào rồi, mấy chuyện quan hệ đấy vô tư đi. Các cụ nhà em thông cảm thôi, còn dư luận vô tư. Yến vi to tác thế còn quên cơ mà, nhỉ????
  3. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì chia tay với anh ta đi, nhưng lần sau thì hãy suy nghĩ kĩ trước khi qhtd. Đừng thử con trai theo cái kiểu của em nữa, ko có tác dụng gì đâu.
  4. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    EM xua đuổi, ruồng rẫy, trốn tránh anh ta, thậm chí em cảm thấy ngạc nhiên vì thấy mình lại có thể cư xử tàn nhẫn, quyết liệt đến thế. Song có thể anh ta phản ứng còn quyết liệt hơn em. Một số đàn ông khi bị tổn thương có thể hành động rất tiêu cực và mất tỉnh táo: Trả thù, xúc phạm và gây hại cho ********; tiếp tục đeo đẳng, quấy rối không để bạn được yên ổn theo kiểu "không ăn được thì đạp đổ"...
    ĐỐi với những người này, em nên tìm cách nói lời nhẹ nhàng với hắn. Và chị nghĩ thời gian sẽ làm cho hắn chán thôi.
    Nhưng em đừng lạm dụng QHTD bừa bãi, không tốt đâu.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    uhmm, hồi trước anh họ Gà nói rằng đàn ông cho rằng chị em phụ nữ hay lấy chuyện QHTD ra để núi kéo tình cảm (gà thì ko có tin nhưng họ nói vậy thì biết vậy), giờ lại có trường hợp đàn ông lây schuêỵn QHTD ra để níu kéo chị em, có ngược đời ko vậy???
  6. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    E xin tiếp thu ạ!
  7. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã thấy nhiều loại con trai thế rồi. Kiểu ăn không được thì đạp đổ. Vớ fải dạng này đúng là khổ cho chị em. Thậm chí khi bạn đã yêu 1 người khác, hắn vẫn có thể quay lại phá hoại, tìm cách fá tình yêu mới của bạn. Ấy cứ nghĩ là may mắn khi biết được bản chất của hắn, không sớm nhưng vẫn còn hơn là muộn!
    Quan trọn bây giờ là fải thật dứt khoát. Dằng dai, dây dưa càng lâu với thể loại này càng có hại...:D. Good luck
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    he he thì? bĂy giơ? VN 'ang rẶ lĂn mẮy vù thai nghèn rĂ?i QHTD trước hĂn nhĂn bư?a bàfi...nĂn là?m cho càc phù huynh 'f̣c biẶt lưu ỳ tới con gài mì?nh và? xàf hẶi cùfng 'f̣c biẶt lưu ỳ tới càc cĂ gài hay cò quan hẶ lfng nhfng (sori anh ko mùn chì? trĂch em Mi_an_lien) nĂn con trai bĂy giơ? quay lài chơi 'ò?n "gẶy bà? nẶn lưng bà?" với con gài...tuy nhiĂn với thf?ng bàn trai cù?a em thì? em nĂn vứt nò và?o tùi ni lĂng, cho xuẮng 'ày thù?ng ràc, cho và?o loài ràc thà?i "'f̣c biẶt" cơf chẮt thà?i phòng xà và? mang 'i tiĂu huỳ? 'f̣c biẶt thĂi...nhưng cùfng cĂ?n lưu ỳ QHTD quà dĂf dàfi và? lfng nhfng (tức chung chà với nhiĂ?u lĂ?n BF) thì? em dĂf sớm bì coi là? Cav...'Ắy
  9. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Qua cách nói chuyện của bạn tôi cũng đã đoán biết được 1 phần về con người bạn, về tính cách của bạn ...
    Nên điều gì phải đến sẽ đến thôi .
    Còn anh chàng kia thì , đúng là hết thuốc chữa
  10. T_Bone

    T_Bone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    đùa em đek phải con gái nên cũng chả biết GIRLS nghĩ thế nào chứ cá nhân em là em khinh loại giai 4` này 0 để đâu cho hết
    mấy thằng đấy thì iêu làm @#$ giề nhỉ
    mà chắc bà chị đòi bỏ thì nó mới giở chứng ra thế chứ, lúc còn đang iêu nhau thể nào mà "chàng" chả "ga lăng lịch sụ" hết chỗ chê
    cứ kệ nó thích làm gì thì làm, đời mình mình sống sao lại phải phiền lòng vì 1 gã bỏ đi
    tụ bản thân thấy mình 0 làm gì sai trái hay cảm thấy có lỗi là đc
    Được T_Bone sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 30/03/2005
    Được T_Bone sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 30/03/2005

Chia sẻ trang này