1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây ạ? (anh ấy còn mang những chuyện đã xxx ra đe doạ e,nói cho bố mẹ e biết)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mi-an-lien, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đáng bị tùng xẻo, phẫu thuật thay đổi giới tính đi là vừa .
  2. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay anh ý nhắn tin và xin lỗi đủ đường,cũng chả dám làm như những gì anh ý đã từng đe doạ em nữa..em chỉ thấy anh ý thật đáng thương hại.Tất cả những lời khuyên của mọi người đều rất bổ ích cho em,em nghĩ vậy,người ta nói cũng đúng..yêu nhiều thì sẽ mất dần cảm giác thôi..He..cái từ **** or sth like that em nghe nhiều nên cũng nhàm tai rồi..ko còn từ gì mới nữa nhỉ? Chán thật..
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nếu chị còn thấy thương yêu anh ý thì maybe chị cứ để thư thư rồi tính tiếp, nhưng nhớ phải sáng suốt đừng ngã vào anh ý 1 lần nữa. Em biết yêu rồi thì khó lắm. Nhưng nếu sau những gì anh ta đã làm và xúc phạm đến chị và chị thấy không thể tha thứ được, em nghĩ nên thôi chị ạ, càng sớm càng tốt, đừng để dây dưa. Thà đau 1 lần, nhưng mà là đau bây giờ để rồi sẽ hàn gắn dần, còn hơn là đau âm ỉ, đau về sau. Chị thử nghĩ nhỡ về sau lấy nhau, chuyện của 2 bên đều biết, chuyện gia đình, chỗ làm, cá nhân, mà anh ta cứ điên lên như thế rồi nói hết ra thì khổ chị nữa, đúng không? Thà cắt đi để đau 1 lần còn hơn là để vết thương đau âm ỉ, chị ạ. Em gái không nhẫn tâm, em chỉ thật những gì em nghĩ và đã tham khảo ý những ngwưò lớn tuổi thôi.
  4. chutchit_HCMC

    chutchit_HCMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em nghĩ chị nên forget anh ấy càng nhanh càng tốt. Nếu anh ấy chỉ mới doạ chị thôi thì đã khó tha thứ rồi, mặc dù còn có thể xem xét lại. Đằng này anh ấy lại đi hê lên với bàn dân thiên hạ, với bố mẹ chị rồi thì thật là hết thuốc chữa. Phụ nữ khó mà yêu được người đàn ông mà mình coi thường lắm, đằng này gia đình, bạn bè chị cũng sẽ chỉ coi anh ấy là 1 thằng mặc váy thôi.
    Chấm dứt và thay đổi cách sống của mình thôi chị ơi. Chúc chị may mắn với cuộc tình sau.
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    hic hic con gài 'ùng là? dĂf mù?i lò?ng...em mi_an_lien ơi nĂn tì?nh tào ra 'i, nhơf 'Ău hf́n lài lư?a em là?m thĂm quà? Hò?ng Nhung với YẮn Vi thì? lùc 'ò em cò hẮi cùfng khĂng kìp 'Ău.
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    em bảo nó mỗi câu ni thui : " anh chưa đủ trình " hớ hớ ! chắc ói máu chít tại chỗ như Từ Hải khi nghe .....Kiều bảo vậy quá ! khứa khứa !!!!!!!
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Xã hội băng hoại đạo đức....Ra đường chẳng biết đâu là con gái nhà lành đâu là ****, đâu là con trai tử tế đâu là thằng nghiện...Phố tôi , có chị làm ở ngân hàng, giàu có, nhà gia giáo có thế ở HP, yêu một anh mà mãi ba năm sau mới biết là anh nghiện, ly dị ko được, phải bế con tếch sang Úc mới thoát....Phố tôi lại cũng có cô bé xinh và ngây thơ như con bê con, nhưng đã trải qua cả chục mối tình...Lần nào lên sàn cũng gặp cô lắc lư...Thế mà lấy một anh tiến sỹ đàng hoàng...chẹp..Hỏi thì nói , xã hội giờ nó thế, ko " chơi" thì thiệt...nào là " lấp chỗ trống" , mà cô ấy " lấp" đến gần chục lần....

    Quả thực chẳng biết đường nào mà lần....
  8. c3df32ea

    c3df32ea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Câu na?y la? câu thươ?ng được nói khi khuyên nhu? ai đó. Nhưng đa phâ?n la? không tác dụng va? không thực tế.
    Theo nhưfng gi? bạn mianlien noi thi? co?n quái gi? ma? tiếp nưfa cơ chứ. Như thế không gọi la? điên ti?nh đâu em ạ. Em chú ý cách sống cu?a mi?nh, cách xư? lý ti?nh huống cufng nhưng biện pháp gia?i quyết nhẹ nha?ng.
    "" Em cufng yêu khá nhiê?u thă?ng đa?n ông, cufng (xin lôfi) ngu? với ối thă?ng khác, với em la? bi?nh thươ?ng???""
    Thực lo?ng ma? nói, cách sống cu?a bạn quá lạ, vấn đê? k0 pha?i la? chuyện quan hệ với nhau bạn ạ, vấn đê? la? ngươ?i ta quan hệ với bạn trên cơ sơ? ti?nh ca?m chân thực. Nếu coi đó chi? la? 1 quan hệ sinh lý bi?nh thươ?ng thi? thật đơn gia?n như bạn nói đấy.
    Túm lại 1 điê?u, mi?nh đánh giá bạn không tốt. Yêu nhau đấy, ngu? với nhau đấy, xong la? xong, không trân trọng nhưfng gi? 2 ngươ?i đaf có.
    Bạn thích thi? cứ quan hệ thoa?i mái với đa?n ông, nhưng k0 nên có ti?nh ca?m trong chuyện na?y. Co?n đaf yêu, thi? nên trân trọng nhưfng gi? đaf có!
    Mặc du? mi?nh không đô?ng ý với bạn vê? quan điê?m, he he, nhưng cufng công nhận thă?ng kia đê?u, vô cu?ng vớ vâ?n va? không manly tẹo na?o. Dây dưa ma? la?m gi?, cắt cắt cắt!
    Zoe12 nói rất đúng đấy bạn ạ.
    ĐỐi với những người này, em nên tìm cách nói lời nhẹ nhàng với hắn. Và chị nghĩ thời gian sẽ làm cho hắn chán thôi.
    Nhưng em đừng lạm dụng QHTD bừa bãi, không tốt đâu.

  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    Nhưng em đừng lạm dụng QHTD bừa bãi, không tốt đâu.
    __________________________________________________
    Quả thật anh cũng thấy lạ vì cái thằng đó,em nói với nó là em đã quan hệ với nhiều thằng trước nó chưa?
    Anh nghĩ nó sẽ tự bỏ đi thôi,chẳng cần em xua đuổi đâu.
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Này em gái! Em cứ bê nguyên xi cái câu trên mà nói cho hắn nghe. Nếu hắn có hỏi cụ thể là bao nhiêu THẰNG thì em nói cho hắn biết rằng hắn là ''Người thứ 41''.
    Vấn đề là ở chỗ em vẫn coi hắn là một THẰNG ĐÀN ÔNG, nghĩa là vẫn coi hắn là người. Em thử coi hắn chỉ như một sinh vật thôi, thì sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Cứ coi hắn như một con heo chẳng hạn. Heo thì nuôi lớn để mổ thịt, còn hắn thì lớn để phục vụ em như những THẰNG ĐÀN ÔNG trước hắn. Ăn mãi thịt heo thì cũng chán, thế nên em bảo hắn rằng em ngấy quá rồi, em muốn đổi món.
    Có thể cái THẰNG ĐÀN ÔNG không đàng hoàng ấy của em đang tin sống tin chết là em có thai thật, và hắn cũng tử tế đến mức muốn nuôi con mình. Em cứ nói với hắn là em không biết cái thai đó là của THẰNG ĐÀN ÔNG nào.
    Lần sau nếu em có yêu tiếp, thì nhớ đừng yêu những THẰNG ĐÀN ÔNG, nhất là những THẰNG ĐÀN ÔNG không đàng hoàng như hắn. Đừng biến mình thành một CON ĐÀN BÀ, với cái nghĩa tương đương với THẰNG ĐÀN ÔNG của em.

Chia sẻ trang này