1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây khi đối thủ là doanh nhân thành đạt đây hỡi các cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duykhanh8x, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây khi đối thủ là doanh nhân thành đạt đây hỡi các cao thủ

    Tình hình là sau bao ngày lăn lộn trên cái box này,học hỏi kinh nghiệm của các cao thủ,em đã mạnh dạn hơn trong chuyện tình cảm và em đã kiếm được cho mình một bờ vai , một $#^& cho riêng mình, nhưng mà sự đời thì có đôi khi kô được như ý, đang yên lành thì ....sau đây là tình hình của em lúc này:

    Đang nằm nhà tự nhiên nhận được một sms của em : "anh ơi, em muốn đi ăn kem", sau khi mượn thằng bạn 100k em phóng xe đến đón em nó đi ,trong lòng đang hý hửng tại vì cách đây 1 tháng ko liên lạc, chắc tại nhớ mình ko chịu nổi đây mà..
    Vào đến quán, bồi vừa mang kem ra, gái đã nói ngay: Anh biết ko , em đã từng ăn một ly kem 9$...

    và tại cái ly kem 9 $ mà sinh ra bao chuyện rắc rối : sau đó gái kể cho em nghe về một thằng khỉ gió nào đó, quen qua chat lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới gặp mặt , tình hình là anh ý du học từ năm 14t và bây giờ khoảng cỡ băm mấy tuổi, mới về nước được mấy năm, hiện đang là một doanh nhân hết sức thành đạt, sẵn đang học trường kinh tế nên em nó thường xuyên theo gã đó đi ký kết các hợp đồng, vào các nhà hàng sang trọng, dẫn em nó đi ăn kem ở toà nhà 33 tầng chết dẫm nào đó... gặp gỡ các người bạn cũng thuộc tầng lớp đó luôn, em khen các anh ý nói chuyện rất thông minh, hứa hẹn sau khi em nó ra trường sẽ rước về công ty với mức lương cao, khi nói về thằng khỉ gió đó mắt em nó chớp chớp, ra vẻ thích thú lắm... nói chung là gã đó là một thằng hoàn hảo
    Nghe em nó tô vẽ mà mặt em chuyển từ xanh xám , trắng liên tục vì thần kinh em nó vốn yếu mà ( gà mới rời tổ), nghe em nó kể như vậy tự nhiên em phun ra một câu hoàn hảo như thế mà chưa có bạn gái, chắc chỉ có là gay , em nó lườm em một cái , đang đinh mở miệng rủ em nó cuối tuần này đi Vũng tàu chơi mà em nó đã nói 2-9 này anh ý định rủ em đi Sing, Thai mà mẹ em ko cho đi , chán nên chẳng nói nữa.
    Nói qua chuyện tình cảm giữa em và em nó, quen nhau đã lâu, nhưng thật sự thân ( đi chơi có hai người) khoảng cỡ hai tháng , đã từng có những phút giây lãng mạng : đi chơi trời mưa, em nó nép vào vai em, nắm tay... mỗi cái câu tỏ tình thì chưa nói , em định một ngày gần đây nói mà lại gặp cái thằng khỉ gió kia ....

    Em kể có hơi dài dòng mong các bác thông cảm nhe, tại em diễn đạt ko hay lắm, tình hình như thế thì theo các bác em phải giã từ vũ khí hay chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ( hiện nay thì em đang thoi thóp, đêm nào cũng phải nghe nhạc Trịnh mới ngủ được chắc tâm trạng thất tình...) ? Trong khi chờ đợi hồi âm của các cao thủ em làm bài Tình nhớ của bác Trịnh vậy, hix đúng với tâm trạng của mình lúc này... từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông dài... to be continue...
  2. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Nói cái này bác đừng đau lòng. Nếu thằng đó ko gay thì bác cố "dây dưa" rồi cá kiếm.
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Gái của ấy ở HN hay SG? HN thì chưa có toà nhà nào cao 33 tầng cả.
    SG thì có 1 toà nhà 33 tầng là
    Saigon Trade Center
  4. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tòa nhà đó có thật à bạn, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra rồi, gái ở SG
    Được duykhanh8x sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 31/08/2007
    Được duykhanh8x sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 01/09/2007
  5. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Con ranh kinh thật
    Cậu lo j`, có kha? năng nó bốc phét,
    co?n nếu nó ko bốc phét thi? éo hiê?u 1 đứa con gái ma? lại thích đc đi riêng với 1 người đa?n ông mới gặp mặt chưa lâu sang Sig chơi thi? câ?n đánh giá lại. Cậu ko câ?n pha?i tiếc.
    Gia?i pháp bây h ý ha?, đưa nó đi chơi bi?nh thươ?ng thôi, sau đó nhă?m lúc ngof nho? vắng bóng ai về, cậu giật tay nó lại, kéo vê?, hôn cho phát rô?i thi? thâ?m mấy câu lafng mạn
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Tiền tài danh vọng chú đều thua. Bây giờ chú phải dùng tình cảm để thắng đối thủ. Các này là vốn tự có mà. Con gái chết vì những lời nói dót vào tai.
    Tuyệt đối không được đá đểu đối thủ kiểu như: tuyệt vời như thế mà ko có người yêu chắc là gay là ko được.khi nghe các câu này con gái thường nghĩ là mình kém miếng khó chịu.
  7. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Con ranh kinh thật
    Cậu lo j`, có kha? năng nó bốc phét,
    co?n nếu nó ko bốc phét thi? éo hiê?u 1 đứa con gái ma? lại thích đc đi riêng với 1 người đa?n ông mới gặp mặt chưa lâu sang Sig chơi thi? câ?n đánh giá lại. Cậu ko câ?n pha?i tiếc.
    Gia?i pháp bây h ý ha?, đưa nó đi chơi bi?nh thươ?ng thôi, sau đó nhă?m lúc ngof nho? vắng bóng ai về, cậu giật tay nó lại, kéo vê?, hôn cho phát rô?i thi? thâ?m mấy câu lafng mạn
    [/quote]
    Em xin đính chính lại là lúc đó gái nói là không thích đi như vậy và mẹ cũng ko đồng ý, kiểu như hai mẹ con hay tâm sự vậy đó, gái là con nhà lành mà, mà theo các bác tình hình cáo bị thịt có cao ko
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc bức xúc lắm vì những cái gà của các chú . Các chú cứ cố tin vào cái "đạo đức" tiềm ẩn trong người em nó mặc dù chưa được lên cái danh phận "người yêu" , cha mẹ sinh con trời sinh tính , biết dek thế nào được , đừng thấy các em con nhà lành lại tôn thờ đạo đức em nó.
    Bây giờ chú cứ cư xử bình thường , đó mới là cách hay nhất . Nếu thằng kia nó khéo mà con bé lại tham tiền thì có trời cũng bó tay . Nghỉ lễ cứ rủ em nó đi chơi bình thường , chú đã có danh phận gì đâu mà giận nó hả , mà lúc này mà tự ái là rắc rối nữa .
    Em nó bao nhiêu tuổi (ý anh hỏi là học đến đâu) , chú cứ nắm lịch của em nó rồi thường xuyên rủ em nó đi chơi vào cuối tuần , thằng kia có rảnh cũng rảnh cuối tuần thôi . Phải có trường hợp cụ thể hơn thì mới xác định cách kế tiếp được.
  9. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Thành thật khuyên bác, nếu muốn làm người yêu ngắn hạn thì được chứ định tương lai lâu dài thì hơi khó đấy. Em gái này chỉ lo mỗi cái là khỏang cách tuổi với thằng cha kia hơi lớn chứ không thì e là giờ này bác ko còn cơ hội nói chuyện với em nó đâu
  10. Dung_dth

    Dung_dth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chả mấy khi reply nhưng thấy cậu chủ topic đang chán nản và thực sự cần giúp đỡ. Mình có lời khuyên là: chả ai hoàn hảo cả đâu. Nếu thực sự nhiều thế mạnh như tiền tài, danh vọng thì lại nhiều cũng kéo theo nhiều rắc rối sau này (lăng nhăng, nhiều cám dỗ nên chưa chắc đã thực sự hạnh phúc...) Mà thật ra kiểu như đối thủ này chắc chỉ chơi bời, đong đưa mấy cô gái mới lớn thôi nên chưa chắc đã có tình cảm thật. Hiện tại thực sự cậu đang hơn hắn về tuổi tác và tình cảm chân thành. Hãy chứng minh được điều đó nhé! Chúc cậu tự tin.

Chia sẻ trang này