1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây khi đối thủ là doanh nhân thành đạt đây hỡi các cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duykhanh8x, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mờ cậu không được đẹp chai. Dù đối thủ không là doanh nhân, chỉ cần bô giai là cậu đủ dứt.
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính lại là lúc đó gái nói là không thích đi như vậy và mẹ cũng ko đồng ý, kiểu như hai mẹ con hay tâm sự vậy đó, gái là con nhà lành mà, mà theo các bác tình hình cáo bị thịt có cao ko
    [/quote]
    Sợ quái gì, trừ khi gái thuộc loại chơi bời dễ dãi hay có ý thực dụng, còn không thì thằng doanh nhân kia mắc lỗi gà rồi.
    1 đứa con gái đàng hoàng khi thấy 1 thằng con trai mới quen mà đã dám rủ đi chơi xa dài ngày thì nó thấy rợn ngay. Cái cảm giác này rất nguy hiểm khi hai người mới quen, chưa đủ hiểu và có sự tin tưởng vào nhau.
    Xét lại mấy vụ ăn kem 9$, đi kí kết hợp đồng hoành tráng, toàn những thứ gái nó chưa từng được nhìn thấy nên nó mới hứng thú như vậy. Đấy là điều tất lẽ dĩ ngẫu vì bản chất gái là tò mò, hiếu thắng,....... Cái gì gái thấy lạ, thấy hoành thì gái khoái, tiện thể hình ảnh của cái thằng kia nó cũng lấp lánh hơn trong mắt gái.
    Đối với những tình huống nhiều giai ít gái thế này có 1 lý thuyết rất hay về sự nổi trội (Dominance): Nếu đối phương tỏ ra nổi trội thì 1 là phải cố gắng nổi trội hơn nó, nếu không được thì tránh cái nổi trội của nó ra, đừng để gái nó có sự so sánh chú và thằng kia.
    Chú cứ bình thường, quan tâm tình cảm như từ trước đến nay, coi thằng kia chỉ là con muỗi, gái nó đề cập đến thì thờ ơ, kệ mịa nó, lảng sang 1 chuyện khác thú vị.
    Quan trọng nhất là đừng để thằng kia nó ảnh hưởng đến mình, chú phun ra câu kia là thể hiện chú tự ti với thằng kia rồi.
    Nói thật, doanh nhân trẻ thành đạt thì xã hội này có hàng đống mịa nó rồi. Tầm 26-28 hiện nay không ít thằng tiền tỉ trong tay, giao tiếp khéo léo, lịch sự, hoành tráng.
    Tí nữa gái nó đi làm, nó tiếp xúc nhiều hơn nữa thì chú chắc dek đủ máu ghen mà sử dụng ý chứ.
    Việc ta ta cứ làm.
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    theo em bác nên hãm hại thằng kia làm nó khuynh gia bại sản , lúc đấy gái sẽ là của bác
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đọc qua topic thì tóm lại em thấy thế này
    - bác ko nên quá để ý đến lời nó nói làm gì vì có thể là nó thử bác xem phản ứng ra sao và hiện tại dường như bác đã mắc bẫy , mặc cho nó muốn nói gì thì nói việc mình làm thì mình vẫn làm
    - nếu nó nói thật thì bác có làm cách nào cũng ko ngăn được đâu . để cưa được 1 đứa con gái thì rất dễ nhưng để duy trì được mối quan hệ thì khó đấy . với kiểu con gái ưa sang, cứ cho tại thời điểm này bác giữ chân được em nó nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc bác ko giữ nổi đâu
  5. monastery87

    monastery87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thế em gái của bác có thuộc loại siêu hot ko ?
    Còn tớ xác nhận thêm là ở SG đúng là có tòa nhà 33 tầng. Quán coffee Panorama ở trên tầng 33. Riêng cốc nước cam là 5.3$ --> 9$ cốc kem chả có gì lạ.
    Ngòai HN cũng có tòa nhà cao trên 30 tầng, dưng mà ko có quán đâu.
    Cao nhất là quán 22 Tầng Sofitel Plaza ròai !
    Còn tình cảm của bác rõ là chưa ra gì, nắm tay thì sao ?, cái quan trọng là tình cảm trong lúc nắm tay thế nào ...etc.
    Đúng là khi con gái nhà lành, ít tiếp xúc chả hạn, gặp mấy anh doanh nhân thầu giầu, đi tòan chỗ sang, thượng lưu, dễ bị ngợp lắm.
    Cho nên bây giờ bác phải quyết luôn tình cảm ! Dứt điểm luôn ! Còn không phải xem lại gái bác có thật là ngoan ko ?
    Ví dụ như vụ đi SG kia chả hạn ? đi công tác ? đi làm việc chả nói làm gì ! Nhưng mà đi chơi thì lại là chuyện khác
    Chả có gái nào ngoan mà đồng ý đi chơi 1 giai kể cả cho là thân (trừ ng yêu, họ hàng) tận SG, Sing hay THái đâu nhá !
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi , người ta doanh nhân thành đạt , còn bác đến học nói còn chưa xong ...
    Đừng tiếp tục làm gì nữa cho tốn thời gian và kinh tế bác ạ . Vì như bác kể , hơn 1 tháng em nó mới liên lạc 1 lần , kiểu ấy chỉ chơi làm bạn thôi , đừng tiến thêm làm gì cho khó rút.
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật, con hàng của cậu thế thì nó thuộc dạng MŨI THÍNH! Tức là ngửi hơi tiền rất giỏi roài! Thôi, tạm biệt giấc mơ đấy đi!
    Con hàng lởm như thế, không xứng đáng để anh em mình quan tâm. Mặc dù tình cảm rất nhiều nhưng một ngày nào đấy, nó sẽ ngồi ở TOÀ NHÀ nào đấy 53 tầng đíu fải để ăn kem mà để MÚT KEM thì nhục lắm!
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đã được chiêm ngưỡng dung nhan chú duykhanh8x. Không còn gì để nói(Anh không bàn đến đẹp trai hay xấu trai nhé)
  9. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Xời có thế mà chú đã tái mào rồi thì kém bản lĩnh quá. Nó kể gì cứ mặc kệ nó. Việc mình mình cứ làm (nắm tay , ôm hôn , xxx...)
  10. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    dìm thằng kia xuống không làm chú nổi lên được . Em nó tiếp xúc với thằng kia thì nó nhận xét thế nào cũng có chút cơ sở chứ chú đã gặp nó đâu mà bảo nó gay này gay nọ. Các gái nhìn vào sẽ nghĩ mình hẹp hòi, xấu bụng. Thằng kia có điểm mạnh thì mình cũng phải phát huy điểm mạnh của mình chứ. Không hơn được nó cũng phải chứng tỏ bản lĩnh mình cùng nhiều tính khác đáng để gái suy ngẫm. Nói thật với chú là chỉ dẫn em nó đi ăn kem mà phải vay tiền bạn là không ổn, có trăm nghìn không nhẽ không có trữ sẵn hay sao? . Không rõ chú bao tuổi chứ thằng em anh 18 đã cho nó tự đi làm kiếm tiền phục vụ các nhu cầu riêng như in tẹt nét, phone, áo quần và nếu nó có bao gái bằng tiền nó làm anh cũng không nhúng tay vào. Thằng đàn ông ra ngoài kiếm tiền sẽ thu được nhiều kinh nghiệm mà chững chạc ra, lúc nào cũng có tự tin về mình mà mấy cô bé thì hay thích những thằng sành đời chứ ít khi mê mấy gã mọt sách . Nếu nói không phải thì chú bỏ qua cho.
    *********** Còn bác nào bảo chú duykhanh đừng có nghĩ tới con bé kia, nói nó là loại hám tiền thì cũng cần nghĩ lại. Đàn bà từng trải rồi mới nhìn ra trong sự hào nhoáng có nhiều cám dỗ không tốt mà kềm chế mình dễ hơn chứ con gái mới lớn thì dễ bị choáng trước sự hào hoa, bản lĩnh của một thằng đàn ông thành đạt. Mấy em trẻ trẻ, con nhà lành ít được tiếp xúc với trai thì lúc nào cũng mơ về bạch mã hoàng tử với mấy câu chuyện cổ tích nên thấy một thằng có vẻ hoàn hảo thế thì dễ bị bắt hồn mà cũng ít đề phòng chứ em nó đã có chủ đích đào mỏ thì chả ngu dại gì nói ra mà để chăn 2 con gà một lúc không khá hơn sao?

Chia sẻ trang này