1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây khi đối thủ là doanh nhân thành đạt đây hỡi các cao thủ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duykhanh8x, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thôi xin chú, ở đời phải biết mình là ai. Nhìn ảnh chú trong Album, tôi vãi cả đái ra vì chú xấu không thuốc chữa. Muốn giúp thì cũng phải có cơ sở mới giúp được.
  2. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi, bác đã ko tư vấn thì thôi cứ làm cho em mất tự tin vậy
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    thế chắc bác đẹp trai lắm nhỉ ?
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá cao bác chanquayxoan về nhìn đời rất thực tế.
    Đọc xong bài của bác thì cái ảnh của chủ topic cũng bị chú ý remove mất rồi.
    Chủ topic đừng buồn, cứ cố lên nhé, làm thằng đàn ông thì phải dám làm hết sức mình. Cho dù có ngã đau thì cũng là bài học tốt.
    Nhân đây mạn phép mọi người bàn luận 1 chút về cái gọi là "nồi nào úp vung nấy"
    Cưa gái là 1 vấn đề rất phức tạp, tồng hợp của nhiều yếu tố không gian, thời gian, đối thủ, tâm tính, hoành cảnh... nên em chỉ dám bàn luận trong phạm vi hẹp về mối quan hệ: Tài - Sắc
    Ngày xưa khi mà chưa có tự do giai gái tìm hiểu tiếp cận nhau như bây giờ, các em gái xinh xắn, trắng trẻo thì 1 là để vua làm thịt, 2 là dấm sẵn cho các giai có tiềm năng, đỗ đạt làm quan. Thấp hơn tí nữa thì làm vợ cho các anh đồ gàn được gọi là tầng lớp sĩ phu trong xã hội lúc đó. Còn lại thì là của dân đen.
    Nhưng cái lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cũng nhiều khi tréo ngoe, đưa 1 em ngon và ngoan vào tay 1 anh vừa xấu, vừa dốt, vừa hâm. Nếu không thì đã không có câu "Bông hoa nhài cắm vào .....tai trâu". Nhưng chắc cái này phần lớn tồn tại trong các câu truyện dân gian, mà đã là truyện thì không nên tin, thực tế dù có chắc tỉ lệ cũng phải 1:1000 em phải rơi vào cảnh đó.
    Hiển nhiên là trật tự hôn nhân xã hội nó được sắp xếp theo kiểu ưu tiên sau:
    1. Vua
    2. Đẹp giai - tài giỏi - làm quan
    3. Đẹp giai - tài giỏi - chưa làm quan
    4......
    5......
    Ngày nay xã hội thay đổi, giai gái thoải mái sờ mó, tìm hiểu nhau. Khi mà các em xinh phơi phới đi ngoài đường, cho dù có xấu giai đi nữa nhưng mà có cơ hội mà không tiếp cận thì chả phải đã xấu lại còn hâm sao.. Đấy mới là hết thuốc chữa.
    Ở đời làm gì có ai hoàn hảo theo kiểu perfect 100% đâu (Nhà giầu sẵn, sinh ra đã đẹp đẽ, thông minh, muốn gì có nấy blah blah....), làm người như thế cũng có sướng vì chả có gì phải phấn đấu để giành lấy, chắc chả bao giờ biết đến hạnh phúc thật sự là gì nữa.
    Các chú xấu giai thì có thể bù đắp lại bằng cố gắng phấn đấu phát triển tài năng đàn sáo, nâng cao khả năng kiếm cơm, hiểu biết tâm lý gái..... nhất là trong thời đại ngày nay rất nhiều gái coi trọng và đi tìm cái gọi là "chỗ dựa vững chắc" (Mình cực ghét cái câu này).
    Ở một khía cạnh nào đó, tài có thể bù cho sắc, nhưng đấy chỉ là đặt trong mối quan hệ tài -sắc đơn thuần. Nếu đặt trong hoàn cảnh xã hội rộng lớn, xét đến các yêu tố khác khi đi cưa gái thì tài cũng chỉ bù được phần nào cho sắc thôi.
    Vì vậy, nếu cần khẳng định lại là liệu giai xấu có cưa được gái ngon và ngoan không thì em khẳng định là có. Nhưng mà ngon và ngoan đến mức nào, liệu đấy là đồn nhiều địch hay ít địch, gái nó muốn gì..... thì mời các chú giai xấu quay về câu "Liệu cơm mà gắp mắm".
    Đã xấu thì phải thông minh lên.

Chia sẻ trang này