1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây khi mang tiếng là bạn thân???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Anny_Duena, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anny_Duena

    Anny_Duena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây khi mang tiếng là bạn thân???

    Tớ là thành viên mới của website này, tớ đang có 1 bức xúc nho nhỏ, àh mà cũng không nhỏ 1 chút nào cả, mong các bạn cho tớ xin vài ý kiến!
    Chuyện là như thế này.......
    Tớ và 1 thằng bạn chơi với nhau rất thân. Bọn tớ giờ không còn được gặp nhau nữa vì nó đã sang Anh du học rồi. Tớ vẫn còn giữ cái bức thư nó viết cho tớ trước khi sang đó, nó hứa sẽ chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn và không làm cho bạn bè và người yêu nó thất vọng. Vậy mà bây giờ.......
    Tớ vừa biết tin thằng bạn tớ giờ đây đã thay đổi, có thể dùng chữ "mất dạy" dành cho nó cũng chưa chắc đã là quá đáng. Dạo này tớ hay nhận được mail của nó hơn nhưng nó hay chửi tớ lắm. Chửi 1 cách vô lý luôn. Từ đầu tớ nghĩ chắc nó cũng đùa đùa thôi nhưng mà để ý thì không phải là đùa, nó chửi như vậy trong tất cả các mail nó sent cho tớ, tớ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Tớ đã mắng lại nó và nói nghiêm chỉnh nếu nó không sửa chữa, tớ sẽ không coi nó là bạn. Từ hôm đó, tớ chưa nhận được mail nào của nó cả
    Và còn ngạc nhiên hơn nữa, tớ vừa được người bạn tớ kể thằng bạn tớ giờ hỏng thật rồi, nói là thằng " FÒ" cũng không sai. Nó ngày đêm chỉ rượu bia, thuốc lá fì fèo... hic hic Nó đang cặp với 1 con bé người nhật bên đó nữa và đang nghĩ tới việc quan hệ. huhuhuhu Tớ nghĩ đến người yêu nó đang ngày đêm mong chờ nó ở nhà. Con bé sẽ như thế nào khi biết thằng người yêu nó đang định cho nó vào quên lãng và hưởng thụ những thú vui trước mắt Tớ muốn nói sự thật cho con bé người yêu nó lắm nhưng....... huhuh Tớ phải làm thế nào bây giờ? Rõ ràng thằng bạn mà tớ đã từng rất yêu quý, rất thân giờ đây tờ ko còn thương nó nữa rồi, nó không còn xứng đáng với tình yêu con bé người yêu nó dành cho nó....... hic hic Các bạn cho tớ lời khuyên nhé. Tớ là đứa thẳng tính và từ trước đến nay, những người yêu của các bạn tớ có "hư đốn" thì tớ luôn là người "xì đểu" để bọn bạn tớ không phải rơi nước mắt. Vậy mà trong trường hợp này, người tớ "xì đểu" lại là người yêu thằng bạn thân. Tớ có nên làm vậy không ???? Ai giúp tớ đi PLEASE!!!!

    Get Another Boy Friend

    Được Anny_Duena sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 21/06/2003
  2. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hehe, còn khuyên can gì nó nữa, chỉ nói với ng iu nó là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi thôi. Sang đấy ở 1 mình, mình không khuyên mình, thì còn ai khuyên được nữa.
    Bye bye thiếp sẽ phụ chàng từ đây
    Việc gì phải đau khổ, cứ như tớ, trước khi sang Bangladesh là tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng chẳng lo lắng chi cả.
    Sozzy vì kô giúp được dzì
    ....she is finding....freedom....​
  3. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    vậy àh , thế thì đi tìm nguyên nhân tại sao cậu ta thay đổi và thử chỉnh đốn lại xem ... Còn nếu không được thì không có gì bằng sự thật hết ... Mà nếu như thấy không đủ can đảm nói với cô bé đó thì cứ để yên mọi chuyện như vậy Người iu cô ta thì cô ta lo .... Mọi chuyện đến thì sẽ đến ... Có lo thì cũng vậy thôi ....

    Love is never say sorry

Chia sẻ trang này