1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao đây khi mình đã trót xúc phạm người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blueblueman, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây khi mình đã trót xúc phạm người yêu

    Phải làm sao đây khi mình đã trót hất nguyên 1 chén nước vào mặt người yêu của mình, cô ấy đã cảm thấy vô cùng bị xúc phạm và đã nói lời chia tay với mình.
    Chúng mình yêu nhau từ những năm học đại học đến giờ đã được 5 năm. Chuyện tình cảm trong 5 năm của chúng mình rất lắm thăng trầm vui cũng có, buồn cũng có. Thực ra mà nói hầu hết những chuyện buồn trong mối quan hệ giữa bọn mình thì đều do yếu tố chủ quan chứ không phải hoàn cảnh khách quan. Người yêu của mình thuộc tuýp người năng động, khéo giao tiếp, còn mình thì ăn nói cũng bình thường và nói thẳng ra là ko giỏi giao tiếp. Người yêu của mình có nhiều bạn bè và mình biết một số người trong số đó cũng rất thích cô ấy. Mình không biết có phải là do chơi với lắm bạn nước ngoài ko mà nguời yêu mình có một quan điểm rất thoáng trong vấn đề bạn khác giới. Mình đã nhiều lần bắt gặp những cuộc điện thoại và nhiều thứ khác mà mình cho là vượt quá mức độ quan hệ bạn bè thông thường và mình đã trao đổi với cô ấy về việc này nhưng ng yêu mình nói rằng cô ấy chỉ coi họ là bạn bè và ko cần biết tình cảm của họ với cô ấy như thế nào. Việc bất đồng quan điểm về vấn đề này, cùng 1 vài chuyện khác đã vài lần dẫn đến việc chúng mình nói lời chia tay, lần cuối cùng là cách đây khoảng 1 tháng. Tuy nhiên lần vừa rồi cô ấy nói với mình là vẫn yêu mình và rằng muốn trong tương lai chúng mình có một gia đình hạnh phúc. Mình cũng rất yêu và ko muốn mất cô ấy (nhất là khi cô ấy nói rằng vẫn còn yêu mình và mình cũng nhận thấy thế) nên chúng mình đã quyết định sẽ làm lại, cả hai sẽ cùng cố gắng vì một tương lai tốt đẹp.
    Phải nói với các bạn rằng, người yêu mình được bố mẹ khá chiều ở nhà, khi yêu cô ấy mình cũng đã rất quan tâm săn sóc, chiều chuộng có lẽ đó cũng là lý do vì sao cô ta đôi lúc xử sự làm mình rất khó chịu.
    Cách đây 1 tuần, khi 2 bọn mình và cả mẹ ng yêu mình đang ngồi với nhau ở phòng khách nhà cô ấy thì cô ấy có việc bực mình với mẹ (chỉ riêng với mẹ cô ấy thôi) nên đã đùng đùng bỏ lên nhà, mẹ cô ấy sau khi ngồi nói chuyện một lúc với mình cũng đi làm một số việc, do đó chỉ còn lại mình mình ngồi ở phòng khách. Mình đợi một lúc xem người yêu mình có quay lại ko nhưng ko thấy nên mình qua phong người yêu mình xem thì thấy cô ta đã nằm ngủ rồi. Mình ko gọi cô ta nữa và đi về. Lúc đó mình cảm thấy rất buồn, phải gọi là bị xúc phạm mới đúng. Mình ko hiểu tại sao một người mình yêu lại có thể xử sự tồi như vậy được. Mình tự xét thấy mình đâu có làm điều gì để đến mức phải nhận cách đối xử đó nếu như ko nói là mình đã luôn cố gắng để làm hài lòng cô ấy. Hai ba hôm sau cô ấy có nhắn tin nói rằng mình "đừng giận" cô ấy nữa. thứ 3 mình có qua nhà cô ấy để đưa quà của chị mình cho côấy (lúc đó mình vẫn còn giận lắm). cô ấy có nói xinlỗi mình nhưng quả thực mình ko thể chịu đựng được cách xin lỗi của cô ấy, rõ ràng cô ấy có lỗi mà nói cứ như bị ai ép vậy và nói rằng nếu mình ko chấp nhận lời xin lỗi của cô ta thì mình cứ việc đi về. Mình đã cầm nguyên cả chén nước hất vào mặt cô ấy. Mình làm việc này ko phải vì giận cô ây hay có ý muốn ăn thua với cô ấy mà thực ra mình chỉ muốn cho cô ấy thấy được cảm giáckhi một người bị người khác xúc phạm mà thôi. Mình muốn cô ấy hiểu và sau này truớc khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ (cô ấy đã rât nhiều lần cả vô tình lẫn cố ý làm cho mình có cảm giác bị xúc phạm rôi, và mình cũng đã nói với cô ta nhiều lần về nh việc như vậy). Mình cũng biết là cô ấy sẽ giận tuy nhiên mình ko ngờ là sau đó cô ấy đã nghĩ về mình rất xấu và ko thể bỏ qua cho việc mình đã xúc phạm cô ta, nên đã nói lời chia tay với mình (cô ấy nói rằng cô ấy chỉ vô tình xúc phạm mình, còn mình thì cố ý và rằng "chén nước hắt đi rồi thì làm sao mà lấy lại được",...). Mình cũng nói rằng trong thâm tâm mình ko muốn xúc phạm cô ấy và cũng đã rất đau lòng khi phải làm điều đó nhưng ko ngờ 1chén nước của mình mà cô ấy lại coi nặng hơn mối quan hệ 5 năm giữa bọn mình nên đã đồng ý chia tay.
    Mình vẫn rất yêu cô ấy nhưng ko biết phải làm gì bây giờ.

    Được blueblueman sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 07/03/2004
  2. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì xong bạn rồi.
    Bạn cũng thật là quá đáng. Thôi, làm lại từ đầu với người khác đi. Chén nước ấy bạn đã tạt vào mặt cô ấy thì bây giờ muốn cũng chẳng thể nào thu hồi lại được. Cứ lựa lời nói khéo với cô ấy, với hy vọng được tha thứ khoảng 0,01%. Đằng nào cũng lỡ rồi, đùa với cô ấy một câu: "anh cầm nước, tính đem cho em uống nhưng lỡ tay nên đổ vào mặt em", hic hic...
    Cũng có một tôpic tương tự như tôpic của bạn. Nhưng khi đó nutidu đã tát 3 cái vào mặt người yêu trước mặt đông người. Thu hút cũng khá nhiều người. May mắn cho bạn là chỉ có gia đình cô ấy biết chuyện. Tham khảo chuyện của nutidu, biết đâu có cái gì đó học hỏi được nhé!
     
    Tự ha?o được gắn lên ngươ?i cái mác peda...
    thuanvn
     
  3. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm 2 điều sai: 1 nhẹ, 1 không thể tha thứ được.
    Điều nhẹ là bạn đã hắt nước vào mặt cô ta.
    Điều không thể tha thứ được là bạn vẫn muốn quay lại.
    Cô ta là một con người ích kỷ và thiếu giáo dục. Tỏ thái độ bất
    kính đối với mẹ, không đếm xỉa đến cảm giác của người mình
    yêu (không biết có yêu không nữa). Và điều này đã xảy ra rất
    nhiều lần (chính lời bạn nói).
    Bạn hơi mất bình tĩnh khi hắt nước vào mặt cô ta (nhưng với
    những gì cô ta làm, thì điều này hoàn toàn có thể thông cảm
    được). Đáng lẽ bạn chỉ nên nói với cô ta 1 câu: "Em là 1 con
    người ích kỷ và thiếu giáo dục." Sau đó quay 180 độ đi thẳng. Theo tớ câu nói ấy có giá trị hơn 1 cái tát.
    Chúc bạn vui và tìm được 1 người con gái xứng đáng hơn.
    "I think, Elrond, that in this matter it would be well to trust rather to their friendship than to great wisdom." --Gandalf the Grey (LOTR, Book II, Chapter II)
     
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    5 năm là 1 thời gian rất dài
    Tại sao 2 bạn vẫn chưa hiểu được nhau
    Đáng tiếc
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Xong. Câu chuyện đã đến hồi chấm dứt. Một anh tát bạn gái 3 cái trước đám đông. Một anh hất nước vào mặt người yêu. Em bái phục các anh quá. Hôm nào phải mang sách vở đến kính các anh làm thầy mới được. Mời các thầy cốc bia trước nhé Nhiều lúc em cũng muốn tát người yêu em lắm, nhưng k có đủ dũng khí để làm Yêu dậy thế là đúng lắm rồi. Người ta bảo, yêu cho roi cho vọt mờ
    Con gái, cái lũ khó hiểu đấy thì chấp làm gì. Anh còn yêu chị ấy, cứ yêu anh ah. Còn chị ấy không yêu anh nữa, thì đấy là việc của người ta. Việc ai, nấy làm. Tức là ngu như mình...
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ là cậu bé biết cạo râu ...
  6. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hic, không biết người - hà - nội này là Boy hay Girl nữa? Sao mà dùng cái cụm từ "Con gái, cái lũ khó hiểu đấy" dễ khiến bị ăn tát quá . Trước mặt phái nữ, chưa bao giờ mình dám nói như vậy cả.
    Còn nếu bạn là con gái mà chưa có người yêu để tát thử, cứ chọn mình đi, free 1 tát nhưng phải có điều kiện kèm theo.
     
    Tự ha?o được gắn lên ngươ?i cái mác peda...
    thuanvn
     
  7. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại nói nặng em nó thế Nhưng phải công nhận bác nói đúng Cô bé này theo tớ đoán không lầm thì cũng phải 23,24 tuổi và khá xinh đẹp, nhể. Nhưng theo tớ, thì cách cư xử còn trẻ con lắm, và là một người sống hời hợt và kiêu căng trong tình cảm. Còn bác gì ơi, bác hắt cả chén nước vào mặt cô bé ấy thì quả là bác hơi nóng tính roài, nhưng có thể thông cảm được Thôi bỏ quách đi bác à. Nói thật với bác, mấy cô bé thế chỉ có mấy thằng có máu họ Sở như mấy thằng bạn tớ là trị được. Các bé muốn chìu, muốn quì lụy đến thế nào thì cũng sẽ được như ý, nhưng mà đến lúc mà bọn nó lấy được cái cần lấy thì A-LÊ-HẤP... BIẾN Lúc đấy các em hiểu ra thì ...

  8. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Kể ra hành động của u cũng nóng tính thật. Nhưng nếu xét với tính cách của cô ấy và cách đối xử của cô ta thì cô ấy đáng được chén nước ấy lắm. Điều quan trọng là cô ấy có nhận ra sai lầm của mình khi nhận được chén nước đó hay không? Những gì cần làm, mình nghĩ là u cũng đã làm rồi vấn đề còn lại tuỳ thuộc vào cô ta. Nếu cô ấy đòi chia tay ( thực sự nếu mình là u thì mình chia tay luôn ) thì đó cũng là điều chứng tỏ rằng cô ấy vẫn chẳng nhận ra được cái gì cả. Thậm chí cô ta còn coi trọng cái lòng tự trọng không đúng chỗ của cô ấy hơn những gì mà u và cô ấy đã có. Vậy việc gì u phải níu kéo làm gì một con người như thế. Không phải cô ta xinh đẹp , khéo léo, được nhiều người theo đuổi là có quyền đối xử như thế nào với người mình yêu cũng được. u cũng phải có lòng tự trọng của u chứ. Đừng quá quỵ luỵ cô ta như thế. Hãy sống theo những gì mình vốn có, đừng vì tình yêu mà quên đi mất chính mình.
    Còn nếu u vẫn muốn cô ta quay lại , thử tìm cách nào cho cô ấy hiểu được rằng cô ta đã sai như thế nào thì lúc ấy cô ta sẽ quay lại với u. và như thế mới thực sự vững bền được.Nếu vì mong muốn cô ta quay lại mà bạn chấp nhận hạ mình vào lúc này thì mình tin là sớm muộn mọi chuyện lại xảy ra tương tự thôi.( Mình nghĩ là u nên thử không quan tâm tới cô ta một thời gian xem.Nếu thực sự tình cảm của cô ta dành cho u là sâu đậm thì cô ấy sẽ níu kéo. nếu cái lòng tự trọng cá nhân của cô ấy cao hơn tình yêu thì chuyện chia tay là tất nhiên và không nên nuối tiếc làm gì. Đôi khi tình yêu như trò đuổi bắt. mình đuổi theo thì nó chạy đi. nhưng khi mình quay đi rồi thì nó lại níu kéo quay lại thế thôi) Chúc u sớm tìm được giải pháp hợp lí cho chính mình
    Lang Thang
  9. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Phục 2 bác thật, em thì em chả bảo rờ làm thế được.
    Nhưng mà nói nghiêm chỉnh thì thế này:
    1. Con trai mà hành động vậy là không ổn rồi
    2. Con gái mà như vầy thì tui cũng sợ lắm, không dám đâu.
    Thế nên theo tui thì bác nên gặp em của bác:
    1. Có lời xin lỗi về hành động của bác.
    2. Nói chuyện nghiêm túc về quan hệ (tui thì tui stop luôn á)
    Đằng nào thì dù muốn tiếp tục hay không bác cũng phải gặp người ta mà. Mọi thứ phải rõ ràng minh bạch, đừng có do dự chần chứ.
    Chúc bác giải quyết tốt,

    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u
  10. HaiLam

    HaiLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường bị liệt vào hàng ... con cháu Khổng Tử, đem những lý thuyết xa xưa vào cuộc sống ...
    Nhưng tôi thật sự băn khoăn nhiều về tình yêu và lòng khoan dung, sự thứ tha, ...
    5 năm, là một chặng đường ngắn với cuộc đời, và thật dài với tâm hồn chúng ta. Tình yêu không nên dễ dàng mất đi như thế ...
    Có thể bạn và người con gái bạn yêu chưa thực sự yêu nhau nên hiểu nhau chưa nhiều ... Và thật tuyệt vời nếu bạn cảm nhận rằng đây là một thời điểm mà bạn và cô ấy tạo nên một nốt thăng của tình yêu ...
    "Anh thấy rằng tình yêu của anh dành cho em đã chín chắn hơn xưa rất nhiều, sẽ không dễ dàng rời xa,... Anh cũng biết em vẫn còn tình cảm với anh, nếu không em sẽ không thấy đau khổ.
    Con người nhiều lúc cũng cần phải sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, nên anh mong em đồng ý với anh là chúng mình hãy tạm xa nhau một thời gian, để lắng nghe chính trái tim mình. Nhưng xin em đừng để xa quá lâu, một tháng đủ chứ ?
    Nếu em mong muốn hay có ý kiến gì, cứ đề xuất, anh xin đi đến tự hoàn thiện. Anh không muốn chúng mình mất nhau. Mong em đừng dễ dàng buông xuôi tất cả. Hãy để thời gian giúp chúng mình trưởng thành hơn, biết sẻ chia và biết thứ tha ..."
    Bạn nghĩ gì về đoạn thư trên ?
    Chúc bạn nhiều sự may mắn, lòng dũng cảm, sự cao thượng ...
    HL

Chia sẻ trang này